Mỹ nhân tài năng nhưng mệnh khổ, hôn phu mất trước ngày cưới

Lee Yoo Young là diễn viên thực lực của màn ảnh Hàn. Tài năng, xinh đẹp, song cô phải chịu nỗi đau mất đi người chồng tương lai khi chỉ còn cách ngày cưới 2 tháng.

Sau khi hôn phu Kim Joo Hyuk qua đời vào năm 2017, Lee Yoo Young chỉ tạm ngưng hoạt động giải trí trong một thời gian ngắn. Sau đó, nữ diễn viên liên tục trở lại, làm việc và luôn trong trạng thái bận rộn, bởi tại một cuộc họp báo phim vào năm 2019, Lee Yoo Young giãi bày rằng có lẽ bạn trai quá cố muốn cô sống mạnh mẽ hơn.

“Tôi nhớ anh ấy, người đàn ông đã luôn khích lệ tôi. Tôi nghĩ rằng anh ấy muốn thấy tôi làm tốt mọi lúc mọi nơi. Với ý nghĩ đó, tôi cố gắng hết sức để tiếp tục cống hiến cho nghiệp diễn…”, mỹ nhân 31 tuổi bộc bạch.

Trong vòng 2 năm (2018 và 2019) kể từ ngày bi kịch ập xuống, Lee Yoo Young buộc mình bận rộn với 7 dự án phim. Năm nay, cô sẽ tái ngộ khán giả trong bộ phim khoa học viễn tưởng SF8, dự kiến lên sóng vào giữa tháng 8.

Xuân muộn

Lee Yoo Young sinh năm 1989. Trước khi bước chân vào nghệ thuật, cô có công việc ổn định tại một tiệm làm tóc. Song, người đẹp nuôi mộng diễn xuất. Từ bỏ tiệm làm tóc, tay không, không kiến thức, không kỹ năng được đào tạo bài bản như nhiều sao nữ khác, Lee Yoo Young cứ thế hăm hở bắt đầu một con đường mới.

 Lee Yoo Young cố gắng làm việc và khiến mình bận rộn sau nỗi đau mất đi hôn phu.

Lee Yoo Young cố gắng làm việc và khiến mình bận rộn sau nỗi đau mất đi hôn phu.

Sau 3 năm chật vật với những bộ phim ngắn không tên tuổi, nữ diễn viên chính thức ra mắt vào mùa xuân năm 2014, trong tác phẩm điện ảnh Late Spring (Xuân muộn) do đạo diễn Cho Geun Hyun cầm trịch. Lee Yoo Young khai màn hành trình theo đuổi nghệ thuật chuyên nghiệp ở tuổi 25 - một độ tuổi khá muộn so với nhiều đồng nghiệp cùng thế hệ khác.

Tuy muộn, nhưng mỹ nhân 31 tuổi lại có được một mùa xuân đầu tiên rực rỡ và ý nghĩa trong sự nghiệp. Với nét duyên diễn xuất trời phú, Lee Yoo Young tỏa sáng cùng Late Spring. Bộ phim được tôn vinh tại nhiều LHP Quốc tế. Còn nữ diễn viên khẳng định tài năng của mình thông qua ngôi Ảnh hậu của LHP Quốc tế Milan 2014. Cô là bóng hồng Hàn Quốc đầu tiên giành được chiến thắng này tại.

Vai diễn trong Late Spring mang về cho Lee Yoo Young ngôi Ảnh hậu LHP Quốc tế Milan.

Ngoài những thành tựu đạt được trên “đấu trường” quốc tế, Lee Yoo Young còn chinh phục nhiều giải thưởng nghệ thuật trong nước. Từ dấu ấn đầu tiên tốt đẹp đó, cánh cửa diễn xuất ngày càng rộng mở đối với cô.

Tranh cãi và thành tựu

Tên tuổi Lee Yoo Young gắn liền với dòng phim nghệ thuật. Song, vẫn có một số tác phẩm do cô góp mặt khiến công chúng hoài nghi rằng đó liệu là nghệ thuật chân chính hay chỉ là gợi dục, rẻ tiền. The Treacherous (2015) là bộ phim gây tranh cãi như thế.

