Mỹ: 2 thanh niên mắc kẹt 7 ngày giữa đầm lầy cá sấu

Mất lều, họ buộc phải ngủ ngoài trời, ngay gần những con cá sấu và động vật nguy hiểm khác.

Theo trang tin Wink News, cặp bạn thân Ryan Crowder, 25 tuổi, và Tom Rieker, 24 tuổi, đã cùng nhau đi bộ khám phá trên tuyến đường Scenic Trail trong khu bảo tồn quốc gia Big Cypress thuộc bang Florida, Mỹ. Nhưng ngày 1.12, họ mất bản đồ và lạc giữa đầm lầy ở hạt Collier.

Cảnh sát hạt Collier sau đó đã tìm thấy 2 thanh niên vào ngày 8.18 tại vị trí cách cột mốc số 63 trên đường Interstate 75 khoảng 6,5 km. Trực thăng từ thành phố Miami đã được điều tới hiện trường để giải cứu nạn nhân.

Đoạn video ghi lại từ trên cao cho thấy máy bay trực thăng đã hạ thấp độ cao và một nhân viên cứu hộ đu dây xuống dưới đất để lần đưa hai thanh lên máy bay an toàn.

Ryan (phải) và Tom (trái) mắc kẹt suốt 7 ngày giữa đầm lầy nhiều cá sấu.

Trong suốt 7 ngày thất lạc, Ryan và Tom chỉ sống sót dựa vào thịt bò khô, mì ăn liền và nước từ đầm lầy. Cặp đôi đã hết sạch đồ ăn và nước uống vào thời điểm nhân viên cứu hộ tìm thấy họ.

Ryan cho biết cậu bị mất lều và họ buộc phải ngủ ngoài trời chỉ cách những con cá sấu và động vật hoang dã nguy hiểm khác chỉ vài cm.

“Chúng tôi ngủ trên một hòn đảo nhỏ được bao quanh bởi rắn hổ mang nước và cá sấu”, Ryan kể lại. “Vào một sáng khi chúng tôi tỉnh dậy, một con lợn rừng bị giết chết bí ẩn ngay cạnh chúng tôi”.

Huy Phong (Theo Daily Mail)

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-gioi/my-2-thanh-nien-mac-ket-7-ngay-giua-dam-lay-ca-sau-829966.html