Mỹ muốn Nga thả tàu Ukraine, Nga từ chối thẳng

Điện Kremlin vừa phát đi những thông báo chính thức về việc Mỹ yêu cầu thả tàu và các thủy thủ của Ukraine vừa bị bắt giữ hôm 25/11

Ngày 13/12, Nhà Trắng tuyên bố cuộc họp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga V.Putin sẽ không bao giờ được tổ chức nếu như Moscow không thả 3 tàu hải quân Ukraine và các thành viên thủy thủ đoàn. Tại Thượng đỉnh G20, ông Trump cũng đã hủy họp với ông Putin ngay sát giờ với lý do tương tự.

Đáp lại, ngày 14/12, Điện Kremlin từ chối thẳng yêu cầu của Nhà Trắng. Người phát ngôn Dmitry Peskov cho rằng lời đề nghị của Mỹ không thể là ưu tiên đối với hệ thống tư pháp của Nga. Đồng thời các cuộc điều tra về hành vi "xâm phạm biên giới Nga" vẫn đang tiến hành.

"Sẽ không có chuyện các thủy thủ này được thả tự do hay trao trả các tàu này. Họ đã vi phạm luật pháp Nga và phải bị điều tra và xét xử theo đúng pháp luật. Không thể có sự ưu tiên hay châm chước nào để làm sai lệch sự việc" - ông Peskov cho biết.

3 tàu hải quân của Ukraine bị Nga bắt giữ và lưu tại quân cảng Crimea.

Dù không đáp ứng yêu sách của Mỹ về việc trao trả tự do cho nhóm đối tượng trên nhưng Điện Kremlin vẫn sẵn sàng tổ chức cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo Nga - Mỹ. Ông Peskov cho rằng cuộc gặp này cần thiết không kém đối với cả Moscow và Washington.

Việc Nga không thả các thủy thủ Ukraine là điều sớm được dự đoán. Và đây cũng không phải lần đầu Washington lấy việc "thả tàu, thả người" này làm sức ép với Nga trong việc hủy cuộc họp song phương. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia còn cho rằng nguyên nhân sâu xa không phải bắt nguồn từ việc Mỹ thực sự quan tâm đến vụ việc này, mà chỉ đơn thuần là cái cớ để thực hiện các mục đích chính trị khác.

Hồi tháng 11, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova đã cho rằng mục đích sâu xa để hủy cuộc họp bên thềm G20 giữa hai bên là do Tổng thống Trump chưa thấy đây là thời điểm có thể lấn át Nga về bất cứ vấn đề nào trên quốc tế. Chưa kể trong nội bộ Washington còn nhiều mâu thuẫn.

Ngoài ra, Mỹ lên tiếng như vậy trước Nga cũng góp phần cho Ukraine thấy họ vẫn đang được Washington ủng hộ, mặc dù cách ủng hộ này không mang lại hiệu quả.

Ông Dmitry Peskov nói thẳng: Nga sẽ không trao trả tàu và thả người

Washington đang làm một việc duy nhất là ủng hộ miệng cho Kiev trong việc này. Ông Donald Trump có nhiều phát biểu về eo biển Kerch, như "cảm thấy không vui về tình hình này", "hết lòng ủng hộ những người Ukraine tìm công lý", "yêu cầu Nga thả người"... nhưng tất cả đều dừng trên các tuyên bố trên mạng xã hội Twitter hoặc họp báo...

Không một tàu quân sự nào của Mỹ hiện diện tại Biển Đen, không một cuộc gặp cấp Ngoại trưởng nào giữa Mỹ và Ukraine được tổ chức. Không có một lời cam kết, một hành động viện trợ vũ khí, quân sự hay gửi gắm cố vấn quân sự... như cách Mỹ vẫn làm khi muốn "ủng hộ" một chính phủ nào đó.

Trong sự vụ này, Kiev của Tổng thống Poroshenko dường như đã cố gắng tổ chức ra một cuộc khủng hoảng và đẩy nó lên thành cao trào chống Nga. Tuy nhiên, những cao trào này sẽ không thể thổi hơn được nữa khi không có sự hỗ trợ của những người phương Tây đằng sau.

Nga thừa hiểu việc này, và việc của họ là hành xử đúng luật, Washington cũng hiểu rằng Nga đã làm đúng và trên hết, Ukraine của Poroshenko - một Tổng thống suy giảm đáng kể uy tín và tin tưởng trong lòng dân, đang không phù hợp để Washington đầu tư, mở ra một mặt trận căng thẳng hơn chống Nga.

Minh Hoàng

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/quan-he-quoc-te/my-muon-nga-tha-tau-ukraine-nga-tu-choi-thang-3371081/