Mỹ mở màn đêm chung kết DIFF 2018 đầy ấn tượng

Gây ấn tượng với màn trình diễn sử dụng khoảng 6000 quả pháo ở vòng loại, trong đêm chung kết, đội pháo hoa 'nhà giàu' Mỹ tiếp tục mang đến màn trình diễn mãn nhãn mở đầu cho đêm chung kết Lễ hội pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng DIFF 2018 với chủ đề 'Hữu nghị' vào tối nay (30/6).

Mỹ mở màn DIFF 2018 đầy ấn tượng. Ảnh: Giang Thanh

Mỹ mở màn DIFF 2018 đầy ấn tượng. Ảnh: Giang Thanh

Điều đặc biệt trong đêm chung kết là ban tổ chức đã chuẩn bị sẵn số pháo và những thiết bị cần thiết, hai đội thi phải dựa trên đó để có sự lựa chọn về âm nhạc, kỹ thuật và hiệu ứng để so tài, thay vì tự mình chuẩn bị tất cả mọi thứ như những đêm trước.

Màn trình diễn của đội Mỹ. Clip: Giang Thanh

“Cả hai đội đều có năng lực riêng để khẳng định mình và sáng tạo trên những xuất phát điểm giống nhau. Chúng tôi tin rằng, màn so tài của hai tên tuổi hàng đầu thế giới sẽ khiến khán giả mãn nhãn”, bà Nadiah Wong Abdullah, Giám đốc điều hành Công ty Global 2000 - đơn vị tư vấn cuộc thi, cho biết

Phần trình diễn của Mỹ sử dụng những bản nhạc quen thuộc, dễ dàng chinh phục khán giả. Ảnh: Giang Thanh

Với 65năm kinh nghiệm, Đội Altas Pyro Vision (Mỹ) là cái tên được cả thế giới ngưỡng mộ khi sở hữu những kỹ thuật đỉnh cao trong trình diễn pháo hoa. Đây là lần đầu tiên, Altas Pyro Vision đến với DIFF và xuất sắc vượt qua những cái tên lớn để so tài trong đêm chung kết với đương kim vô địch Ý.

Bà Babara Ruddell Pelkey, đội trưởng đội pháo hoa Atlas PyroVision (Mỹ), cho biết, các thành viên đang hừng hực khí thế với quyết tâm cao để bước vào đêm trình diễn cuối cùng.

“Dù đối thủ là đương kim vô địch, đội Mỹ vẫn không có quá nhiều nhiều áp lực mà càng quyết tâm chuẩn bị thật kỹ cho màn trình diễn để đem đến cho khán giả những giây phút thăng hoa nhất với âm nhạc và pháo hoa”, bà Babara chia sẻ.

So với phần thi vòng loại, ở đêm chung kết, nhịp điệu phần trình diễn của Mỹ chậm rãi, sâu lắng hơn. Ảnh: Giang Thanh

Màn trình diễn của Mỹ gợi lên hình ảnh những cây cầu kết nối tình bằng hữu giữa các quốc gia. Với âm nhạc đa dạng thể loại và sử dụng hầu hết những bản nhạc bất hủ, đội Mỹ nhanh chóng chiếm được cảm tình của khán giả bằng âm nhạc.

Theo chia sẻ của đội trưởng đội Altas Pyro Vision, phần nhạc mở đầu sẽ được dành để tưởng nhớ ông Joe Ghazzal, vị Giám đốc tiền nhiệm của Công ty Global 2000 (đơn vị tư vấn của cuộc thi), người đã có 9 năm gắn bó với DIFF nhưng nay đã qua đời.

Nhiều hiệu ứng pháo hoa được sử dụng đem lại màn trình diễn mãn nhãn. Ảnh: Giang Thanh

Phần trình diễn của đội Mỹ trong đêm chung kết thể hiện kỹ thuật trình diễn đỉnh cao với nhiều hiệu ứng pháo hoa đặc biệt, đậm tính mỹ thuật. Những chùm pháo hoa lấp lánh, nhảy nhót theo âm nhạc mang đến cho khán giả bữa tiệc pháo hoa độc đáo.

Giang Thanh

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/xa-hoi/my-mo-man-dem-chung-ket-diff-2018-day-an-tuong-1293968.tpo