Mỹ nữ sốc vì bạn trai yêu bà mẹ đơn thân già, xấu, lớn hơn 11 tuổi sau khi tập yoga

Tâm sự cay đắng của mỹ nữ ở Hà Nội mất tình yêu 4 năm sau khi đầu tư cho bạn trai đi học yoga để giảm cân.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Thúy đề nghị người yêu đi tập gym hoặc thể dục thể thao để giảm cân, thế nhưng An lại quyết định chọn yoga. Sau vài tháng tập yoga và giảm được cân nhanh chóng, tình cảm giữa An và Thúy bỗng phai nhạt dần, ít rồi không nói chuyện với nhau. Đến một ngày, An đề nghị Thúy "đường ai nấy đi" khiến cô sững sờ.

Sau đó, Thúy mới phát hiện ra sự thật khó tin: An có người yêu mới, là bà mẹ đơn thân lớn hơn 11 tuổi, vừa già vừa xấu lại không giàu có gì cho cam.

Không biết có phải tập yoga đã làm thay đổi người yêu của mình, Thúy đăng tâm sự buồn để hỏi mọi người:

Mình cay lắm nên lên đây tâm sự, đang yêu nhau đến giờ được 4 năm thì chia tay. Mình dân Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội mới ra trường, còn anh hơn 1 tuổi, ra trường 2 năm, trước là sinh viên Đại học Kinh tế Quốc dân.

Hai đứa đang yêu nhau rất bình thường mà dạo này thấy bạn trai tăng cân, bảo anh đi tập gym nhận được câu trả lời: “Tập gym nặng lắm. Vi lại anh không có thời gian đi xa vậy, gần chỗ anh có phòng tập gym đâu.

Thế anh bắt buộc phải tập thể dục thể thao, không thì mua tạ về tập hoặc chạy bộ”.

Thôi, để anh nghĩ chút”.

Suy nghĩ 5 phút, anh quay sang, mắt sáng như cú vọbúng tay một phát...

À được rồi, tập yoga em à. Mấy bác với mấy chị chỗ anh hay tập yoga lắm. Mà tập đốt calo, chắc giảm cân cũng ổn, người cũng dẻo ra nữa.

Mình lúc đó nghĩ đơn giản là thôi ông làm gì thì làm, giảm cân là được. Yêu nhau cũng 4 năm rồi thì nghĩ thoáng ra một chút. Thế cũng đầu tư cho anh thảm tập yoga màu tím, rồi còn cả bóng nữa. Tiền phòng tập cũng đầu tư luôn, không phải anh “đào mỏ gì đâu mà mình chỉ tặng để anh có động lực giảm cân thôi.

Thi thoảng sang cũng thấy anh lăn lộn ra thảm, ép dẻo, chồng chuối. Tập 1 tháng cũng giảm được 2 cân; 2 tháng giảm được gần 4 cân nên cũng yên tâm. Thế nhưng, dạo gần đây thấy đi tập chăm lắm. Cứ đi làm về là tập liền 2 ca, lắm lúc còn tập xong, mệt quá nên khỏi đi chơi gì nữa. Anh bảo mình ở phòng, hôm khác đi chơi luôn. Dần dần tình cảm đi xuống, mình mới hỏi thẳng anh vì thực ra trước đây cũng từng hỏi như vậy rồi: “Sao dạo này anh lại không đi chơi với em. Anh không còn yêu em nữa à?”.

Anh nói thật nhé! Tự dưng dạo này anh thấy tình cảm của hai đứa cứ chán chán, kiểu là quanh đi quẩn lại chỉ có vậy.

Chỉ có vậy là sao.

Ý là nhạt ấy em.

Thế làm thế nào để trở lại như xưa.

Anh không biết, khó nghĩ quá.

Sau đó, anh và mình tự dưng ít nói chuyện với nhau, thậm chí không nói chuyện với nhau và anh bỗng nhiên chốt như này: “Hay thôi, mình dừng lại đi em. Anh tự dưng thấy mệt quá rồi”.

Ai làm gì anh mệt.

Thì anh thấy mệt vì yêu nhau ấy. Có lẽ hai đứa hết tình cảm rồi.

Ok, anh cũng trưởng thành rồi. Anh nhớ những gì anh nói đấy.

Anh biết rồi”.

Mình được người quen báo tin là anh người yêu mới. Nói thật, nếu là một con bé như mình thì không sao, chắc cũng chẳng viết làm gì. Đằng này yêu một bà hơn 11 tuổi, mẹ 1 con, nhìn nói thật là già rồi xấu nữa, cũng có phải giàu có gì đâu, chỉ là đi tập yoga với nhau rồi thấy hợp, thế là yêu nhau mình trở thành người cũ.

Mình chẳng hiểu luôn, từ lúc tập yoga đổi khẩu vị à? Xong lại còn tay trong tay, đăng ảnh như kiểu teen ấy. Yoga đã làm gì người yêu cũ của mình vậy? Mình không phải lên án yoga mà là cứ thấy nó có gì không đúng ấy. Tại sao nhỉ?

Thúy thắc mắc có phải tập yoga làm thay đổi bạn trai của mình? - ảnh minh họa

Một số người cho rằng An gặp trúng người phụ nữ dày dặn về tình trường và chuyện chăn gối nên sa ngã, thay lòng. Trong khi nhiều người khẳng định việc đi tập yoga chỉ làm bộc lộ bản chất không chung tình của bạn trai Thúy mà thôi.

“Không phải vì yoga mà chắc gặp phụ nữ dày dặn tình trường, dẫn dắt khéo léo làm không dứt ra được đó. Đấy cứ bảo tình dục không quan trọng đi, mà quên cả người yêu 4 năm”;

“Môi trường không thể thay đổi hoàn toàn bản chất con người mà chỉ làm bộc lộ bản chất của anh ta. Không tập yoga hay đi chạy bộ, người yêu của chị cũng có thể quên ai đó ở công viên. Kể cả không làm gì để giảm cân thì sớm muộn cũng thay lòng, nhưng công nhận khẩu vị của anh ấy mặn ghê”;

Bên cạnh đó là những bình luận hài hước về chuyện tập gym và yoga.

“Tập gym sợ bị trai cuỗm. Tập yoga sợ bị các thím, các cô cuỗm. Các chị em lần sau muốn người yêu đi giảm cân thì nên khuyên đi tập nhảy ấy. Không sợ mất người yêu, lại có thêm chị em tốt”;

“Yoga hay gym gì cũng nguy hiểm như nhau. Sau này người yêu mà béo thì tôi cứ bảo vác em lên rồi hạ xuống cho đốt mỡ”.

Lee Yeon Hwa - nữ hoàng cơ bắp Hàn Quốc với mặt búp bê và ba vòng nảy lửa:

Lee Yeon Hwa sinh năm 1983, là một trong những nữ vận động viên thể hình nổi tiếng và đẹp nhất Hàn Quốc.

Nhân Hoàng

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/the-gioi-mang-c-85/the-gioi-ky-thu-c-147/my-nu-soc-vi-ban-trai-yeu-ba-me-don-than-gia-xau-lon-hon-11-tuoi-sau-khi-tap-yoga-91460.html