#Mytour: Colombia trên hành trình của phượt thủ xe máy xuyên lục địa

Tiếp tục hành trình phượt xe máy khắp thế giới, Trần Đặng Đăng Khoa đến với Colombia và có những câu chuyện thú vị về đất nước này.

Colombia từng được biết đến là đất nước ma túy và tội phạm với những cuộc nội chiến giữa chính phủ và phe FARC ly khai. Điều đó thật ra... không sai, nhưng chỉ là dĩ vãng. Ngày nay Colombia rất yên bình sau những nỗ lực không mệt mỏi của chính phủ.

Nhà thờ Las Lajas, Colombia.

Colombia được xem là một trong những đất nước có thiên nhiên tươi đẹp nhất thế giới, đứng vị trí thứ hai trong danh sách những quốc gia có hệ sinh học đa dạng nhất thế giới (đứng sau Brazil). Với diện tích lớn cùng cảnh quan phong phú, đất nước này sở hữu 300 hệ sinh thái khác nhau.

Nơi đây có đủ các loại cảnh quan: Từ những ngọn núi tuyết hùng vĩ cho đến cánh rừng xanh ngát thuộc rừng rậm Amazon hay bãi biển tuyệt đẹp nằm cả ở Thái Bình Dương và biển Caribe... rồi sa mạc, hoang mạc, núi lửa, thảo nguyên xanh ngát... Thiên nhiên Colombia giàu có và trù phú đến vậy.

Colombia có vô vàn loài chim thú, chiếm 1/10 tổng số lượng động thực vật của cả thế giới.

Thung lũng trên đường Đăng Khoa đi từ thành phố Ipiales đến Pasto.

Đất nước này rất rộng lớn, bằng Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và Pháp cộng lại, với hơn nửa diện tích là rừng bao phủ, đi đến đâu cũng có cây xanh vút tầm mắt. Kể cả ở những thành phố lớn cũng rợp bóng cây với vô số những công viên lớn nhỏ trải khắp nơi.

Ngoài ra còn gì nữa? Những cô gái Colombia cũng nổi tiếng về độ xinh đẹp. C Họ bị ám ảnh và áp lực vì "đường cong" do nó được xem là chuẩn mực cho cái đẹp nơi đây. Khi vừa tròn tuổi 15, các thiếu nữ Colombia sẽ tổ chức "lễ trưởng thành".

Một vùng thảo nguyên tươi đẹp bình yên ở Salento, Colombia mà Đăng Khoa đã đi qua .

Suốt hành trình ở Colombia, tôi đã yêu luôn nơi này vì mọi thứ ở đây đều hài hòa xinh đẹp. Thiên nhiên trong lành, rừng và cây xanh rất nhiều, con người lại thân thiện. Mảnh đất Nam Mỹ này cũng có rất nhiều câu chuyện nhỏ. Chuyện thì như một bộ phim hành động. Chuyện lại nhẹ nhàng như con người Colombia. Trên khắp hành trình rong ruổi khắp thế giới của mình, có lẽ đất nước này đã để lại cho tôi những ấn tượng đẹp nhất.

Những mẩu chuyện ở Colombia

Pablo Escobar, trùm ma túy nổi tiếng thế giới, từng đề nghị giúp trả 10 tỷ USD (tương đương 227.830 tỷ đồng) cho chính phủ Colombia để đổi lại việc được giảm án và không bị truy tố.

Medellin, thành phố lớn thứ hai Colombia cũng là nơi tôi ở, từng giữ "danh hiệu" thành phố nguy hiểm nhất thế giới với tỷ lệ 17 người bị sát hại hàng ngày. Nay Medellin rất hiện đại và an toàn, quy hoạch rất chuẩn, được bình chọn là thành phố sáng tạo nhất năm 2013 trong một cuộc thi do viện phi lợi nhuận Urban Land tổ chức.

Thủ đô Bogota có tới hơn 300 km đường chỉ dành riêng cho xe đạp, biến nơi đây trở thành thiên đường cho người yêu thích đạp xe. Ngày chủ nhật, buổi sáng chính quyền cấm xe cơ giới trên nhiều tuyến đường và chỉ dành riêng cho xe đạp. Nhiều nước phát triển trên thế giới cũng phải ganh tỵ về vấn đề này.

Colombia rất phát triển và sáng tạo. Ảnh trái: Người dân đi xe đạp thuyền buồm. Ảnh phải: Bản đồ các tuyến bus TransMilenial ở Bogota.

Tên nước là Colombia, không phải Columbia nhé! Qua đây gọi Columbia là người dân sẽ giận, không chừng còn bị đánh. Cái tên Colombia bắt nguồn từ tên của Christopher Columbus - người đã tìm ra châu Mỹ.

Người Colombia rất yêu âm nhạc và khiêu vũ. Trong đó, nổi tiếng nhất có Salsa với thành phố Cali, nơi tổ chức cuộc thi khiêu vũ Salsa hàng năm. Ngoài ra, Colombia cũng là một trong những nước có nhiều ngày lễ nhất thế giới, mỗi năm có 18 ngày nghỉ lễ cho mọi người.

Một ban nhạc nhỏ ra chợ cuối tuần ở Usaquen chơi nhạc.

Họ cũng rất yêu cà phê, và là một trong những nước xuất khẩu cà phê nhiều nhất thế giới. Trẻ con cũng uống cà phê rất nhiều chứ không chỉ người lớn.

GDP danh nghĩa trên đầu người của Colombia là hơn 5.800 USD/năm (số liệu 2016), gấp 3 lần Việt Nam. Công dân Colombia cũng được vào danh sách các nước Schengen châu Âu miễn visa. Đất nước này cũng rất đặc biệt vì là một trong 3 nước có số lượng sếp nữ nhiều hơn sếp nam.

Bogota về đêm chụp từ đỉnh ngọn đồi Monserrate.

Người dân Colombia được đánh giá là nói tiếng Tây Ban Nha chuẩn nhất Nam Mỹ. Họ cũng luôn tránh nói “không”. Nếu không làm hoặc không giúp được ai thì họ sẽ tìm cách nói giảm nói tránh. Tôi đã trải nghiệm nét văn hóa tế nhị này của Colombia và cảm thấy khá "mãn nguyện" bởi con người sẽ bớt sự gay gắt, tiêu cực trước phản ứng của đối phương.

Ở Guatape, nhà cửa được sơn nhiều màu sắc rực rỡ. Đặc biệt, những hình vẽ nổi trên tường hay trên những tòa nhà mô phỏng lại cuộc sống thật ở đây. Nếu một nhà làm bánh mì, ngôi nhà đó sẽ được vẽ hình một cửa hàng bánh. Cứ như thế, nghề nào, hình nấy, các màu sắc bao phủ khắp thành phố Guatape.

Nhà thờ và một tiệm bida được mô phỏng bằng hình vẽ nổi ở bên ngoài tại Guatape, Colombia.

Hoa lan là quốc hoa của Colombia, vì Colombia là nước có số lượng hoa lan nhiều nhất thế giới.

Một trong những câu ngạn ngữ Colombia nổi tiếng là "đừng khoe trái đu đủ của mình ra", có nghĩa là tài sản quý giá đừng trưng ra ngoài không lại mất.

Trần Đặng Đăng Khoa

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/mytour-colombia-tren-hanh-trinh-cua-phuot-thu-xe-may-xuyen-luc-dia-post847292.html