Mỹ nữ bị mẹ chồng đày đọa khi có thai, chồng tử nạn sau 3 tháng ở chung

Tâm sự đẫm nước mắt của cô gái xinh Ninh Bình mong chồng về từng ngày vì bị mẹ chồng đày đọa khi có thai nhưng chỉ sống bên nhau được 3 tháng thì cả hai phải chia lìa đôi ngã.

Yêu T được 3 tháng thì có bầu nên M.Đ phải bỏ học Dược ở Hà Nội. Khi mang thai đến tháng thứ 5, cô gái xinh Ninh Bình về nhà chồng sống nhưng bị mẹ anh đày đọa đến khốn đốn.

M.Đ mong T về từng ngày và cuối cùng đã thỏa nguyện sau hơn 1 năm rưỡi chờ đợi khi chồng hoàn thành khóa học sữa chữa ô tô trên Hà Nội. Thế nhưng, niềm vui ngắn chẳng tày gang vì cặp đôi chỉ ở bên nhau được 3 tháng thì T tử nạn. Điều trớ trêu là trước đó M.Đ mang thai đứa con thứ hai.

Ngất lên ngất xuống khi chồng qua đời nhưng M.Đ vẫn cố gắng gượng vì hai con nhỏ.

Tâm sự của mỹ nữ Ninh Bình khiến dân mạng xót xa:

Vượt qua bao khó khăn để được bên nhau nhưng cuối cùng âm dương cách biệt hai chữ chia ly.

Vợ chồng tôi bằng tuổi nhau, đều 23 tuổi. Tôi và chồng yêu nhau được 3 tháng thì có em bé. Lúc đó tôi học Dược, chồng học nghề ô tô trên Hà Nội. Tôi với chồng làm thêm cùng quán lẩu nên quen và yêu nhau. Lúc thai được 3 tháng thì tôi nghỉ học, thai 5 tháng thì chồng đưa tôi về nói chuyện với gia đình hai bên. Tôi về nhà chồng ở và sinh con. Chồng tôi tiếp tục học 1 năm rưỡi nữa mới ra trường (thời gian học nghề 2 năm).

Chuyện tình yêu của vợ chồng tôi gian nan lắm. Mẹ chồng ghét tôi và hành tôi gần chết, chỉ hàng xóm gần đó mới hiểu. Thế nên tôi nhớ chồng vô cùng, ngày đêm mong chồng về nhà.

Chồng tôi học trên Hà Nội 1 tháng về 2 lần, mỗi lần hơn 1 ngày thôi. Các bạn biết cảm giác bầu bì và sinh con mà không có chồng bên cạnh đau khổ thế nào rồi đấy.

Tôi sinh con xong được hơn 2 tháng thì nhà chồng tổ chức báo hỷ. Vì tôi theo đạo Thiên Chúa, hai vợ chồng muốn cuối năm chồng học xong giáo lý sẽ tổ chức đám cưới một thể với bên nhà tôi. Thế nhưng, nhà chồng tôi không chấp nhận.

Thế là năm 2017, nhà chồng tổ chức cưới tháng 6, nhà vợ cưới tháng 12. Cả đời ngườimỗi cái đám cưới cũng chia làm hai. Tôi buồn lắm, chồng biết nên thương tôi vô cùng.

Cưới xong, chồng lại tiếp tục lên Hà Nội học và vừa ra trường tháng 3.2018. Tôi vui lắm vì sau bao nhiêu ngày tháng chờ đợi, cuối cùng vợ chồng cũng được gần nhau. Nhưng số phận thật trớ trêu, tôi có thai đứa thứ hai.

Chồng làm xưởng gara tư nhân được vài tháng thì chuyển vào làm công ty cách nhà gần 30km, có xe công ty đưa đón. Chồng được hơn 2 tháng thì gặp tai nạnmất trên đường đi cấp cứu.

Tôi chết ngất, con tôi một đứa chưa biết nói, một đứa chưa chào đời mà chồng lại bỏ mẹ con tôi lại. Đến giờ tôi vẫn không tin nổi. Nhìn đứa con 1 tuổi rưỡi bi bô gọi bố mà tôi đứt từng khúc ruột.

Tôi chỉ muốn tâm sự cho nhẹ lòng thôi, ngày mai trời lại sáng và tôi vẫn phải cố gắng gượng vì còn hai đứa con.

M.Đ những ngày qua vẫn đăng status và ảnh cho biết nhớ thương chồng.

M.Đ những ngày qua vẫn đăng status và ảnh cho biết nhớ thương chồng.

Nhiều dân mạng gửi lời động viên và an ủi M.Đ, mong bà mẹ trẻ mạnh mẽ, cố vượt qua nỗi đau và cố sống thật tốt để chăm lo cho hai con nhỏ.

Mỹ nữ Hà Nội bị sỉ vả vì tuyên bố: 'Yêu là phải mua quần áo, son phấn, trả tiền điện':

Ngồi trong lớp, nữ sinh viên xinh xắn tuyên bố với các bạn rằng: “Nó yêu mình là xác định phải mua quần áo, son phấn, sắm sửa dép guốc, trả tiền điện, tiền nhà cho mình là đúng rồi. Ai bảo nó yêu mình”.

Quan điểm mang nặng tiền bạc về bạn trai của mỹ nữ này khiến nhiều người bất bình. Không ngạc nhiên khi cô nàng bị dân mạng tổng sỉ vả.

Nhân Hoàng

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/the-gioi-mang-c-85/the-gioi-ky-thu-c-147/my-nu-bi-me-chong-day-doa-khi-co-thai-chong-tu-nan-sau-3-thang-o-chung-101089.html