Mỹ Linh bật khóc, ngỏ lời yêu với Anh Quân trên sân khấu

Diva Tóc ngắn đã trải nhiều cung bậc cảm xúc: cười, khóc khi đưa khán giả trở về tuổi thanh xuân của mình trong đêm đầu tiên của tour diễn lớn cuối cùng trong đời; bên cạnh người bạn đời, con gái và những người bạn trong ban nhạc Anh Em…

Đêm live show đầu tiên trong“Mỹ Linh Tour 2018: Thời gian” đã diễn ra tại Hà Nội. Đây là tour diễn lớn cuối cùng của Mỹ Linh, tổng kết chặng đường hơn 20 năm làm nghề của chị cùng các bạn bè thân thiết trong ban nhạc Anh Em.

Trong hơn 2 giờ, Mỹ Linh đã solo và kết hợp cùng các khách mời thể hiện 21 ca khúc từ thời album “Tóc ngắn”, “Chat với Mozart 1”, "Tóc ngắn Acoustic - Một ngày", “Chát với Mozart 2”… đem đến không gian âm nhạc ngập tràn cảm xúc, gợi nhớ lại quãng đời thanh xuân tươi đẹp.

Diva Tóc ngắn thăng hoa cùng những người bạn trong đêm đầu tiên, 11/8 tại Hà Nội. Đêm thứ 2 tiếp tục diễn ra tối nay, 12/8 tại Hà Nội.

Diva Tóc ngắn thăng hoa cùng những người bạn trong đêm đầu tiên, 11/8 tại Hà Nội. Đêm thứ 2 tiếp tục diễn ra tối nay, 12/8 tại Hà Nội.

Như lời Mỹ Linh bộc bạch ở đầu chương trình: “20 năm là chặng đường không phải ngắn, cũng không đủ dài nhưng với một ê kíp thì có rất nhiều câu chuyện. Hôm nay, chúng tôi tự hào đứng ở đây để chia sẻ với những người bạn của mình ở dưới- các bạn hãy thử tưởng tượng lại, 20 năm trước xem mình ở đâu, mình như thế nào.

Khi mà chúng tôi đứng đây, nhìn về 20 năm trước, đó là những ngày tháng tuổi trẻ tuyệt vời nhất của chúng tôi, những cũng nhiều khó khăn nhất, chông gai nhất. Những ngày tháng của “Tóc ngắn”, của “Hương Ngọc Lan”, “Biển khát”… của rất nhiều kỷ niệm. Chúng tôi đứng đây cùng ôn lại những khoảng thời gian đẹp nhất của tất cả chúng ta….”.

“Người đàn ông này tôi yêu lắm…”

Mỹ Linh chọn những ca khúc trong “Chát với Mozart 2” để khai vị bữa tiệc âm nhạc lớn như “Em vẫn thương anh”, “Đợi những ngày xuân”, “Khi mùa đông quay về”, “Nắng sớm”…

Màn kết hợp giữa Mỹ Linh và con gái 16 tuổi, Mỹ Anh đem đến nhiều rung động với giọng hát trong trẻo, đầy cảm xúc. Đặc biệt, Mỹ Linh nhìn thấy tuổi 16 của mình qua con gái khi cô bé thể hiện “Bướm trắng”, sáng tác của nhạc sĩ Hồng Kiên, người bạn thân của Mỹ Linh từ thời còn ngồi trên ghế nhà trường.

Mỹ Linh chia sẻ nhiều cảm xúc trong show diễn lớn cuối cùng trong sự nghiệp ca hát.

Khi thể hiện “Mùa đông sẽ qua” của nhạc sĩ Huy Tuấn, người bạn rất thân của vợ chồng Mỹ Lin, nữ Diva đã khiến bầu trời cảm xúc ùa về hòa trong tiếng hát của khán giả “...Mùa đông không biết hát những bài tình ca biết yêu/ Là những tiếng mưa phùn rơi ngập ngừng/ Mùa đông không biết hát nắng thanh gần nhau biết yêu/ Là những lúc đất lìa cách xa…”

“Mùa cũ” cũng là sáng tác của Huy Tuấn, gắn với tên tuổi Mỹ Linh. “Hãy nghe sáng tác của anh ấy chứ đừng nghe anh hát”, Mỹ Linh hóm hỉnh bông đùa. Mỹ Linh chia sẻ, vượt lên trên tất cả là tình cảm thân thiết của các thành viên ban nhạc Anh Em, là thời gian họ dành cho nhau: “Xem lại băng Mỹ Linh tour 06, 12 năm trước, chúng tôi đều nhỏ hơn, gầy hơn, xinh hơn, hát về đàn...”

Và trong show diễn đặc biệt này, Mỹ Linh không thể không nhắc đến một thành viên khác của ban nhạc Anh Em, đó là nhạc sĩ Anh Quân. “Người đàn ông này, tôi yêu lắm”, Mỹ Linh thổ lộ.

Theo lời chia sẻ của Mỹ Linh, Anh Quân là người khó tính, cẩn thận, nhiều khi rất nghiêm khắc. Chị từng được người bạn kể lại lý do vì sao Anh Quân luôn nghiêm khắc với mình. “Bạn tôi kể, anh nói tôi hay “phừng” lắm nên phải nghiêm khắc để kiềm chế, “kéo cái phừng”ấy xuống. Giờ khi tôi kiểm soát được bản thân rồi thì có muốn “phừng”... cũng khó”, Mỹ Linh hướng về ông xã phía sau nói.

