Na Uy: 'Sát thủ cung tên' ra tay khiến 5 người thiệt mạng

Hôm 13-10, một người đàn ông đã dùng cung tên tiến hành vụ tấn công hàng loạt những người đang mua sắm ở một thị trấn nhỏ của Na Uy, khiến ít nhất 5 người thiệt mạng và hai người bị thương.

Vụ thảm sát bằng cung tên xảy ra vào khoảng 18h ngày 13-10 (theo giờ địa phương) ở Kongsberg, thị trấn có 26.000 người dân phía đông nam Na Uy, cách thủ đô Oslo khoảng 68 km.

Vụ thảm sát bằng cung tên xảy ra vào khoảng 18h ngày 13-10 (theo giờ địa phương) ở Kongsberg, thị trấn có 26.000 người dân phía đông nam Na Uy, cách thủ đô Oslo khoảng 68 km.

Các nhà chức trách sau khi kêu gọi người dân tìm nơi trú ẩn an toàn, đã bắt được nghi phạm khoảng nửa giờ sau đó. Cảnh sát trưởng Kongsberg Oeyvind Aas cho biết "người này đã dùng cung tên để thực hiện vụ tấn công kinh hoàng".

Máy bay trực thăng và một đội rà phá bom mìn cũng ngay lập tức được điều tới hiện trường vụ việc. Hiện tại, Cảnh sát đang điều tra liệu nghi phạm có sử dụng các vũ khí khác như một con dao để tấn công hay không.

Cảnh sát trường Aas cho biết thêm: "Còn quá sớm để đưa ra kết luận về động cơ của người đàn ông này, tuy nhiên việc xem xét nó có phải là một sự kiện khủng bố không là điều đương nhiên” bởi điều tra sơ bộ cho thấy nghi phạm thực hiện các vụ tấn công một mình.

Thủ tướng Erna Solberg cho biết: “Đây là một vụ việc thật kinh hoàng khiến cả đất nước Na Uy rung động. Tôi hiểu rằng mọi người đang trở nên rất lo lắng và sợ hãi nhưng quan trọng là cảnh sát đã kiểm soát được sự việc”.

Thị trưởng của Kongsberg, Kari Anne Sand nói: “Đây là một thảm kịch vô cùng khủng khiếp. Điều mà bạn tin rằng không bao giờ có thể xảy ra ở Kongsberg và chúng tôi sẽ giải quyết mọi chuyện theo cách tốt nhất có thể”.

Trên khắp đất nước, cảnh sát Na Uy được phép mang vũ khí do vụ việc nghiêm trọng ở Kongsberg. Đây được xem như biện pháp phòng ngừa dù chưa có dấu hiệu về mối đe dọa cấp độ quốc gia, bởi trước đây cảnh sát Na Uy thường không mang theo vũ khí khi làm nhiệm vụ.

Những vụ án giết người thực sự rất hiếm ở Na Uy, một đất nước có dân số hơn 5 triệu người, nhưng chỉ xảy ra 31 vụ sát hại vào năm 2020. Hầu hết những vụ án mạng đó đều liên quan đến những người quen biết nhau.

Chính vì vậy, đây được xem là vụ tấn công tồi tệ nhất ở Na Uy kể từ một thập kỷ trước, khi đất nước này phải hứng chịu một cuộc tấn công đẫm máu nhất sau Thế chiến thứ hai.

Tháng 7-2011, phần tử cực đoan Anders Behring Breivik đã cho phát nổ 1 quả bom khiến 77 người thiệt mạng, phần lớn là thanh thiếu niên, ở một trại hè trên hòn đảo nhỏ Utoeya.

Tòa án Oslo đã kết án Anders Behring Breivik 21 năm tù giam vì tội khủng bố bằng bom và xả súng thảm sát 77 người vô tội, đây là bản án tối đa theo luật Na Uy.

Thảo Lương

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/anh-na-uy-sat-thu-cung-ten-ra-tay-khien-5-nguoi-thiet-mang-post483411.antd