Nadal đã vĩ đại như Federer chưa?

Như một thói quen, Rafael Nadal giành phần thắng trước Novak Djokovic để có chức vô địch Pháp Mở rộng thứ 13 trong sự nghiệp.

Ngay sau chiến thắng 3-0 (6-0, 6-2, 7-5) trước Novak Djokovic trong trận chung kết Pháp Mở rộng 2020 hôm 11/10, Rafa được hỏi về ý nghĩa của việc cân bằng Grand Slam với Roger Federer. Cả hai đều đã có 20 danh hiệu.

Ngôi sao xứ đấu bò khẳng định rằng vô địch Pháp Mở rộng quan trọng hơn so với việc cân bằng thành tích bỏ túi 20 Grand Slam. Nadal cũng nói thêm đây không phải là lúc để nói về kỷ lục.

Di sản của Nadal

Không phải đợi tới khi giành được Grand Slam thứ 20 trong sự nghiệp thì Nadal mới được gọi là "GOAT" (Greatest Of All Time), tức vĩ đại nhất mọi thời. Rafa đã có điều đó từ trước khi hạ Djokovic trên đất Pháp.

Federer cán mốc chinh phục 20 Grand Slam trước nhưng Nadal đã nỗ lực không ngừng để san bằng cách biệt danh hiệu. Cùng với việc thống trị làng banh nỉ suốt hơn một thập niên qua, Federer, Nadal và Djokovic đã được xem là ba tay vợt vĩ đại nhất mọi thời đại.

Nói cách khác, Nadal đã giỏi ngang với Federer ngay cả khi tay vợt này vẫn còn kém đối thủ 1 Grand Slam (chưa tính chiến thắng trước Djokovic tại Pháp Mở rộng 2020). Và thậm chí Rafa không hề kém Djokovic dù cho tay vợt người Serbia có thể giành nhiều Grand Slam nhất trong vài năm tới.

Tranh luận về việc ai xứng đáng trở thành "GOAT" có lẽ là cuộc chiến không có hồi kết. Tuy vậy, Rafa lại sở hữu một thứ mà hai đại kình địch chưa với tới. Đó là di sản trong sự nghiệp.

 Nadal vừa có chức vô địch Pháp Mở rộng thứ 13 trong sự nghiệp. Ảnh: Getty.

Nadal vừa có chức vô địch Pháp Mở rộng thứ 13 trong sự nghiệp. Ảnh: Getty.

Khi nhắc tới Pháp Mở rộng, người ta sẽ nhớ Nadal, người đã có 100 chiến thắng và chỉ thua 2 trận tại giải. "Rafa như được sinh ra trên mặt sân đất nện và mang số mệnh trở thành huyền thoại trên mặt sân này", ESPN viết.

Đây là điều Federer hay Djokovic chưa có được, dù cả hai vẫn có những mặt sân yêu thích.

Những gì Rafa tạo ra tại Paris rất vĩ đại. Đó là thứ không câu chữ nào có thể diễn tả chính xác được và vượt ngoài trí tưởng tượng phong phú nhất.

Ở chung kết Pháp Mở rộng 2020, Nadal không chỉ đơn giản đánh bại một đối thủ như điều thường xuyên làm, anh "hủy diệt" tay vợt số 1 thế giới - người đã thắng 37 trận trong năm và chỉ thua 1 trận. Mà thất bại duy nhất của Nole đến từ việc bị xử thua do đánh bóng vào mặt trọng tài tại US Open.

Tay vợt người Tây Ban Nha có màn trình diễn đỉnh cao và khiến tất cả phải ngỡ ngàng. Chính Nole cũng thừa nhận đối thủ chơi "thứ tennis quá tuyệt vời".

Bình luận trên NBC, huyền thoại John McEnroe không tin được vào mắt mình những gì diễn ra trên sân Philippe Chatrier. Ông chẳng thể ngờ Nadal lại có thể áp đảo Djokovic theo kịch bản không tưởng.

Rafa bước vào trận đấu với thiệt thòi về nhiều mặt. Anh không nhận được sự cổ vũ từ đông đảo khán giả bởi ban tổ chức hạn chế người vào sân.

Nhiệt độ vào mùa thu tại Paris lạnh hơn bình thường cũng làm ức chế Rafa, người quen với kiểu khí hậu ở Mallorca. Tại Pháp Mở rộng 2020, ban tổ chức chuyển từ bóng tennis Babolat sang thương hiệu Wilson. Điều này được cho là chống lại Nadal vì trái bóng đi chậm hơn bình thường và độ nảy cũng thấp. Tuy vậy, những điều đó không thể quật ngã được ý chí Rafa, "Ông vua sân đất nện".

Ở trận chung kết, Djokovic không dám vượt khỏi "vùng an toàn". Tay vợt người Serbia vẫn giữ chiến thuật như tại bán kết khi thực hiện nhiều cú cắt bóng, không mạnh dạn lên lưới và trung thành với kiểu đánh bóng từ cuối sân.