Đối với Mỹ Linh, nhạc sĩ Anh Quân là chỗ dựa vững chắc, là người luôn đứng sau những thành công của chị. “Một hôm, bất chợt nhìn lên tôi nhìn thấy tóc anh thấp thoáng mấy sợi bạc. Bỗng tôi cảm thấy thương lắm, cũng yên tâm nữa vì có một người cùng... già đi với mình.

Có những đêm đang ngủ bất chợt tỉnh giấc, tôi nhìn lên ô cửa sổ thấy phòng làm việc sáng đèn, cảm giác yên tâm đến lạ. Có người đàn ông làm việc, lo lắng cho mình, còn mình yên tâm... ngủ”, Mỹ Linh xúc động nói.

Phía sau sự tỏa sáng của nữ Diva luôn có bóng dáng của nhạc sĩ Anh Quân.

Chị chia sẻ thêm, gia đình luôn là nguồn cảm hứng để bản thân viết lời cho nhiều ca khúc, trong đó có ca khúc “Gửi anh”: “Nhạc sĩ Anh Quân khuyên tôi viết lời cho ca khúc trong “Tóc ngắn Acoustic: Một ngày”. Và trong một đêm thức trắng chăm hai con ốm, tai đeo phone, tay lật giở khăn ướt trên trán con trai và con gái, tự dưng cảm giác yêu thương tràn ngập. Chẳng phải ánh hào quang trên sân khấu, đây chính là những người gần gũi, đáng quý nhất với tôi.... Và cứ thế bật ra lời ca khúc “Gửi anh”...”

Đêm nhạc này đối với Mỹ Linh hạnh phúc hơn bao giờ hết khi song ca cùng con gái, phía sau có ông xã và những người bạn, phía dưới có khán giả yêu thương...

"Hãy cho người trẻ thời gian và hãy tin ở họ!"

Ngay từ khi công bố những nghệ sĩ sẽ đồng hành cùng mình trong tour xuyên Việt như Hà Phạm Thăng Long, Mỹ Anh, Bùi Anh Tuấn, Hà Lê... Diva Tóc ngắn đã khiến nhiều khán giả ngạc nhiên.

Bởi, vốn dĩ, ở những concert quan trọng của mỗi nghệ sĩ, khán giả thường thấy sự xuất hiện và kết hợp của chủ nhân với những gương mặt gắn liền với tên tuổi, sự nghiệp của mình nhưng Mỹ Linh thì ngược lại. Chị chọn người trẻ.

Ngay cả Bằng Kiều, người không chỉ gắn bó với Mỹ Linh trong sự nghiệp từ những ngày xa xưa mà còn được xem là như người bạn thân thiết, tri âm trong cuộc sống cũng làm cho khán giả cũng vắng mặt. Ca sĩ “thay thế” là Bùi Anh Tuấn.

Lý giải về điều này, Diva Tóc ngắn từng khẳng định chắc nịch: "Hãy cho người trẻ thời gian và hãy tin ở họ!"

Mỹ Linh song ca cùng Bùi Anh Tuấn.

Và thực tế đã chứng minh, Mỹ Linh hoàn toàn đúng. Sự xuất hiện của những người trẻ đem đến hương vị lạ, tươi mới cho show diễn tưởng như “quá sang trọng và nặng về học thuật”. Bên cạnh một Mỹ Linh đằm thắm, từng trải về tuổi đời tuổi nghề, dày dặn kinh nghiệm, đẳng cấp một Diva là một Mỹ Anh thơ ngây, có phần nhút nhát. Nhìn Mỹ Anh, không chỉ Mỹ Linh mà khán giả cũng nhìn thấy hình ảnh năm 16 tuổi của nữ ca sĩ. Tuổi thanh xuân chính là đây!

Khán giả đã cổ vũ nhiệt liệt cho phần song ca “Nắng sớm” của hai mẹ con nữ ca sĩ cũng như phần thể hiện đầy xúc cảm “Bướm trắng” của con gái út Mỹ Anh.

Mỹ Linh song ca cùng con gái, Mỹ Anh.

Hay màn song ca ăn ý ngọt ngào giữa Mỹ Linh và đàn em, ca sĩ Bùi Anh Tuấn với liên khúc “ Nhớ mưa- Những giấc mơ dài” cũng nhận được sự cổ vũ nhiệt liệt. Bùi Anh Tuấn xứng danh “hoàng tử ballad” cũng như lời khen ngợi của Anh Quân, Mỹ Linh trước đó: “Tuấn là ca sĩ trẻ hiện nay có giọng hát live tốt và đầy xúc cảm. Chúng tôi không chủ đích mời các nghệ sĩ tên tuổi vì chúng tôi muốn "chat" với những người trẻ, đó vừa là năng lượng tươi mới vừa là cách để chúng ta hướng đến tương lai của âm nhạc”.

“Bài ca tự do” kết thúc đêm diễn nhưng lại mở ra một không gian âm nhạc vời vợi, hứng khởi, đầy niềm tin với sự kết hợp của Mỹ Linh và Rapper Hà Lê. Sự xuất hiện của khoảng 50 bạn trẻ trong trang phục màu trắng cũng khiến không gian khán phòng choáng ngợp, đem đến sự mới lạ về mặt thị giác...

Theo Dân trí

Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/my-linh-bat-khoc-ngo-loi-yeu-voi-anh-quan-tren-san-khau-511284.html