Mỹ nhân 'vạn người mê' từng được Châu Tinh Trì o bế nhưng tự tay chôn vùi sự nghiệp vì làm 'tiểu tam'

Huỳnh Thánh Y từng là ngôi sao được kỳ vọng của màn ảnh Hoa ngữ, thế nhưng cô đã tự tay phá hủy cả sự nghiệp vì vướng phải quá nhiều tai tiếng, thị phi.

“Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng” đang là show truyền hình thực tế nhận được sự quan tâm của đông đảo khán giả Trung Quốc. Với sự quan tâm MC và dàn thí sinh đều là những tên tuổi lớn trong showbiz như Huỳnh Hiểu Minh, Y Năng Tịnh, Ninh Tịnh, Huỳnh Thánh Y, Chung Lệ Đề...

Trong số 30 "chị đại" showbiz tham gia chương trình, Huỳnh Thánh Y là cái tên có những lời nói và hành động hứng chịu nhiều chỉ trích của khán giả.

Huỳnh Thánh Y không được lòng khán giả khi tham gia "Tỷ tỷ rẽ gió đạp sóng".

Huỳnh Thánh Y không được lòng khán giả khi tham gia "Tỷ tỷ rẽ gió đạp sóng".

Trước khi tham gia chương trình của đài Mango TV, nữ diễn viên vốn đã không được lòng công chúng vì loạt phốt trong quá khứ. Vì thế, mọi hành động của cô trong ngày trở lại giới giải trí đều bị soi xét tỉ mỉ. Chỉ ngay trong ba tập phát sóng đầu tiên, Huỳnh Thánh Y đã bị dân mạng lên án dữ dội vì thái độ tự mãn và mắc bệnh ngôi sao. Nhiều khán giả không khỏi tiếc nuối cho tài năng của Huỳnh Thánh Y.

Nàng Tinh nữ lang khiến Châu Tinh Trì buông lời cay đắng

Châu Tinh Trì từng nâng đỡ không ít nữ diễn viên từ vô danh thành sao, những nữ diễn viên này thường được gọi là Tinh nữ lang. Sau lần đầu hợp tác với Châu Tinh Trì, có mỹ nhân tiếp tục gắn sự nghiệp với Tinh gia, cũng có người bỏ đi tìm hướng riêng.

Nhưng chỉ có duy nhất một nàng Tinh nữ lang khiến Châu Tinh Trì bực bội đến mức buông lời cay đắng: "Tôi không quen cô ta".

Huỳnh Thánh Y sinh năm 1983, tốt nghiệp Học viện Điện ảnh Bắc Kinh. Năm 20 tuổi, cô bước chân vào giới giải trí với vai phụ Linda trong bộ phim thần tượng “Biệt thự táo đỏ”. Thành công của vai diễn đầu tay trở thành bàn đạp vững chắc giúp người đẹp gốc Thượng Hải tiến sâu vào sự nghiệp diễn xuất.

Cũng nhờ đó cô lọt vào mắt xanh của Châu Tinh Trì qua một cuộc tuyển chọn diễn viên. Vừa gặp, Châu Tinh Trì đã hết lời khen ngợi nhan sắc của nữ diễn viên này: "Lần đầu nhìn thấy Thánh Y, tôi đã bị vẻ đẹp thánh thiện của cô ấy hút hồn".

Sau đó cô được "vua hài Hong Kong" chọn vào vai nữ chính trong dự án hài - hành động kinh điển Tuyệt đỉnh Kung Fu, kèm theo đó là bản hợp đồng làm nghệ sĩ độc quyền 8 năm dưới trướng Châu Tinh Trì. Bộ phim sau khi ra mắt phá vỡ mọi kỷ lục phòng vé và trở thành bệ phóng danh tiếng cho các diễn viên tham gia.

Huỳnh Thánh Y trong “Tuyệt đỉnh Kung Fu”.

Và Huỳnh Thánh Y - nữ nghệ sĩ trẻ vừa chân ướt chân ráo chạm ngõ điện ảnh, đã trở thành sao hạng A chỉ trong chưa đầy một năm gia nhập showbiz. Hơn nữa, bản thân Châu Tinh Trì cũng dành sự quan tâm đặc biệt dành cho "gà mới". Ông ra sức o bế, nâng đỡ nữ diễn viên từng bước khẳng định vị thế ngôi sao được săn đón hàng đầu giới giải trí Hoa ngữ.

Thế nhưng Huỳnh Thánh Y lại tự tay phá hủy tất cả những gì Tinh gia tạo dựng cho mình. Kí hợp đồng với công ty Châu Tinh Trì nhưng người đẹp lại không thỏa mãn với những gì mình có. Cô muốn nổi tiếng nhanh hơn và bằng mọi giá.

Ảnh sexy phản cảm khiến hình tượng của Huỳnh Thánh Y bị sụp đổ.

Năm 2005, Huỳnh Thánh Y tự ý chụp một bộ ảnh khá tạo báo cho tạp chí đàn ông. Ngay lập tức, hình ảnh đẹp của Huỳnh Thánh Y xây dựng suốt 1 năm qua bị phá hủy, những hợp đồng quảng cáo cũng bị rút lại.

Bên phía Huỳnh Thánh Y và Châu Tinh Trì đã kiện cáo lẫn nhau suốt từ năm 2005 và phải 2 năm sau mới có thể kết thúc. Lúc này, Huỳnh Thánh Y kết thúc hợp đồng trước thời hạn với Châu Tinh Trì, cô chuyển sang đầu quân cho tập đoàn Cự Lực Trung Quốc.

Châu Tinh Trì và Huỳnh Thánh Y đường ai nấy đi giữa nhiều lùm xùm khiến hình ảnh của người đẹp bị ảnh hưởng không .

