'Mỹ nhân chuyển giới' Lâm Khánh Chi: 'Tôi mong chờ từng ngày để được thực hiện thiên chức làm mẹ'

Để chạm tay tới hạnh phúc như hiện tại, Lâm Khánh Chi đã phải bước qua rất nhiều trắc trở, sóng gió. Khi mọi thứ đã vào quỹ đạo, 'mỹ nhân chuyển giới' mới đủ can đảm để dốc bầu tâm sự về những chuyện buồn đã qua, và tiết lộ nỗi mong chờ của vợ chồng chị.

Nếu không thay đổi thì “giậm chân tại chỗ”

Tại sao Lâm Khánh Chi lại chọn đúng thời điểm này để thực hiện những việc hệ trọng: Vừa đầu tư, ra mắt sản phẩm âm nhạc, vừa dồn sức lực và tiền của để thực hiện giấc mơ sinh con?

Năm nay, tôi cũng đã bước sang tuổi 40 rồi, thế nên những việc có thể làm, tôi sẽ cố gắng theo đuổi tới cùng. Trên hết, nghệ thuật là niềm đam mê, gia đình trọn vẹn là niềm hạnh phúc của tôi. Hiện tại, cuộc sống và kinh tế cũng đã ổn định, nên tôi quyết định sẽ thực hiện hết tất cả những ước mơ của mình.

MV Đợi một người, hết một đời hẳn “ngốn” một nguồn chi phí không hề nhỏ của Lâm Khánh Chi?

Thú thật, tôi đã chi gần 1 tỷ đồng để thực hiện sản phẩm âm nhạc lần này. Với MV Đợi một người, hết một đời, tôi đã dồn rất nhiều công sức lẫn kinh phí, bởi đó là niềm khao khát, và ước mơ bấy lâu nay.

Qua rất nhiều công đoạn với vô vàn những áp lực, khó khăn, giờ đây khi “đứa con” tinh thần của mình đã được trình làng và được khán giả đón nhận, cảm giác thật hạnh phúc và vui sướng. Thật sự, khó có thể diễn tả bằng lời.

Được biết là ngôi sao rất chỉn chu, và “chịu chi” về mọi mặt, vì vậy nhiều người đã ngỡ ngàng khi Lâm Khánh Chi tiết lộ từng trải qua quãng thời gian “khủng hoảng” về kinh tế. Chị đã đối mặt và vượt qua thế nào?

Không riêng tôi, mà ai rồi cũng sẽ trải qua một khoảng thời gian nào đó không được may mắn, thậm chí phải đối mặt với những “khủng hoảng” về kinh tế, cuộc sống riêng tư.

Trong hoàn cảnh đó, thay vì yếu đuối, chán chường, tôi đã cố gắng vực bản thân mình dậy, và đối mặt với tất cả mọi khó khăn. Tôi tự nhủ bản thân phải cố gắng nhiều hơn nữa. Tôi nghĩ, ông trời vẫn thương mình, tổ nghiệp vẫn đang dõi theo và phù hộ cho mình, nên tên tuổi Lâm Khánh Chi vẫn tồn tại đến bây giờ.

Suốt quãng thời gian vừa qua, hẳn Lâm Khánh Chi đã chịu rất nhiều áp lực, mệt mỏi. Có khi nào chị muốn từ bỏ không?

Thực sự, trong 3 năm vừa qua, không ít lần đối mặt với những áp lực, mệt mỏi, tôi đã muốn buông bỏ hết tất cả. Nhưng, vì “máu” đam mê nghệ thuật quá lớn, và nếu không chịu cố gắng, thay đổi thì Lâm Khánh Chi vẫn mãi “giậm chân tại chỗ”.

Tôi đã quyết tâm và nghĩ lạc quan rằng, dù cuộc sống có thế nào đi chăng nữa, mình vẫn bám trụ được và phải sống thật tốt. Và, tôi đã làm được! Sau bao sóng gió tôi nhận ra, nếu bản thân mình sợ thay đổi thì mọi thứ của bạn vẫn chỉ ở vạch xuất phát. Nếu ai đang rơi vào hoàn cảnh như tôi từng trải qua thì hãy cố gắng vượt qua tất cả nhé.

Cảm xúc và tâm lý của chị thế nào khi sắp sửa hiện thực hóa giấc mơ trở thành mẹ?

Thật sự, tôi cảm giác hồi hộp và hạnh phúc lắm! Tôi mong chờ thời gian trôi thật nhanh, để giấc mơ làm mẹ của mình được trở thành hiện thực.

"Mỹ nhân chuyển giới" đang mong chờ từng ngày để được thực hiện thiên chức làm mẹ.

Mong chờ thiên thần bé nhỏ

Sắp tới ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 rồi, Lâm Khánh Chi mong chờ điều gì nhất trong ngày đặc biệt này?

Tôi hy vọng, MV Đợi một người, hết một đời tiếp tục nhận được nhiều tình cảm của khán giả. Hơn bao giờ hết, được ngắm nhìn thiên thần bé nhỏ của mình chào đời là niềm mong mỏi, hạnh phúc nhất của hai vợ chồng thời điểm này.

Nhiều chị em thích được tặng kim cương, hột xoàn, túi xách, thậm chí cả xe hơi trong những ngày này. Còn Lâm Khánh Chi muốn được nhận quà gì trong dịp lễ này?

Tất cả mọi thứ tôi đã có rồi. Điều quan trọng nhất chính là trái tim của người đàn ông trao cho mình. Đôi khi chỉ cần một bó hoa hồng giản dị hay một lời chúc ngọt ngào cũng đủ thấy ấm lòng rồi (Cười).

Với Lâm Khánh Chi, ngày nào cũng là ngày để hai vợ chồng trao cho nhau yêu thương.

Ông xã thường thể hiện tình cảm với Khánh Chi thế nào trong những dịp thế này?

Anh ấy là người đàn ông rất tâm lý và lãng mạn, luôn yêu thương và hết lòng với vợ. Thế nên, đối với tôi và anh ấy, ngày nào cũng là ngày để trao yêu thương cho nhau.

Cách bày tỏ tình cảm của Lâm Khánh Chi với hai mẹ của mình có gì đặc biệt?

Vào những ngày lễ, tôi sẽ gọi điện hoặc nhắn tin chúc mừng hai mẹ. Còn quà tặng, thì không phải đợi tới ngày lễ mới tặng mẹ, mà tôi tặng thường xuyên. Đi đâu thấy cái gì đẹp thì nghĩ ngay tới hai mẹ liền.

Cảm ơn những chia sẻ của Lâm Khánh Chi. Chúc chị 20/10 vui vẻ, hạnh phúc!

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/my-nhan-chuyen-gioi-lam-khanh-chi-toi-mong-cho-tung-ngay-duoc-thuc-hien-thien-chuc-lam-me-a407779.html