Mỹ nhân từng bị ghẻ lạnh vì lộ ảnh nhạy cảm trở lại màn ảnh

Choo Ja Hyun mất gần 10 năm im hơi lặng tiếng tại Hàn Quốc, chỉ tập trung phát triển sự nghiệp ở Trung Quốc.

Trong hai năm gần đây, người đẹp mới bắt đầu xuất hiện trở lại trên màn ảnh nhỏ xứ kim chi. Hiện, Choo Ja Hyun đảm nhận vai chính trong bộ phim truyền hình khai thác chủ đề gia đình - My Unfamiliar Family.

Tuổi thơ buồn tủi

Choo Ja Hyun lớn lên trong một gia đình mang nặng tư tưởng trọng nam khinh nữ. Mẹ cô chỉ sinh được hai người con gái. Do đó, các thành viên trong nhà thường xuyên bất hòa. Choo Ja Hyun không nhận được tình yêu thương của ông bà và bố mẹ.

Bi kịch nối tiếp bi kịch khi em gái của nữ diễn viên không may chết đuối. Vì vụ việc thương tâm này, mẹ của Choo Ja Hyun bị đả kích nặng nề, tinh thần bất ổn. Bà thường xuyên biến cô con gái còn lại thành nơi trút giận. Thậm chí, bà còn rủa xả con mình, cho rằng Choo Ja Hyun nên là người chết thay em gái.

 Choo Ja Hyun lớn lên trong sự hắt hủi của gia đình.

Choo Ja Hyun lớn lên trong sự hắt hủi của gia đình.

Khi mỹ nhân sinh năm 1979 học cấp 3, bố mẹ cô ly hôn. Song, không một ai nhận trách nhiệm nuôi dưỡng con cái. Choo Ja Hyun bị người nhà ghẻ lạnh và đưa về cho bà ngoại nuôi. Tuy nhiên, ngay cả bà ngoại cũng từ chối chu cấp phí sinh hoạt cho cháu gái.

Thời niên thiếu, để có tiền đóng học phí, Choo Ja Hyun nhận làm người mẫu bán thời gian. Áp lực mưu sinh đè nặng lên vai cô nữ sinh cấp 3 ngày ấy. Sau cùng, nữ diễn viên phải bỏ học giữa chừng.

Bê bối ảnh nóng

Cuối thập niên 1990, từ bệ phóng là người mẫu quảng cáo, Choo Ja Hyun lấn sân sang diễn xuất và góp mặt trong một số bộ phim như The Adventures Of Mrs. Park, 18 - Feeling Of Growing Up, KAIST, Miss & Mister, Successful Story Of A Bright Girl... Thế nhưng sau 6, 7 năm lăn lộn trong làng giải trí, cô vẫn là một gương mặt vô danh.

Năm 2003, Choo Ja Hyun quyết định phát triển sự nghiệp ở Đài Loan, Trung Quốc dưới tên tiếng Trung là Thu Tử Huyền. Tác phẩm đầu tay của cô ở nơi đất khách quê người là Scent Of Love, hợp tác với tài tử điển trai Bành Vu Yến. Sau đó, nhờ vai Thạch Quan Âm trong Sở Lưu Hương, nữ diễn viên được nhiều khán giả Trung Quốc biết đến rộng rãi.

Nữ diễn viên không gặp may khi phát triển sự nghiệp ở quê nhà. Ngược lại, cô được săn đón ở Trung Quốc.

Sau 5 năm tạo dựng tên tuổi ở xứ lạ, Choo Ja Hyun thử quay trở về quê nhà đóng phim. Cô hóa thân thành kỹ nữ Seol Hwa trong phim điện ảnh Mỹ nhân đồ và gây sốc bằng nhiều màn khoe thân táo bạo. Dẫu gây tranh cãi, phần thể hiện của người đẹp vẫn được ghi nhận bằng một đề cử ở giải thưởng Điện ảnh Rồng Xanh năm 2009, hạng mục Nữ diễn viên phụ xuất sắc. Tuy nhiên, thành tích này không giúp sự nghiệp của Choo Ja Hyun phất lên ở Hàn Quốc, bởi cô mãi chỉ được mời đóng vai phụ.