The Treacherous được xếp vào hàng phim 18+ vì chứa nhiều cảnh khoe thân, ân ái. Vai chính trong phim do Joo Ji Hoon, Lim Ji Yeon, Kim Kang Woo thủ diễn. Lee Yoo Young chỉ đảm nhận vai nữ phụ với thời lượng xuất hiện không nhiều. Song, ít nhưng chất. Đất diễn khiêm tốn không thể cản bước một tài năng phô bày diễn xuất phong phú của mình.

Bộ phim The Treacherous với nhiều cảnh "cởi" vướng luồng ý kiến trái chiều, nhưng lại giúp Lee Yoo Young đoạt giải thưởng danh giá.

Mặc cho những nghi ngại hoặc cái nhìn không mấy thiện cảm của thiểu số khi chứng kiến Lee Yoo Young đóng cảnh khỏa thân, thể hiện vô số phân đoạn đậm mùi sắc dục, nữ diễn viên đã thành công trong việc chinh phục số đông khán giả và giới chuyên môn. Màn trình diễn của cô “bá đạo” tới mức có phần lấn át cả nữ chính Lim Ji Yeon.

The Treacherous giúp Lee Yoo Young lọt đề cử Nữ diễn viên mới xuất sắc tại Giải thưởng Điện ảnh Rồng Xanh lần thứ 36. Trong lễ trao giải, mỹ nhân 31 tuổi đã đánh bật nhiều đối thủ đáng gờm để giành chiến thắng một cách thuyết phục.

Bi kịch

Điện ảnh là nơi Lee Yoo Young chứng minh tài diễn xuất thiên bẩm, cũng là nơi mối tình sâu đậm trong đời cô nảy mầm. Ngôi sao 31 tuổi gặp gỡ Kim Joo Hyuk khi hợp tác ở bộ phim Yourself and Yours (2016). Từ mối quan hệ đồng nghiệp, tiền bối - hậu bối, họ bắt đầu hẹn hò.

Mặc cho khoảng cách tuổi tác là 17 tuổi hay một số người chê bai Kim Joo Hyuk “trâu già gặm cỏ non”, tình yêu của bộ đôi vẫn bền chặt. Họ quyết định tiến tới hôn nhân. Song, bi kịch bất ngờ ập xuống, khi ngày cưới cận kề.

Khoảnh khắc Lee Yoo Young hạnh phúc bên hôn phu quá cố trong quá khứ.

Tháng 10/2017, làng giải trí Hàn Quốc chấn động vì Kim Joo Hyuk qua đời sau một vụ lật xe thảm khốc tại Samseong-dong, Seoul. Nam diễn viên vừa bước qua tuổi 45, không kịp để lại di thư hay lời trăn trối.

Rất nhiều dự định của tài tử xấu số biến thành dang dở.

Kim Joo Hyuk lên kế hoạch tổ chức đám cưới cùng Lee Yoo Young vào cuối năm đó. Theo truyền thông Hàn, anh đã hoàn tất mọi khâu chuẩn bị ngày trọng đại. Cặp sao cũng lên kế hoạch chụp hình cưới. Song, "những dự định này của anh sẽ chẳng thể thành hiện thực sau cái chết oan nghiệt. Nỗi đau ấy sẽ theo Yoo Young suốt cuộc đời", một độc giả viết trên Daum.

Lee Yoo Young ngất xỉu ngay khi hay tin bạn đời tương lai của mình ra đi. Cô suy sụp, không thể ăn gì suốt những ngày đưa tang.

Chồng chưa cưới đột ngột qua đời là cú sốc lớn đối với Lee Yoo Young.

Thời gian trôi đi, khán giả tưởng rằng Lee Yoo Young dần khôi phục tinh thần vì cô đã quay trở lại làm việc. Tuy nhiên, nỗi đau dường như vẫn còn đó. Hai năm sau ngày mất của hôn phu, nữ diễn viên bất ngờ đăng tải dòng trạng thái tiêu cực trên trang cá nhân. "Tôi muốn chết. Mỗi ngày trôi qua đều giống như địa ngục. Tôi chỉ muốn được giải thoát thôi", cô viết.

Dù cho công ty quản lý trấn an “Lee Yoo Young đăng sai dòng chú thích và đã xóa dòng chữ tiêu cực đó", người hâm mộ vẫn không thôi lo lắng cô chưa thực sự thoát khỏi tâm trạng đau khổ từ cái chết của bạn trai, dẫn tới hành động cực đoan.

Nguyên Hạnh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/my-nhan-tai-nang-nhung-menh-kho-hon-phu-mat-truoc-ngay-cuoi-post1106648.html