Mỹ giăng hàng rào dây thép gai chặn đoàn di cư đầu tiên

Đoàn người di cư đầu tiên đã đến biên giới Mỹ - Mexico hôm 13.11 trong lúc quân đội Mỹ cấp tập giăng dây thép gai và dựng hàng rào.

Lính Mỹ dựng dây thép gai lên bức tường biên giới ở San Diego. Ảnh: Reuters

Khoảng 400 di dân tách ra khỏi đoàn xe chính ở Mexico City đã đến thành phố biên giới Tijuana hôm 13.11 bằng xe buýt, theo lời một nhân chứng nói với Reuters, song phần lớn di dân Trung Mỹ vẫn còn cách biên giới khoảng 1.500km.

Khoảng 5.000 người hôm 12.11 đã ngủ đêm ở thành phố Guadalajara, miền trung Mexico, trước khi tiếp tục hướng về phía bắc. Số này mới đi được nửa chặng đường đến biên giới Mỹ sau khi khởi hành từ San Pedro Sula, Honduras hôm 12.10.

Đoàn di dân tăng tốc độ khi tiến vào phía bắc Mexico, có ngày đi được hơn 150km. Thủ đô Mexico City đã phải chi tới 600.000 USD để bố trí chỗ ăn nghỉ tại sân vận động cho đoàn di cư này trong gần 1 tuần - theo thị trưởng lâm thời Jose Ramon Avieva. Chính phủ Mexico đã cấp 2.700 visa tạm thời cho người di cư.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jim Mattis cho biết ông sẽ đi đến khu vực biên giới vào ngày 14.11 – chuyến thăm đầu tiên của ông kể từ khi quân đội Mỹ điều hơn 7.000 binh sĩ đến biên giới với Mexico.

Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới Mỹ (CBP) ra thông cáo cho biết họ sẽ đóng cửa các làn xe ở San Ysidro và Otay Mesa tại các cửa khẩu ở Tijuana để cho phép Bộ Quốc phòng đặt dây kẽm gai và dựng hàng rào. Tijuana, thuộc tiểu bang Baja California của Mexico, nằm ở điểm cực tây của biên giới Mỹ - cách thành phố San Diego khoảng 38km.

Đoàn người di cư đầu tiên đã đến biên giới Mỹ-Mexico hôm 13.11. Ảnh: USA Today

“CBP đã, đang và sẽ tiếp tục chuẩn bị cho sự đổ bộ của hàng nghìn người di cư trong một đoàn xe hướng về phía biên giới với Mỹ” - ông Pete Flores, một quan chức cấp cao của CPB ở San Diego, nói và nhắc đến "nguy cơ an toàn và an ninh tiềm tàng".

Chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump có lập trường cứng rắn về đoàn xe di dân vốn bắt đầu cuộc hành trình hôm 12.10 và đã xung đột với lực lượng an ninh ở phía Nam Mexico vào lúc mới bắt đầu hành trình.

Tuần trước, ông Donald Trump đã ký một sắc lệnh tạm hoãn việc cấp quy chế tị nạn cho những người vượt biên bất hợp pháp.

“Tôi thà là bị ngồi tù ở Mỹ còn hơn là quay trở về đất nước tôi mà tôi biết là họ sẽ giết tôi vì tôi khác người” - Nelvin Mejía, một phụ nữ chuyển giới đến Tijuana hôm 12.11 với một nhóm khoảng 70 người tìm kiếm quy chế tị nạn, nói. “Hồi tháng trước, họ đã giết người bạn đời của tôi. Tôi không muốn có kết cục như vậy.”

Trong nhiều năm, hàng trăm di dân chủ yếu đến từ các nước Trung Mỹ và Mexico để đến Mỹ. Nhiều người trong số đó đã chết hoặc đã bị các nhóm tội phạm có tổ chức bắt cóc.

S.M

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/the-gioi/my-giang-hang-rao-day-thep-gai-chan-doan-di-cu-dau-tien-641314.ldo