Mỹ lạnh lùng đập tan giấc mơ tự trị người Kurd

'Chúng tôi sẽ hợp tác chiến đấu để chống lại IS. Nhưng chúng tôi không bao giờ nói rằng, sẽ hỗ trợ người Kurd thành lập một quốc gia tự trị'

Theo Sputnik ngày 13/12, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper tuyên bố, Mỹ chưa bao giờ cam kết với người Kurd Syria rằng, sẽ giúp họ tạo ra một quốc gia người Kurd tự trị ở Syria.

"Chúng tôi hiểu nghĩa vụ của mình ở Syria và giới hạn thỏa thuận với người Kurd. Chúng tôi sẽ hợp tác chiến đấu để chống lại IS. Nhưng chúng tôi không bao giờ nói rằng, sẽ hỗ trợ người Kurd thành lập một quốc gia tự trị. Chúng tôi sẽ không chiến đấu chống lại đồng minh lâu đời của mình là Thổ Nhĩ Kỳ", ông Esper nói.

Trước đó, ngày 6/11, Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) do người Kurd lãnh đạo tuyên bố đã nối lại hợp tác với liên minh chống khủng bố do Mỹ đứng đầu ở Syria, bất chấp việc bị Mỹ bỏ rơi.

Các tay súng SDF ở Raqqa.

Các tay súng SDF ở Raqqa.

Giới quan sát cho rằng, tuyên bố của Bộ trưởng Esper giống như một gáo nước lạnh dội xuống đầu người Kurd. Sau bao nỗ lực, cuối cùng cái mà người Kurd nhận được từ Mỹ vẫn chỉ là con số 0 tròn trĩnh.

Giữa tháng 10/2019, Thổ Nhĩ Kỳ triển khai chiến dịch Mùa xuân Hòa bình nhằm vào người Kurd ở đông bắc Syria. Giữa lúc nước sôi lửa bỏng, Mỹ đã bỏ rơi người Kurd, lạnh lùng rút quân khỏi Syria.

SDF lâm vào thế ngàn cân treo sợi tóc, buộc phải cầu cứu chính phủ Syria và Nga. Đáp lại lời kêu gọi của người Kurd, quân đội Syria và Nga lập tức thế chân Mỹ, chặn đứng bước tiến của Thổ Nhĩ Kỳ, qua đó, tạo hành lang an toàn cho người Kurd rút quân.

Trải qua tất cả mọi chuyện, Nga bày tỏ mong muốn để chính phủ Syria tiếp quản mỏ dầu ở đông Deir Ezzor, song người Kurd đã phớt lờ lời đề nghị này. Thay vào đó, SDF để Mỹ tiếp tục kiểm soát những cơ sở dầu mỏ.

Mặc dù bị Mỹ "chơi vố đau" xong người Kurd vẫn "ngậm bồ hòn làm ngọt", cái đích mà người Kurd hướng đến chính là khu tự trị dưới sự bảo trợ của Mỹ. Để đạt được mục đích, người Kurd đã bất chấp tất cả.

Và giờ đây, tuyên bố của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ cũng đã chấm dứt giấc mơ tự trị của người Kurd. Giật mình ngoảnh lại, người Kurd mới bàng hoàng nhận ra rằng, họ đã quá sai lầm khi hết lần này đến lần khác đặt niềm tin vào Mỹ.

Trong bối cảnh lực lượng được Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn vẫn tiếp tục tấn công người Kurd và gây ra những thiệt hại nặng nề về người và cơ sở hạ tầng ở bắc Syria, Mỹ vẫn im lặng và khẳng định "không đối đầu với đồng minh Thổ Nhĩ Kỳ".

Trong khi đó, mặc dù đã lên tiếng xin lỗi Nga và chính phủ Syria song có lẽ lúc này, người Kurd đã không còn nhận được sự tin tưởng và giúp đỡ của Nga và Damascus.

Người Kurd mất phần lãnh thổ phía bắc, tan thành giấc mơ tự trị và có thể mất luôn cả những mỏ dầu Omar. Nếu như họ tỉnh táo hơn trước lời đề nghị của Nga thì có lẽ thời điểm này họ đã không phải chịu cảnh cô đơn giữa muôn trùng sóng gió.

Trung Kiên

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/quan-he-quoc-te/my-lanh-lung-dap-tan-giac-mo-tu-tri-nguoi-kurd-3393305/