Bị thờ ơ tại quê nhà nhưng Choo Ja Hyun vẫn được săn đón ở Trung Quốc. Năm 2011, cô tiếp tục khẳng định tên tuổi với Hoa hồng có gai - bộ phim làm lại siêu phẩm truyền hình Hàn - Sự quyến rũ của người vợ. Ngôi sao họ Choo được xem là mỹ nhân người Hàn hiếm hoi làm nên chuyện ở thị trường rộng lớn và cạnh tranh gay gắt như Trung Quốc.

Cũng trong năm đó, người đẹp phải đối mặt với scandal lớn nhất trong sự nghiệp. Giới giải trí chấn động khi hơn 50 tấm ảnh khỏa thân của Choo Ja Hyun bị phát tán trên các trang mạng Trung Quốc. Trước làn sóng chỉ trích, nữ diễn viên giải thích rằng đây là loạt ảnh mang tính nghệ thuật mà cô chụp để làm kỷ niệm, chưa từng công khai và mong khán giả thông cảm.

Loạt ảnh nhạy cảm phần nào khiến Choo Ja Hyun khó phát triển sự nghiệp ở quê nhà hơn.

Sự việc vừa lắng xuống, Choo Ja Hyun tiếp tục bị “ném đá” do tung ra bộ ảnh tạo dáng lả lơi trong trang phục truyền thống của Hàn Quốc - Hanbok. Thời điểm đó, do hình ảnh bị hoen ố trầm trọng, người đẹp càng khó được chào đón ở quê nhà.

Khoảng cách trong hôn nhân

Trái với khoảng thời gian bị người hâm mộ quê nhà ghẻ lạnh trước kia, con đường diễn xuất ở Hàn Quốc của Choo Ja Hyun giờ đây đã có cơ hội hơn. Trong vòng hai năm trở lại đây, cô tham gia vào bốn tựa phim Hàn gồm Misty, Arthdal Chronicles, Beautiful World và mới nhất là My Unfamiliar Family.

Bên cạnh sự nghiệp ổn định, Choo Ja Hyun cũng đã lập gia đình. Năm 2015, cô công khai hẹn hò nam diễn viên người Trung Quốc - Vu Hiểu Quang. Năm 2017, họ đăng ký kết hôn nhưng mãi đến tháng 5/2019, sau khi đón con trai đầu lòng, cặp đôi mới tổ chức hôn lễ. Mối tình xuyên biên giới của hai ngôi sao nhận được nhiều lời chúc phúc của khán giả.

Cuộc sống gia đình giữa nữ diễn viên và tài tử Vu Hiểu Quang gặp nhiều trở ngại.

Tuy nhiên, hôn nhân của Choo Ja Hyun và Vu Hiểu Quang không hoàn hảo như công chúng tưởng tượng. Nữ diễn viên từng tiết lộ cô và chồng thường xuyên sống xa nhau, cuộc sống gia đình diễn ra theo hướng mỗi người một ngả. Việc này tạo nên nhiều khoảng cách trong quan hệ tình cảm của cặp sao.

Cả Choo Ja Hyun và Vu Hiểu Quang đều bận rộn với lịch trình làm việc dày đặc. Mỹ nhân 41 tuổi di chuyển liên tục giữa Hàn Quốc và Trung Quốc để đóng phim. Còn Vu Hiểu Quang thì hiếm khi ở nhà, hiếm khi dành thời gian chăm sóc gia đình. Choo Ja Hyun tiết lộ con trai của hai người coi tài tử họ Vu như người lạ, luôn giữ khoảng cách với bố.

Đứng trước những trở ngại đó, cặp vợ chồng buộc phải tính tới việc giảm bớt thời gian hoạt động nghệ thuật để có thể bồi đắp tình cảm gia đình. Dẫu chồng bận rộn, ít khi gần gũi vợ con, Choo Ja Hyun vẫn luôn tỏ ra biết ơn anh vì đã chăm sóc cô trong lúc sinh nở.

Nguyên Hạnh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/my-nhan-tung-bi-ghe-lanh-vi-lo-anh-nhay-cam-tro-lai-man-anh-post1093712.html