Nam bác sĩ đỡ đẻ 240 đứa trẻ, may chăn bông tặng các bé chào đời

Anh Erik Bostrom khá yêu thích công việc hộ sinh vì thấy mình như được vui lây với những gia đình có thành viên mới. Là bác sĩ đồng hành cùng với gia đình trong giờ khắc thiêng liêng ấy, Bostrom muốn làm cho họ một món quà chào đón thiên thần nhỏ. Đồng nghiệp đã gợi ý rằng anh nên làm chăn bông để ủ ấm trẻ sơ sinh.

Thích làm hộ sản vì được vui lây với gia đình có thành viên mới

Sau khi tốt nghiệp trường đại học Dược Minnesota, bác sĩ Erik Bostrom (33 tuổi) quyết định về quận Aitkin, một vùng nông thôn ở Mỹ, để làm việc. Tính đến nay, anh đã làm cho trung tâm chăm sóc sức khỏe Riverwood hơn 2 năm. Công việc thường xuyên của anh là đến gia đình chăm sóc sức khỏe cho người già hoặc những bệnh nhân không có điều kiện đến bệnh viện. Dù không phải là bác sĩ sản hay nhi khoa nhưng ở vùng nông thôn còn thiếu dịch vụ này, anh kiêm cả việc đỡ đẻ.

Bác sĩ Erik Bostrom (giữa) và các đồng nghiệp

Anh khá yêu thích công việc hộ sinh vì thấy mình như được vui lây với những gia đình có thành viên mới. Là một bác sĩ đồng hành cùng với gia đình trong giờ khắc thiêng liêng ấy, anh muốn làm cho họ một món quà chào đón thiên thần nhỏ. Đồng nghiệp đã gợi ý rằng anh nên làm chăn bông để ủ ấm trẻ sơ sinh.

Bà mẹ trẻ hạnh phúc khi nhận món quà từ bác sĩ Bostrom dành cho con gái họ

Bostrom cười nhớ lại: "Lúc đó tôi đã có nhiều kinh nghiệm may vết thương trên da người nhưng bảo may chăn thì tôi chịu". Tuy nhiên, sau đó anh thấy lời đề nghị này hợp lý nên đã mua một chiếc máy may về nhà nhờ mẹ và chị dâu hướng dẫn sử dụng. Ban đầu, họ dạy anh may những chiếc gối nhỏ, rồi mới đến những chiếc chăn. Sau đó, anh thấy công việc may vá cũng khá thú vị nên mày mò tự học may qua trang chia sẻ các video trên YouTube. Từ khi biết may đến nay, mỗi khi đỡ một đứa trẻ chào đời, anh lại tự tay may cho chúng một tấm chăn làm kỷ niệm.

Chăn bông kỷ niệm - thông điệp yêu thương chào đón thiên thần nhỏ

Từ khi làm bác sĩ đến giờ, anh đã giúp các bà mẹ sinh thành công 240 đứa trẻ. Mỗi ca sinh nở, anh chỉ mất 1-2 giờ bên sản phụ. Tuy nhiên, để hoàn thành mỗi tấm chăn như thế, anh phải mất từ 3-5 giờ. Khi có thời gian rảnh, anh may một loạt nhiều chiếc chăn rồi để đó. Đến khi có một thiên thần nhỏ nào đó chào đời thì anh lại lấy ra thêu tên, ngày tháng năm sinh, chiều dài, cân nặng của trẻ...

Erik Bostrom miệt mài bên chiếc máy may để làm ra những món quà ý nghĩa cho các thiên thần nhỏ

Đến nay, anh đã tặng chăn cho 14 đứa trẻ. Nhiều ông bố bà mẹ đã xúc động đến rơi nước mắt khi nhận quà từ anh. Bà mẹ trẻ Lacie Hietalati đã nói rằng: “Tấm chăn rất đẹp. Con gái tôi sẽ trân trọng tình cảm này suốt cả cuộc đời. Dù công việc của bác sĩ khá bận rộn nhưng anh vẫn dành thời gian may chăn cho con gái tôi. Tôi thấy hạnh phúc vì đã chọn được bác sĩ rất có tâm”. Bác sĩ Bostrom cũng thấy niềm vui mình nhân lên gấp bội khi có thể làm được điều gì đó cho người khác. Anh nói sẽ tiếp tục làm những chiếc chăn bông ấm áp để tặng cho những đứa trẻ chào đời trên tay anh, như một thông điệp yêu thương chào mừng những thiên thần nhỏ bước vào đời.

Bostrom kết hôn tháng 5/2018, chính anh sẽ tự tay làm những tấm chăn cho những đứa con thân yêu của mình.

Thanh Huyền - CTV Start Tribune

Nguồn Phụ Nữ VN: http://phunuvietnam.vn/xa-hoi/nam-bac-si-do-de-240-dua-tre-may-chan-bong-tang-cac-be-chao-doi-post53671.html