'Mỹ nữ cover' tung MV kể chuyện tình đậm chất 'nàng thơ'

'Mỹ nữ cover' Thái Tuyết Trâm trở lại bằng 1 ca khúc nhẹ nhàng lãng mạn.

Thái Tuyết Trâm vừa có màn tái xuất với MV "Để tôi ngồi hát một mình". Sau khoảng thời gian dài vắng bóng, dự án này đánh dấu sự trở lại của người đẹp gốc Ninh Thuận với sự đầu tư chỉn chu nghiêm túc.

MV là câu chuyện tình buồn xen kẽ những kí ức đẹp của cặp đôi từng yêu nhau rất sâu đậm được thể hiện qua những góc máy của đạo diễn trẻ Nguyễn Tân An. Thông qua MV, Thái Tuyết Trâm muốn gửi đến khán giả một thông điệp: "Chờ đợi không đáng sợ, cái đáng sợ nhất là không biết phải chờ đợi trong bao lâu". Đây cũng là lời tâm tình về hạnh phúc đối với những bạn trẻ hiện tại, đừng yêu quá mù quáng vì cuộc sống sẽ còn rất nhiều điều tốt đẹp.

Trong quá trình thực hiện MV, cả ekip đã "trèo đèo lội suối" tìm đến những bối cảnh thơ mộng nhất Đà Lạt để quay hình. Có những cảnh phải chọn quay đúng lúc bình minh trong thời tiết giá rét khoảng 10 độ C. Thái Tuyết Trâm cho biết cô không quản ngại chuyện tốn bao nhiêu thời gian, miễn sao có được cảnh quay ưng ý để gửi đến người xem.

Thái Tuyết Trâm sinh năm 1990, là giọng ca nổi bật trong làng nhạc cover. Trở lại lần này với làng giải trí, nữ ca sĩ đã trưởng thành hơn rất nhiều, cả về phong cách lẫn chất giọng.

Khi được hỏi tại sao không thay đổi phong cách đa dạng hơn, mà vẫn giữ sự nhẹ nhàng như cũ, cô trả lời: "Cái gì xuất phát từ bản năng của mình, làm nó mình cảm thấy thoải mái và hạnh phúc thì mình cứ giữ. Vì đôi khi mãi loay hoay chạy theo những trào lưu, đâu đó mình lại đánh mất sự mộc mạc mà khán giả đã yêu quý trong khoảng thời gian vừa qua. Đó là lý do, đi một vòng, tôi vẫn chọn nhẹ nhàng, mộc mạc sâu lắng".

Thu Thảo

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/my-nu-cover-tung-mv-ke-chuyen-tinh-dam-chat-nang-tho-2220202312163215194.htm