Mỹ Đức (Hà Nội): Rùng rợn những 'hố tử thần' nuốt trôi cả căn nhà 2 tầng

Những ngày gần đây, người dân thôn Hòa Lạc vô cùng lo lắng, bất an khi trên địa bàn đột nhiên xảy ra một vụ sụt lún, làm xuất hiện một 'hố tử thần', phá hủy căn nhà 2 tầng khoảng 110m2 cùng đoạn đường dài hơn chục mét.

Rùng rợn những “hố tử thần” nuốt trôi cả căn nhà 2 tầng.

Rùng rợn những “hố tử thần” nuốt trôi cả căn nhà 2 tầng.

Cụ thể, sự việc xảy ra vào khoảng 18h30 ngày 01/07/2019, đã phá ủy căn nhà 2 tầng của anh Vũ Văn Hào thôn Hòa Lạc ( Xã An Tiến, huyện Mỹ Đức, Tp Hà Nội). Ngay khi sự việc xảy ra, người dân đã báo cáo chính quyền địa phương và cơ quan chức năng để tiến hành xử lý.

Căn nhà bị tụt trôi vào "hố tử thần".

Theo người dân sinh sống ở đây, vào thời gian trên, tại khu vực này xuất hiện nhiều tiếng động lớn do đứt gãy các mảng kết cấu bê tông, hàng rào, khu vực căn nhà, đường đi xung quanh cùng các hộ lân cận rung chuyển. Sau đó bất ngờ căn nhà anh Hòa bị sụt nghiêng về góc hướng tây khoảng hơn 10 độ, sâu khoảng 50 cm. Từ thời gian đó, căn nhà tiếp tục sụt lún dần với tốc độ chậm cho đến tận sáng hôm sau.

Theo ghi nhận của PV, thời điểm hiện tại, “hố tử thần” này có miệng hình elip với chiều dài khoảng ngoài 25m, rộng từ 18 đến 20mm, hố sâu khoảng 4m nên gần như nuốt trôi tầng 1 của căn nhà. Vì diện tích lớn, địa điểm xảy ra ngay khu vực đông cư dân sinh sống nên vụ sụt lún đã khiến căn nhà của anh Hào sụt sâu khoảng 4m, nghiêng ngửa ra sau khoảng 30 độ, phá hủy đoạn đường dài khoảng 11m, các căn nhà của hộ dân lân cận bị nứt dài, nghiêng khoảng gần 10 độ. Thời điểm xảy ra vụ sụt lún, trong nhà anh Hòa có mẹ già ngoài 70 tuổi cùng 2 con nhỏ. Nhưng rất may, vụ sụt lún xảy ra chậm, nên khi nghe tiếng động đứt gãy của bê tông, bà cùng hai cháu nhỏ di chuyển được ra phía ngoài căn nhà. Vụ việc không có ai thương tích nhưng ước tính thiệt hại về tài sản lên tới hàng tỷ đồng.

Căn nhà bị tụt sâu, lệch về hướng Tây, nghiêng góc khoảng 30 độ.

Ông Nguyễn Văn Tải cho biết, gia đình ông nằm sát cách vụ sụt lún. Hiện tại căn nhà ống của gia đình đã bị nứt dọc, ông phải dùng cọc để chống đỡ tạm thời. Hai hộ dân khác liền kề cũng bị ảnh hưởng. “Đây đã là vụ sụt lún thứ 4 tại thôn này, hố này còn nhỏ, chứ trước đây đã có hố nuốt trôi một bụi tre, hố đó sâu cả hơn 20m. Sau khi bị sụt, người dân còn không nhìn thấy ngọn tre đâu.” - Ông Tải cho biết.

Cũng theo ông Tải, dù đã nhiều vụ việc xảy ra đáng tiếc nhưng đến nay vẫn chưa rõ nguyên nhân cụ thể là gì. “Sự việc này xảy ra khi xung quanh không hề có hiện tượng xây dựng hay thi công bất cứ công trình gì. Căn nhà của anh Hòa cũng đã xây dựng cách đây 2 năm, gia đình đang sinh sống ổn định. Căn nhà được thi công rất chắc chắn, cẩn thận nên ngay cả khi vụ sụt xảy ra, không hề có vết nứt hay đứt gãy của căn nhà cả. Chắc chắn không phải do căn nhà hay vấn đề xây dựng.” - Ông Tải thắc mắc?

Lực lượng công an xã, dân quân làm lều túc trực tại hiện trường.

Do sự việc hết sức phức tạp, UBND xã An Tiến đã tiến hành cho di dời các hộ dân lân cận, cùng tài sản đến nơi an toàn. Cùng với đó, rào chắn khu vực đường đi xung quanh căn nhà, treo biển cảnh báo nguy hiểm và cho lực lượng công an xã, dân quân túc trực đảm bảo an toàn, ứng cứu kịp thời nếu có các sự việc đáng tiếc xảy ra.

Vụ việc đang được điều tra làm rõ!

Một số hình ảnh PV ghi lại tại hiện trường...

Căn nhà bị kéo tụt về sau gần 2m.

UBND xã đã đóng cửa, treo biển cảnh báo tại căn nhà để những người hiếu kỳ không vào xem, đề phòng các tình huống xấu có thể xảy ra

Căn nhà nghiêng hẳn về sau

Rào chắn và biển cảnh báo nguy hiểm được các đường xung quanh khu vực sụt lún.

Con đường rộng 4m cũng bị sụt hoàn toàn.

Căn nhà chắc chắn sẽ bị phá bỏ, nguyên nhân và phương pháp khắc phục đang được cơ quan chức năng làm rõ.

Vết nứt chạy dài tại căn nhà sát hố sụt lún.

Chủ hộ đã phải sử dụng các cây gỗ chống ở các điểm yếu cho ngôi nhà không sập, người và toàn bộ tà sản đã được di dời.

Theo Đinh Hiệu/thuongtruong.com.vn

Nguồn Tài Chính: http://tapchitaichinh.vn/thi-truong-tai-chinh/my-duc-ha-noi-rung-ron-nhung-ho-tu-than-nuot-troi-ca-can-nha-2-tang-309525.html