Nam ca sĩ người Việt bối rối khi được hỏi về các vụ tự tử của Kpop

Roy là thành viên người Việt trong Z Boys - nhóm nhạc đa quốc tịch hoạt động tại Hàn Quốc. Ra mắt ở thị trường Kpop, anh phải đối mặt với nhiều câu hỏi khó của truyền thông.

 Ngoài Queen (tên thật: Lục Quyên) trong nhóm Z Girls, dự án Z Pop Dream còn tuyển chọn một gương mặt người Việt khác để ra mắt tại thị trường Hàn Quốc. Đó là Roy, tên thật là Nguyễn Hải Hoài Bảo. Chàng trai sinh năm 1996 đang có kỳ nghỉ ngắn tại Việt Nam sau thời gian hoạt động ở nước ngoài.

Ngoài Queen (tên thật: Lục Quyên) trong nhóm Z Girls, dự án Z Pop Dream còn tuyển chọn một gương mặt người Việt khác để ra mắt tại thị trường Hàn Quốc. Đó là Roy, tên thật là Nguyễn Hải Hoài Bảo. Chàng trai sinh năm 1996 đang có kỳ nghỉ ngắn tại Việt Nam sau thời gian hoạt động ở nước ngoài.

Roy tiết lộ quyết tâm làm ca sĩ thần tượng không chỉ vì bản thân mà còn vì gia đình. "Tôi muốn giúp gia đình có cuộc sống tốt hơn", chàng trai 23 tuổi nói. Anh cho biết bản thân là người gắn bó với người thân, luôn mong được ở bên cha mẹ.

Chính vì điều này, khó khăn lớn nhất Roy gặp phải khi sang Hàn Quốc thực tập là nỗi nhớ nhà. "Nhiều khi tôi gọi điện về nhà cho cha và nói rằng 'con mệt quá, con về được không'. Tuy nhiên, tôi nói với chuyện đó với cha không phải vì muốn bỏ cuộc. Tôi chỉ muốn cho cha biết rằng những lúc mệt mỏi nhất, khó khăn nhất tôi chỉ có mỗi cha lắng nghe. Những lúc đó, chỉ cần cha nói không sao đâu cứ về nhà đi là tôi đã có thêm động lực để vượt qua quá trình tập luyện và học hỏi ở Hàn Quốc rồi", thành viên nhóm Z Boys chia sẻ với Zing.vn.

Anh cho biết bản thân và các bạn cùng nhóm cũng như Queen (Lục Quyên) đều tập luyện khoảng 12 giờ mỗi ngày. "Ngoài những lớp về kỹ năng hát, nhảy, chúng tôi còn có các buổi học giao tiếp trước đám đông, sao cho khi đứng trước khán giả chúng tôi phải thể hiện được sự chuyên nghiệp của người nghệ sĩ", 9X người Việt nói. Roy cũng tiết lộ công ty quản lý đã hướng dẫn để các thành viên Z Boys và Z Girls tìm ra cách đối đầu với lời những câu hỏi quá khó, quá gay gắt từ phía báo chí xứ kim chi.

"Vì ra mắt công chúng vào khoảng thời gian Kpop gặp nhiều sự cố lớn, tôi thường xuyên được hỏi rằng nếu gặp phải tình huống tương tự tôi sẽ giải quyết thế nào. Đặc biệt, có phóng viên còn hỏi tôi rằng tôi sẽ làm thế nào để gìn giữ hình ảnh sau khi vướng phải scandal. Hiện tại, tôi chưa gặp phải scandal nào và trong đầu chỉ luôn suy nghĩ làm sao để có thể gặp gỡ nhiều khán giả hơn mà thôi. Câu hỏi đó đưa tôi vào thế khó, phải mất một lúc mới trả lời được", chàng trai sinh năm 1996 nhớ lại.

Về việc các thần tượng Hàn Quốc gặp nhiều áp lực tâm lý và đưa ra quyết định tiêu cực về cuộc sống, Roy cho biết anh không dám chắc bản thân trong tương lai có rơi vào tình huống đó hay không. Theo nam ca sĩ, anh là người sống tính cực, vui vẻ. "Nhưng có những lúc không ai ngờ được người luôn biểu hiện tích cực lại có sự lựa chọn cực đoan như vậy. Vì thế, tôi không dám chắc tương lai của mình sẽ thế nào", Roy nói.

Theo anh, chuyện tương lai không thể tính toán trước. 9X cho biết hiện tại vẫn luôn ở trong tâm trạng vui vẻ, thoải mái và luôn cố gắng truyền tải năng lượng tích cực này tới khán giả. Roy coi áp lực trong cuộc sống của một thần tượng là thử thách cần vượt qua trong cuộc sống. Giọng ca 23 tuổi chia sẻ: "Tôi chấp nhận và sẽ biến những áp lực đó thành thú vui trong cuộc sống. Hiện tại, tôi đang tận hưởng áp lực".

Roy tiết lộ anh thần tượng nhóm GOT7, đặc biệt yêu thích phong cách trình diễn và vũ đạo của nhóm nam nhà JYP. GOT7 cũng là hình mẫu 9X người Việt phấn đấu theo đuổi trong tương lai.

Anh Tú - Nghiêm Ngọc

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/nam-ca-si-nguoi-viet-boi-roi-khi-duoc-hoi-ve-cac-vu-tu-tu-cua-kpop-post1028144.html