Mỹ nam Thái Lan Pong Nawat tái ngộ người tình màn ảnh kém 14 tuổi

Năm 2012, mỹ nam Pong Nawat và Charebelle Lanlalin từng hợp tác trong một bộ phim. 5 năm sau, anh tái ngộ người tình màn ảnh kém tuổi trong dự án kinh dị.

Nawat Kulrattanarak (Pong Nawat) là diễn viên điển trai của màn ảnh Thái Lan. Anh được khán giả Việt yêu thích qua các phim: Dòng máu phượng hoàng, Yêu dùm cô chủ, Chuyện tình lọ lem

Pong Nawat được mệnh danh là “hoàng tử truyền hình” nhờ sở hữu ngoại hình điển trai, gương mặt nam tính, đôi mắt nâu quyến rũ. Anh mang trong mình dòng máu Trung Quốc của cha và mẹ là người Thái Lan.

 Pong Nawat được yêu mến nhờ ngoại hình điển trai và sự thông minh.

Pong Nawat được yêu mến nhờ ngoại hình điển trai và sự thông minh.

Diễn viên sinh năm 1978 chạm ngõ nghệ thuật bằng con đường người mẫu trước khi thành danh ở lĩnh vực phim ảnh. Anh đoạt những giải thưởng ấn tượng như Nam diễn viên chính xuất sắc năm 2011, Nam diễn viên phụ xuất sắc tại Trung Quốc, Diễn viên xuất sắc, Top 10 diễn viên Thái Lan đẹp trai nhất. Ngoài ra, tài tử điển trai còn thể hiện khả năng ở lĩnh vực âm nhạc.

Pong Nawat còn là niềm tự hào của làng giải trí Thái Lan khi tốt nghiệp Thạc sĩ Kinh tế của Đại học Chulalongkorn danh giá. Trước đó, anh từng có gần 2 năm làm việc ở Bộ Tài chính thuộc Văn phòng Quản lý nợ công của chính phủ Thái Lan.

Năm 2012, Pong Nawat từng hợp tác với nữ diễn viên Charebelle Lanlalin trong bộ phim Dork Soke. 5 năm sau, anh và người đẹp sinh năm 1992 lại tái ngộ trong Paap Ataan – Duyên tình tiền kiếp. Dù chênh lệch 14 tuổi, song cả 2 được đánh giá đẹp đôi nhờ ngoại hình thu hút.

Tài tử điển trai vướng lưới tình của người đã khuất trong phim.

Câu chuyện phim diễn ra trong một ngôi nhà cổ xưa của dòng họ quyền quý Chare. Anongvadee (Charebelle Lanlalin đóng) - hậu duệ duy nhất của gia tộc Chare – quyết định bán ngôi nhà cổ cho Set (Pong Nawat) để giúp mẹ trả nợ. Khi bước vào ngôi nhà, Set cảm nhận sự u ám, bí ẩn của nó nhưng anh vẫn kiên quyết tháo dỡ để xây dựng lại.

Một đêm mưa bão, Set bị kẹt lại ngôi nhà ngủ. Trong giấc ngủ mơ màng, anh mơ thấy mình mặc cổ phục Thái Lan và gặp gỡ An, người con gái giống hệt Anongvadee. Set bị một mùi hương lôi cuốn, dẫn anh ra ngoài vườn. Một cô gái tên Prayong hiện ra và nói đó là mùi hoa mà kiếp trước Set thường mê mẩn.

Bộ phim với câu chuyện tâm linh có kịch tính khá dồn dập.

Mệt mỏi vì bị ám ảnh bởi những hồn ma xa lạ, Set quyết định đối mặt, anh tiến hành tu sửa ngôi nhà và yêu cầu Anongvadee giúp đỡ. Trong quá trình làm việc, cả 2 đã phát sinh tình cảm. Prayong chứng kiến hạnh phúc của Set và Anongvadee liền tức giận và tìm mọi cách để phá vỡ.

Cơn thịnh nộ của Prayong giúp Set và Anongvadee khám phá bí mật ân oán tình thù từ kiếp trước.

Phim được phát sóng từ 20/4.

Kim Chi

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/my-nam-thai-lan-pong-nawat-tai-ngo-nguoi-tinh-man-anh-kem-14-tuoi-post741639.html