'Năm bước để yêu': Giữ gì thì giữ, xin đừng giữ khoảng cách trong tình yêu

Có thể nói rằng sự kết hợp hoàn hảo giữa hai câu chuyện tình yêu của 'The Fault in Our Stars' và 'Romeo and Juliet' đã mang đến bộ phim tình cảm lãng mạn mới của CBS Film - 'Five Feet Apart' (Năm bước để yêu).

Bộ phim là câu chuyện tình yêu kể về hai nhân vật Stella Grant (do Haley Lu Richardson thủ vai) và Will Newman (do Cole Sprouse thủ vai), cả hai đều mắc phải chứng bệnh u xơ nang (CF), đã gặp gỡ và phải lòng nhau khi một người đang trong quá trình điều trị và người còn lại đang trong giai đoạn dùng thử thuốc ở cùng một bệnh viện.

Đáng nói là bệnh nhân khi mắc phải hội chứng CF bắt buộc phải ở cách xa nhau ít nhất 6 bước chân (khoảng 1,8m) nhằm tránh sự lây nhiễm chéo vi khuẩn của nhau. Trên hết, Will mang trong người một loại vi khuẩn gây bệnh - B. cepacia - mà chính là nguyên nhân sẽ phá hủy phổi của Stella nếu như cô bị lây nhiễm. Bộ phim sẽ mang đến một chuyện tình trắc trở, đầy đau đớn giữa hai nhân vật.

Richardson đã thủ vai một Stella Grant mắc phải hội chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế, mà một trong những điều cần phải thực hiện trong list-to-do của Stella là truyền bá về CF. Cô đã thực hiện nó bằng cách tạo ra một vlog trên YouTube kể về hành trình của mình với căn bệnh - cô quay lại các phương pháp điều trị khác nhau nhưng vẫn giữ thái độ tích cực trong suốt quá trình.

Richardson đã thể hiện chân thực vai diễn bệnh nhân yếu đuối dễ bị tổn thương trong suốt bộ phim và cô ấy đã làm nổi bật tính cách nhân vật với chứng rối loạn thần kinh một cách không thể ngờ. Trên tài khoản instagram của Richardson, cô ấy đã chia sẻ về khoảng thời gian khi ở cùng với Claire Wineland - một bệnh nhân bị mắc chứng u xơ nang ngoài đời thực - và nó đã ảnh hưởng đến vai diễn Stella của cô như thế nào. Có một phân cảnh trong phim mà nơi Stella quyết định rằng cô đã sống để được điều trị quá đủ và cô ấy muốn bắt đầu một cuộc trị liệu để được sống. Phân cảnh đó được lấy cảm hứng từ chính cuộc hội thoại với Wineland.

Nếu như bạn đã từng theo dõi bộ phim Suite Life of Zack and Cody trên Disney Channel thì chắc chắn không còn xa lạ với cái tên Cole Sprouse. Sprouse thủ vai Will Newman một con người mang đậm hơi hướng Byronic. Will mang vẻ buồn rầu, ngang ngạnh nhưng đậm tính nghệ sĩ - và anh ấy đã hoàn toàn say đắm Stella Grant. Anh làm cho cô mở lòng nói về quá khứ, khám phá những vấn đề liên quan đến cái chết, những rủi ro, học cách để mọi thứ đều đặt trong khuôn khổ và cách chăm sóc chính bản thân trong quá trình trị liệu. Nhân vật Will như được đo ni đóng giày cho Sprouse, hào quang mà anh tỏa ra vừa vặn một cách hoàn hảo đối với nhân vật và nó hệt như chính tính cách, con người thật của anh.

Đòi hỏi đối với vai diễn là vô cùng lớn, yêu cầu diễn xuất về cả thân thể lẫn cảm xúc. Để thể hiện được trạng thái của một bệnh nhân mắc căn bệnh nan y là phải đòi hỏi rất nhiều cố gắng. Có những khoảnh khắc mà cả hai đã thể hiện một tình yêu thuần túy, đắm say giữa hai nhân vật , tuy vậy bộ phim vẫn luôn khiến người xem phải nhớ lại về khoảng cách một cây gậy mà cả hai luôn phải duy trì để bảo vệ nhau.

Bộ phim đạt được số điểm trên Rotten Tomatoes là 53% và hiệu ứng khán giả là 81%. Chắc chắn rằng đây là một bản tái hiện khác về những câu chuyện tình yêu mà chúng ta đã nghe qua hàng ngàn lần, nhưng nó vẫn luôn có thể chạm thấu vào con tim, khiến chúng ta rung động - làm chúng ta luôn tin vào tình yêu kể cả hình thù, kích thước và hình thức trong khi nâng cao nhận thức về căn bệnh nan y. Đó có phải là những gì chúng ta cần nhiều hơn bây giờ?

Trailer phim.

Cindy

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/dien-anh/nam-buoc-de-yeu-giu-gi-thi-giu-xin-dung-giu-khoang-cach-trong-tinh-yeu-4898563.html