Đây không phải điều người hâm mộ mong chờ từ một tay vợt đã giành chiến thắng 37 trận trong năm 2020. Kết quả là Nole phạm tới 52 lỗi tự đánh bóng hỏng. Trong một trận đấu định đoạt chức vô địch, điều đó khiến tay vợt số 1 thế giới trả giá đắt.

Nole dường như sợ hãi quá mức khi chạm trán Nadal. Từ trước khi trận chung kết diễn ra, tay vợt người Serbia bắt đầu có dấu hiệu run sợ. Anh nói: "Đây là mặt sân của anh ấy (Nadal)".

Giới chuyên môn cho rằng chiến thắng cho Nadal hoàn toàn xứng đáng. Tay vợt người Tây Ban Nha có chiến thuật hợp lý, không tỏ ra tự mãn và trên hết biết cách vượt qua được sức ép tâm lý khủng khiếp.

Tất cả đều biết Djokovic nguy hiểm thế nào khi bị dồn vào đường cùng. Rafa cũng hiểu điều đó. Nhưng ở Paris, Nadal là "ông vua" bất khả xâm phạm.

Những gì Federer và Nadal tạo ra khó bị xô đổ. Ảnh: Getty.

Nadal và Federer không phải để đem ra so sánh

Chia sẻ với Zing, bình luận viên Edward Russell của Fox Sports cho rằng từ "vĩ đại nhất" luôn là khái niệm nhạy cảm. So sánh Nadal và Federer thì ai mới là "GOAT" giống như phán xét giữa Lionel Messi và Cristiano Ronaldo ngôi sao nào xuất sắc hơn.

Ông Russell tin Nadal và Federer không phải để đem ra so sánh. Thay vào đó, người hâm mộ nên cảm thấy may mắn vì vẫn còn được chứng kiến thứ tennis hoàn hảo từ hai gã khổng lồ làng banh nỉ.

Bình luận viên Fox Sports Jason de la Pena tin Nadal và Federer đều vĩ đại với những lý do khác nhau. Federer là một quý ông đích thực, những gì tay vợt này chạm vào đều biến thành vàng.

"FedEx thật sự là vận động viên tuyệt vời, tài năng của anh ấy được tạo nên bởi bàn tay của Chúa", ông Jason de la Pena nói.

"Mỗi cú đánh, hay mỗi chuyển động trên sân của “Tàu tốc hành” đều khác biệt. Tôi có thể không ngừng nói về Federer và chẳng có gì tiêu cực để kể lể về anh ấy. Ngoài ra, FedEx chẳng khác nào đại sứ đại diện cho môn thể thao mà chúng tôi yêu thích", BLV này tiếp tục.

Nadal lại rất tuyệt vời và đại diện cho một con quái vật trong làng banh nỉ. Những gì ngôi sao người Tây Ban Nha thể hiện trên sân, dù lúc tập luyện hay thi đấu là ví dụ điển hình.

Rafa luôn bỏ lại tất cả sau lưng, tranh đấu quyết liệt và nghiêm túc trong mọi hoàn cảnh. Tay vợt này tôn trọng mọi đối thủ, luôn chơi như đây là trận đấu cuối cùng trong sự nghiệp.

Nadal và Federer đều xứng đáng cho cuộc tranh luận ai là "GOAT". Nhưng làm thế nào để xác định danh hiệu của một người vĩ đại nhất?

Đây là vấn đề tương đối và tùy thuộc vào người bạn nói chuyện là fan của ai.

"Có thước đo rất rõ ràng là chiến thắng, đối đầu, số tuần đứng vị trí thứ 1 thế giới. Nhưng khi thảo luận về người vĩ đại nhất từ trước đến nay, có những thứ chắc chắn không định lượng được và điều này có thể gây tranh cãi", bình luận viên Colette Wong của Fox Sports nêu quan điểm.

Tình cảm là thứ không thể định lượng được. Vì vậy, Nadal và Federer ai mới là "GOAT" không bao giờ là cuộc chiến có hồi kết.

Nhưng một điều chắc chắn, cả hai huyền thoại của làng banh nỉ cần nhau để những chiến thắng của họ trở nên vĩ đại hơn. Người hâm mộ cũng nhìn vào điều đó để tự tìm ra cho mình ai xứng đáng trở thành "GOAT".

Cú ace ấn định chức vô địch Roland Garros thứ 13 của Nadal Rafael Nadal thực hiện cú giao bóng ăn điểm, qua đó đánh bại Novak Djokovic với tỷ số 6-0, 6-2, 7-5 trong trận chung kết Roland Garros 2020 ngày 11/10.

Nguyên Trí

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/nadal-da-vi-dai-nhu-federer-chua-post1140754.html