Tên tuổi gắn với thị phi đỉnh điểm là scandal tình ái gây chấn động showbiz

Sau khi rời công ty Châu Tinh Trì, Huỳnh Thánh Y gia nhập tập đoàn giải trí Cự Lực và được công ty này lăng xê.

Sự nghiệp của cô không được thăng hoa như trước nhưng đây lại là "cơ hội vàng" giúp Huỳnh Thánh Y tiếp cận với Dương Tử - ông trùm giải trí chủ tập đoàn Cự Lực. Bất chấp việc ông chủ họ Dương đã có vợ con, Huỳnh Thánh Y vẫn cặp kè ông như hình với bóng.

Huỳnh Thánh Y và Dương Tử.

Bên cạnh việc nhận chỉ trích vì bội bạc Châu Tinh Trì, Huỳnh Thánh Y còn có thêm biệt danh "đệ nhất hồ ly tinh" vì công khai đeo bám, sinh con ngoài giá thú cho vị đại gia đã có gia đình.

Mặc dù Dương Tử cho biết, anh đã ly dị với người vợ đầu rồi sau đó mới gặp Huỳnh Thánh Y, khẳng định cô không phải "tiểu tam" như mọi người đã nói. Nhưng dẫu vậy, sự nghiệp và hình ảnh của Huỳnh Thánh Y cũng không thể vực dậy được.

Được tập đoàn Cự Lực dùng đủ cách nâng đỡ nhưng Huỳnh Thánh Y không có thêm được tác phẩm gây ấn tượng nào. Thay vào đó, cô vướng phải hàng loạt scandal lớn nhỏ, phải kể đến là chảnh chọe và dở thói ngôi sao.

Đầu năm 2015, Huỳnh Thánh Y cho biết cô được mời đến tham dự Oscar và sẽ được sánh đôi với tài tử nổi tiếng Tom Hanks trên thảm đỏ. Nhưng trước ngày Oscar chính thức diễn ra, Huỳnh Thánh Y bị ngất xỉu và không thể tham dự.

Huỳnh Thánh Y ngất xỉu và được đưa vào bệnh viện, bỏ lỡ cơ hội tham dự Oscar nhưng sự việc bị cư dân mạng tố là "dựng chuyện".

Dân mạng Trung Quốc lập tức "bóc mẽ" Huỳnh Thánh Y giả vờ ngất xỉu để dựng nên một vở kịch đánh bóng tên tuổi vì thực ra trong danh sách khách mời của Oscar năm đó cả Huỳnh Thánh Y và Tom Hanks đều không có tên.

Cùng năm đó Huỳnh Thánh Y mời khá nhiều nhà báo đến dự tiệc riêng. Bất ngờ giữa buổi tiệc, cô đứng dậy, hất nước lên người phóng viên họ Đinh. Không chỉ thế, cô còn sai trợ lý tới ghì người này xuống túm tóc đánh đập thêm.

Vụ việc này tựa như giọt nước tràn ly, đẩy hình tượng của Huỳnh Thánh Y sụp đổ hoàn toàn trong lòng công chúng.

Bất chấp tai tiếng vẫn thành bà chủ sống trong giàu sang, phú quý

Theo Sina, từ năm 2010, Huỳnh Thánh Y đã một bước trở thành giám đốc điều hành của tập đoàn Cự Lực với mức lương sáu con số mỗi năm. Chiếc ghế của cô 10 năm qua, chưa ai có thể thay thế và ngày càng vững vàng, chiếm được lòng tin của các cổ đông.

Năm 2018, công chúng từng choáng ngợp trước độ nguy nga và xa hoa trong biệt thự của vợ chồng người đẹp "Bạch Xà" khi cô công khai không gian sống trên show “Mẹ là siêu nhân mùa 3”.

Cơ ngơi đồ sộ của Dương Tử dành cho Huỳnh Thánh Y và hai con trai.

Theo Tân Hoa Xã, Huỳnh Thánh Y chính là "nàng dâu bạc tỷ" của showbiz Hoa ngữ. Trong tay cô hiện nắm giữ khối tài sản lên đến 140 triệu USD cùng nhiều bất động sản là nhà cao tầng và biệt thự.

Cô được mẹ chồng giúp chăm sóc 2 con nhỏ do bản thân bận bịu công việc kinh doanh. Mỗi năm, Huỳnh Thánh Y đều được chồng đại gia chu cấp hơn 2,8 triệu USD phí sinh hoạt. Thế nhưng, Sohu cho hay người đẹp mỗi đêm vẫn phải thực hiện nghĩa vụ làm dâu như thời phong kiến đó là rửa chân cho mẹ chồng. Từ khi bước chân vào gia tộc họ Dương, nữ diễn viên đã bắt đầu làm việc này để tỏ lòng hiếu thuận.

Sau vô số những thăng trầm đã trải qua, Huỳnh Thánh Y ở tuổi 37 đã có được cuộc sống gia đình giàu sang nhiều người mơ ước bên Dương Tử và 2 cậu con trai thông minh, đáng yêu.

Dẫu vậy, không ít người vẫn tiếc nuối cho sự nghiệp diễn xuất của người đẹp "Tuyệt đỉnh Kung Fu". Nếu không phạm phải quá nhiều sai lầm trong quá khứ, Huỳnh Thánh Y có lẽ đã gia nhập nhóm những minh tinh màn bạc quyền lực của showbiz Hoa ngữ.

Thu Hà (T/h)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/giai-tri/chuyen-lang-sao/my-nhan-van-nguoi-me-tung-duoc-chau-tinh-tri-o-be-nhung-tu-tay-chon-vui-su-nghiep-vi-lam-tieu-tam-a331231.html