#Mytour: Chuyến đi cuộc đời - Ước mơ thành hiện thực của 9X Hà thành

Ước mơ cho thanh xuân của một cô gái 9X không phải kỳ nghỉ dưỡng ở thủ đô Paris lãng mạn mà là chuyến đi phượt xuyên Tổ quốc một mình. Và đó là 'chuyến đi cuộc đời' của Yến.

Hải Yến luôn có một ước mơ mãnh liệt phải thực hiện khi còn trẻ, khỏe, độc thân và còn nhiệt huyết. Đó là được chạy xe máy rong ruổi khắp Việt Nam. Với Yến, đi là để thỏa đam mê, thỏa sức vẫy vùng; đi để thấy đất nước tươi đẹp ra sao, cuộc sống, con người khắp ba miền thế nào; đi để được thử thách bản thân trước những khó khăn trên đường khi chỉ có một thân một mình. Với Yến, đi cũng cũng là để chắt chiu chút vốn sống ngoài kia đem về.

Trước chuyến đi dài này, Yến đã có nhiều hành trình bằng xe máy ở miền Bắc và Trung. Nhưng việc chạy một mạch từ Hà Nội tới Cà Mau thì chưa bao giờ. Do vậy cô gái Hà thành luôn ấp ủ cung đường phượt xuyên Việt và đã có những năm tháng cố gắng, lao động tích lũy cả về vật chất lẫn tinh thần cùng sự hiểu biết để phục vụ giấc mơ.

Hải Yến gọi hành trình này là "Chuyến đi cuộc đời".

Hành trang tinh thần

Điều thứ nhất: Đừng sợ!

Chẳng có gì phải sợ khi trong bạn đã có đủ đam mê, tự tin và hiểu biết. Hơn nữa bạn sẽ đi trên những con đường quê hương cơ mà!

Cả trước và trong chuyến đi, chưa có một giây phút nào Yến cảm thấy sợ hãi hay mệt mỏi, càng không bao giờ có ý nghĩ hối hận muốn quay đầu về sớm. Bởi đơn giản Yến đã quá mong mỏi chuyến đi này, quá yêu chiếc xe mình đang chạy, quá yêu con đường mình đang đi, quá khao khát được rong ruổi. Do vậy, Yến đã đi bằng tất cả tâm hồn và thể xác.

Trên chặng đường một mình sẽ có vô số khó khăn bạn đối mặt nhưng đừng nản lòng mà hãy luôn hướng tới những điều tốt đẹp phía trước và nhớ vì sao bạn dấn thân vào con đường rong ruổi đầy mạo hiểm này .

Yến luôn sống hết mình và không sợ hãi vì cô biết đi đến đâu cũng là nhà.

Điều thứ hai cho riêng Yến: Hình xăm và những lời nói dối.

Đối với Yến, cảm hứng là điều vô cùng quan trọng cho chuyến đi. Vì vậy, để nhắc nhở bản thân có bản lĩnh và trách nhiệm với cảm hứng mình đã chọn, Yến quyết định xăm trên cánh tay trái một dấu ấn.

Với những bạn trẻ, không cần phải là một tattoo, các bạn có cho mình một vật riêng để luôn nhắc bản thân về cảm hứng sống. Cuối cùng là những lời nói dối rằng sẽ không có khó khăn nào trên đường để bố mẹ và người thân sẽ không phải quá lo lắng về cô con gái nhỏ khi phải một mình đối mặt với thế giới.

Chỉ nên lên đường khi đủ vật chất, tinh thần

Trước đây, Yến từng có nhiều chuyến đi trong tâm trạng "vừa đi vừa lo hết tiền, hỏng xe, rồi đến chỗ này chỗ kia tính toán kiếm chỗ xin ngủ nhờ, ăn nhờ...". Và những nỗi lo ấy thường làm cho hành trình lãng phí thời gian, bớt đi niềm vui và không trọn vẹn trải nghiệm. Vì vậy, trong hành trình lần này, Yến rút ra kinh nghiệm bản thân cần chủ động cẩn thận lựa chọn những “người bạn đồng hành”.

