Mỹ loại chủ nhà Pháp ở tứ kết World Cup nữ 2019

Hai bàn thắng của tiền đạo kỳ cựu Megan Rapinoe giúp đương kim vô địch Mỹ đánh bại chủ nhà Pháp 2-1 ở trận tứ kết thứ hai World Cup nữ 2019 sáng 29-6.

Rapinoe lập cú đúp giúp Mỹ vượt qua chủ nhà Pháp vào bán kết. (Ảnh: FIFA)

Rapinoe lập cú đúp giúp Mỹ vượt qua chủ nhà Pháp vào bán kết. (Ảnh: FIFA)

Chân sút 33 tuổi sớm mở tỷ số ngay ở phút thứ năm với một cú đá phạt tầm thấp cực kỳ khó chịu. Sang hiệp hai, Rapinoe hoàn tất cú đúp của mình ở phút 65, trước khi Pháp gỡ lại được một bàn từ cú đánh đầu của Wendie Renard phút 81. Dù vậy, nhà đương kim vô địch thế giới vẫn chơi chắc chắn trong những phút còn lại để bảo toàn thắng lợi 2-1, qua đó vào bán kết gặp tuyển Anh.

Ở trận đấu trên sân Công viên các Hoàng tử sáng nay, Pháp với lợi thế sân nhà đã trình diễn một thứ bóng đá hiện đại và đẹp mắt, nhưng Mỹ, với độ “già dơ” của nhiều ngôi sao giàu kinh nghiệm lại là đội chơi hiệu quả hơn.

Ngay phút thứ năm, nhận thấy hàng phòng ngự Pháp chỉ bố trí hai cầu thủ làm tường trong quả đá phạt chếch bên cánh trái mà mình chuẩn bị thực hiện, Rapinoe ngay lập tức tung ra cú sút thẳng cực khó chịu. Bóng đi thấp và bay qua một loạt rừng chân các cầu thủ của hai đội trong vòng cấm Pháp, khiến thủ môn Sarah Bouhaddi bị bất ngờ và khi nhận ra thì đã quá muộn.

Bị thủng lưới sớm, đội chủ nhà buộc phải nỗ lực dồn lên để tìm bàn gỡ. Pháp liên tục khuấy đảo hàng phòng ngự Mỹ bằng những đường chuyền thông minh, thế nhưng dù nắm thế trận, họ lại tỏ ra thiếu sắc bén trong những đợt tấn công của mình. Với sự hoạt động tích cực của Kadidatou Diani và Amel Majri hai bên cánh, Pháp có thế trận khá sáng sủa, song điều cần làm là cung cấp bóng cho tiền đạo Eugenie Le Sommer ở phía trên thì các cô gái Pháp vẫn làm chưa tốt để có các cơ hội ăn bàn thực sự.

Còn tuyển Mỹ tuy bị áp đảo lại cho thấy họ quá kinh nghiệm trong việc hóa giải thành công áp lực từ các cô gái Pháp. Dù không có lối chơi hoa mỹ như đối thủ, đội bóng xứ Cờ hoa vẫn biết cách làm thế nào để đáp trả. Sau khoảng thời gian lép vế từ cuối hiệp một, Mỹ bắt đầu có các pha phản công nguy hiểm trong hiệp hai. Và đúng giữa lúc Pháp vẫn đang mải miết dâng cao tìm bàn gỡ, Rapinoe lại thêm một lần gieo sầu cho đội chủ nhà.

Rapinoe (số 15) đã có năm bàn thắng ở World Cup nữ 2019. (Ảnh: FIFA)

Phút 65, Tobin Heath có quá nhiều không gian bên cánh phải sát vòng cấm Pháp và đường chuyền thấp cắt mặt cầu môn của tiền đạo sinh năm 1988 đã tìm tới đúng chân Rapinoe đang băng vào như chốn không người. Ngôi sao số 15 của tuyển Mỹ dễ dàng đặt lòng quyết đoán, đem về bàn nhân đôi cách biệt cho đội bóng áo trắng.

Không còn gì để mất, Pháp dâng cao tấn công cho hy vọng ngược dòng. Khi trận đấu chỉ còn chín phút, đội chủ nhà cuối cùng cũng ghi bàn khi Renard bật cao đánh đầu từ cú đá phạt của Gaetane Thiney, rút ngắn cách biệt xuống 1-2.

Hậu vệ Wendie Renard giúp Pháp gỡ lại một bàn trong thời gian cuối trận. (Ảnh: FIFA)

Nhưng đó cũng là tất cả những gì Pháp có thể làm được. Người Mỹ thừa kinh nghiệm để biết cách chấn chỉnh lại hàng thủ sau khi mắc lỗi ở bàn gỡ của Pháp, để rồi kết thúc trận đấu với kết quả thắng chung cuộc 2-1 dù chỉ nắm chưa đầy 40% thời lượng kiểm soát bóng trong cả trận.

Như vậy, các cô gái Mỹ đã khiến Pháp sớm trở thành khán giả tại giải đấu trên sân nhà, qua đó giữ vững thành tích chưa từng lỡ tấm vé vào bán kết của bất cứ một kỳ World Cup nữ nào. Đối thủ tiếp theo của đội bóng xứ Cờ hoa sẽ là “Tam sư” Anh ở cặp bán kết đầu tiên diễn ra vào ngày 3-7 tới.

TRUNG HƯNG

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thethao/bong-da-quoc-te/item/40698702-my-loai-chu-nha-phap-o-tu-ket-world-cup-nu-2019.html