Năm 2019 giảm áp lực cho giáo viên, bao giờ đến lượt học sinh chúng con?

Thưa Bộ trưởng, đến khi nào học sinh mới thôi không còn ám ảnh về chiếc giẻ lau bảng, về thầy hiệu trưởng dâm ô hay một mùa thi mà những đứa 4-5 'xê' học lực trung bình lại loi nhoi đứng đầu bảng kỳ thi THPT Quốc gia của tỉnh nhà?

Con thực sự rất vui khi biết các thầy cô của chúng con sẽ được giảm tải những áp lực vô hình mà nghề giáo mang lại. Bởi thầy cô giảm áp lực, chúng con ít nhiều được "hưởng sái".

Bộ trưởng khẳng định từ khóa năm 2019 của ngành Giáo dục là “giảm áp lực cho giáo viên” nên niềm vui với con vẫn chỉ nửa vời.

Cái chúng con cần là gì, thầy có biết không ạ?

Hình ảnh chỉ có tính minh họa cho bài viết.

Chúng con mong mỗi ngày đến trường là một ngày vui, mỗi lần gặp thầy cô thì an yên như chính trong vòng tay cha mẹ mình: Không một chút lo lắng, không một chút nghĩ suy, có được cảm giác che chở và yêu thương không biên giới, không toan tính, không vì bất cứ điều gì, đơn giản chỉ là vì yêu thôi.

Chúng con mong sao 2 tiếng “dâm ô” không được “bén mảng” trong môi trường học đường. Chiếc giẻ lau bảng sẽ làm đúng phận sự của nó chứ không phải là một hình thức phạt phản giáo dục để ám ảnh suốt đời cho một mầm xanh đang lớn lên, cái gối chỉ đơn giản là tạo hóa ban cho con người để đôi chân vững bước trên đường đời không mệt mỏi chứ không phải chuyên quỳ thể hiện sự hối lỗi.

Bộ trưởng có biết không, điều chúng con mong muốn nhất là một sự ổn định và trong sạch trong các kỳ thi, nhất là thi THPT Quốc gia đấy ạ. Gian lận điểm thi, những toan tính hơn thua được mất của người lớn khiến chúng con vô tình trở thành nạn nhân. Bạn bè chúng con thêm ỉ lại vào sự may rủi của số phận và bị cuốn mình vào những gian lận tinh vi khó lường.

Bây giờ đây thưa Bộ trưởng, đến bao giờ thì chúng con không còn những áp lực vô hình ấy?

Bộ trưởng quan tâm đến đời sống giáo viên, tìm cách giảm áp lực cho giáo viên, chúng con hiểu ấy là việc hết sức nên làm. Nhưng học sinh chúng con mới là trung tâm của giáo dục cơ mà. Con tự hỏi, kỳ thi năm nay, liệu với những thay đổi được cam kết có mang lại cho chúng con niềm vui thực sự hay chỉ thêm hoang mang và lo lắng?

Biết rằng, đổi mới là dám đối mặt với thử thách và chấp nhận ngay cả khi kết quả không được như mong đợi, nhưng chúng con cũng mong có được sự ổn định để tự tin vững bước vào tương lai.

Một ngày tới trường là không chỉ có sách vở trên vai mà còn rất nhiều ám ảnh. Ai trong số các thầy, cô giáo hằng ngày chúng con tôn kính, yêu mến sẽ có những hành vi dâm ô hay bạo lực? Vào phòng thi, chúng con có thể tự tin vào kiến thức mình có nhưng lại hoài nghi với xung quanh mình, với cả những người mang trọng trách lớn lao trong kỳ thi như thầy cô giám thị, cán bộ phòng, sở… Vì biết đâu đấy, chính các thầy cô lại lấy mất tương lai của chúng con chỉ vì những cái lợi trước mắt nào đó, du di cho một bạn học sinh nào đó, thậm chí không loại trừ là những người thuộc top “5 xê” mà chúng con hay gọi vui là “con cháu các cụ cả”.

Năm 2019 giảm áp lực cho giáo viên, còn những áp lực với học sinh chúng con thì đến bao giờ mới được giảm?

Kính thư,

Học trò của thầy

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/nam-2019-giam-ap-luc-cho-giao-vien-bao-gio-den-luot-hoc-sinh-chung-con-a417288.html