Chọn "bạn đường"là một việc quan trọng cho chuyến đi xuyên Việt.

Đầu tiên là một chiếc xe máy tốt. Với những người lựa chọn phượt bằng xe máy thì được rong ruổi với chiếc xe mình yêu thích sẽ như một liều thuốc kích thích làm tăng lên bội phần cảm hứng cho chuyến đi. Bạn nên chọn một chiếc xe thật sự tốt và phù hợp với du lịch đường dài để đảm bảo an toàn cũng như trải nghiệm cho bản thân.

Một lưu ý nữa là nên lái xe một mình. Dù có bạn đồng hành trên một số chặng đường, lái xe một mình vẫn là điều mà Yến khuyến khích vì nó giúp bạn tập trung, linh hoạt để xử lý các tình huống trên đường. Chỉ bạn và chiếc xe thôi.

Yến luôn thích tự mình cầm lái để chủ động và linh hoạt hơn trên chặng đường.

Kế đến là chiếc thẻ ATM rủng rỉnh. Khi đã du lịch, nhất là chạy xe máy đường dài vốn rất vất vả và mạo hiểm thì đừng nên lo lắng về vấn đề tiền bạc mà hãy tập trung đến trải nghiệm. Vì vậy, bạn chỉ nên lên đường khi đã rủng rỉnh và tự tin cho chuyến đi. “Rủng rỉnh” nghĩa là bạn có khoản tiền trong điều kiện kinh tế cho phép tương xứng với thời gian chuyến đi.

Không thể thiếu là hành lý cho chuyến đi. Chạy xe đường dài nên chắc chắn bạn sẽ phải làm quen và thích nghi với việc phải chằng và tháo đồ hàng ngày. Vì vậy, việc sắp xếp hành lý gọn gàng là điều cần thiết. Yến sử dụng balo nhỏ cùng túi đeo chéo đựng máy ảnh, đồ công nghệ và 2 túi nhỏ chống nước.

Hành lý tư trang cho chuyến đi xuyên Việt cần được sắp xếp gọn gàng, giúp hành trình thuận tiện hơn.

Balo nhỏ dùng để đựng đồ giá trị cá nhân, phụ kiện, ví tiền… Vật dụng này có thể tiện dùng khi đến những địa điểm tham quan. Trong quá trình di chuyển, bạn có thể kẹp balo giữa hai chân để đựng tiền và điện thoại. Đừng mang những chiếc balo trekking to vì chúng khá cồng kềnh và bất tiện.

Túi đeo chéo nhỏ cho máy ảnh, đồ công nghệ. Chiếc túi này giúp bạn có thể chụp ảnh bất cứ nơi nào bạn dừng chân trên đường. Hãy để lỏng dây đeo để chiếc túi dồn lực vào yên xe chứ không phải trên vai.

Cuối cùng là một hoặc hai túi nhỏ chống nước (tùy nhu cầu) dùng đựng quần áo, đồ đạc, tư trang trong cả chuyến đi. Chúng được buộc phía sau xe và thường chỉ mở dùng ở nơi nghỉ.

Lên đường thôi!

Chuyến đi xuyên Việt của Yến kéo dài đến 5.400 km, không phải 2.000 km như thông thường bởi lẽ Yến chọn đường mòn Hồ Chí Minh làm chặng đường chính để ngắm cảnh và tránh xe cộ đông đúc. Chỉ khi nào có đường ven biển Yến mới ra quốc lộ 1.

Yến lựa chọn những cung đường vắng xe cộ và có cảnh đẹp làm hành trình cho mình.

Bạn không cần phải lên kế hoạch quá sát sao mà chỉ cần nắm được kế hoạch và quỹ thời gian của mình còn đường đi lối lại đã có Google Map lo. Việc của bạn là có đủ kỹ năng và kiến thức sống.

Ăn uống

Xuyên Việt là cơ hội quý giá để được ăn khắp Việt Nam. Yến rất ấn tượng với ẩm thực miền Tây vì là người ưa ngọt. Đồ miền Tây không cay như miền Trung. Đồ ăn từ gạo, dừa, sầu riêng rất ngon, lại còn rất rẻ, trái cây thì vô vàn. Đồ ăn vặt ở miền nào cũng có, điều duy nhất bạn cần chuẩn bị là sức lực để "nạp" cả thế giới.

