'Mỹ nam đời đầu' Jo In Sung thừa nhận mình từng kiêu ngạo trong quá khứ

Jo In Sung gần đây đã tham gia một buổi chụp hình và phỏng vấn với tạp chí Esquire, trong đó, anh nói về bộ phim mới nhất của mình là 'The Great Battle' và nhiều hơn thế nữa.

Trong buổi chụp hình, Jo In Sung tạo dáng trong trang phục của thương hiệu Mỹ Polo Ralph Lauren. Anh kéo dài một cái nhìn sang trọng nhưng giản dị và các nhân viên không thể không chiêm ngưỡng những tư thế tự nhiên của anh trong một chiếc áo khoác màu caramel đặc biệt, một trong những mặt hàng thời trang phải có vào mùa thu này.

Trong cuộc phỏng vấn, nam diễn viên Jo In Sung thú nhận, “Thực ra, tôi đã từ chối vai diễn trong The Great Battle tới tận ba lần mà không phải hai lần. Tôi nghĩ điều đó là không thể. Làm thế nào tôi có thể là một vị tướng? Trên thực tế, các diễn viên trông giống như tôi không phải là tướng lĩnh. Công chúng đã có những ý tưởng cố định về các những người lãnh đạo trong các dự án phim lịch sử, và đó là lý do tại sao tôi từ chối nhiều lần. Rồi tôi nhận ra mình đang cố trốn tránh. Tôi muốn làm điều đó, nhưng tôi đã lẩn tránh nó. Vì vậy, tôi đã quyết định và tôi đã hiểu ra điều này từ rất lâu rồi”.

Jo In Sung vào vai tướng quân Yang Man Chun trong “The Great Battle”

Jo In Sung vào vai tướng quân Yang Man Chun trong “The Great Battle”

Jo In Sung cũng nói về việc đây là năm thứ 20 kể từ khi ra mắt với tư cách là một diễn viên. Anh ấy chia sẻ, “Tôi đã từng không thích những người lãnh đạo luôn luôn hăng hái và trang trọng. Tôi đã nghĩ về điều đó rất nhiều khi tôi lớn lên và trở thành người lớn tuổi nhất trong các cuộc tụ họp và đến để đóng vai chính dẫn dắt một bộ phim. Tôi nghĩ rằng tôi muốn có được tự do, rằng tôi muốn có một bầu không khí nơi mọi người có thể nói chuyện mà không cần phải “bị” hỏi một câu hỏi”.

Jo In Sung cũng đã hé lộ về việc anh từng kiêu ngạo trong quá khứ. Anh ấy nói, “Tôi chỉ không thể hiện sự kiêu ngạo của mình ra ngoài, nhưng tôi thực sự kiêu ngạo, cho đến khoảng 5 năm trước. Sau đó, tôi hoàn toàn thức tỉnh. Tôi đã không nhận ra điều gì là quan trọng. Làm thế nào để hoàn thành mọi thứ ngay bây giờ? Tôi nghĩ tôi không ở một nơi tồi tệ. Điều quan trọng là không có gì xảy ra vào lúc này. Đó là điều hạnh phúc. Cha mẹ tôi khỏe mạnh. Em trai tôi thì ổn. Tôi đang làm việc chăm chỉ. Bất kể kết quả của thời điểm này ra sao, thì tôi rất vui khi nói rằng đây không phải là hoàn cảnh xấu nhất”.

Nga Cao

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/dien-anh/my-nam-doi-dau-jo-in-sung-thua-nhan-minh-tung-kieu-ngao-trong-qua-khu-3939229.html