Khó khăn, sự cố trên đường

Đầu tiên phải kể đến thời tiết. Ban ngày, thời tiết khá nắng và nóng, nhưng đêm lại rất mát mẻ. Vì vậy bạn cần chăm sóc bản thân tốt, đừng nhậu nhẹt, lang thang đêm hôm và dành thời gian để ngủ, tắm biển và nghỉ ngơi.

Là con gái nên khi chạy xe đường dài trong thời tiết nắng nóng, Yến rất mệt và căng thẳng. Bạn cần phải bịt kín, mặc kín, đeo găng tay, kính mát tránh rát người và chói mắt khi lái xe.

Thứ hai, xe nặng lại kèm đồ nên mỗi lần dừng đỗ, dắt xe, quay đầu đều khá vất vả. Vì là tay lái nữ nên bạn phải đảm bảo tốc độ an toàn để làm chủ được chuyến đi.

Trên đường luôn có nhiều khó khăn thử thách bạn, hãy bình tĩnh với mọi vấn đề và hướng đến những điều tươi đẹp.

Đôi khi lỡ mất một nhịp kế hoạch do mải chụp bức ảnh hay thả mình trong gió, Yến phải chạy xe trong trời tối. Nếu cảm thấy không an toàn và đủ sức, bạn nên dừng xe nghỉ ngơi ở các hostel ven đường.

Phượt đường dài không thể tránh việc hỏng xe dọc đường. Một chiếc xe tốt nhưng nếu thiếu may mắn thì vẫn thủng lốp. Có những đoạn đường vài chục km không hàng quán, nếu bạn không thể tự sửa được, vẫn nên mang theo săm lốp dự phòng, dây côn, dây phanh và đồ sửa xe cơ bản để nhờ giúp đỡ từ những người qua đường trong trường hợp xấu.

Luôn mang theo những dụng cụ cần thiết để tận hưởng trọn vẹn chuyến đi mà không phải lo lắng là lời khuyên của Yến khi phượt một mình.

Cướp thì sao? Không có đâu, mọi người chỉ dọa vậy thôi. Bạn hãy tự tin mà đi nhưng hãy thận trọng và tránh những đoạn đường vắng người, đêm hôm.

Yến bị ngã xe một lần khi đang chạy xe trên đảo Phú Quốc. Dù không sao nhưng lúc đó khá bối rối do không bao giờ nghĩ mình sẽ gặp phải sự cố này. Thế nên trên đường, điều gì cũng có thể xảy ra. Quan trọng nhất là bạn phải thật cẩn thận và bình tĩnh trước mọi tình huống.

Thời gian rong ruổi trên mảnh đất hình chữ S, Yến tận hưởng đất nước trên những cung đường là chính. Nhiều ngày chạy xe tận 320 km không dừng và đi qua đến 5 tỉnh, địa danh. Cách vài hôm, Yến nghỉ chân ở một địa điểm yêu thích. Ngoài việc tận hưởng cảnh sắc, văn hóa, đây cũng là dịp để Yến hồi sức, tái tạo năng lượng cho hành trình tiếp theo.

Mỗi nơi để lại cho Yến một nét khắc riêng. Nếu Hội An là góc phố cổ nhỏ nhắn đáng yêu và hợp thay cho những bức ảnh; Ninh Thuận, Bình Thuận lại là miền biển khoáng đạt với những con đường đẹp mộng mơ. Tất cả khiến Yến yêu chuyến đi và yêu quê hương.

Hành trình phượt xuyên Việt kéo dài 45 ngày đã để lại nhiều bài học, trải nghiệm sống thật cho tuổi trẻ của Yến. “Luôn hết mình với đam mê, nhiệt huyết tuổi trẻ” chính là cách để Yến tạo ra những ký ức đẹp cho tuổi xuân của mình.

Hải Yến

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/mytour-chuyen-di-cuoc-doi-uoc-mo-thanh-hien-thuc-cua-9x-ha-thanh-post848094.html