MV 'Tặng anh cho cô ấy': Kịch tính nhưng Hương Giang hát thảm họa

Nhờ những cú twist liên tiếp, 'Tặng anh cho cô ấy' tiếp tục là một MV kịch tính. Song, giọng hát của Hương Giang sau nhiều năm vẫn không có một chút cải thiện.

Loại hình: Music Video

Thể loại: Pop ballad

Sáng tác: Hứa Kim Tuyền - Hương Giang

Đạo diễn MV: Kawaii Tuấn Anh

Zing.vn đánh giá: 5/10 điểm

Sau một ngày ra mắt, Tặng anh cho cô ấy của Hương Giang hiện có 10 triệu lượt xem và đứng vị trí số một thịnh hành. Trước đó, sản phẩm cũng chỉ mất 2 giờ để đạt top một trending, tốc độ được cho là vượt cả MV Hãy trao cho anh đình đám của Sơn Tùng M-TP khi sản phẩm của giọng ca Thái Bình mất tới 6 tiếng để dẫn đầu.

Những số liệu phần nào phản ánh sức hút của Tặng anh cho cô ấy và đặc biệt là series MV drama, tình tay ba liên tiếp được ra mắt của Hương Giang trong năm vừa qua. Trên mạng xã hội, một số câu thoại trong MV cũng đang gây bão khi được nhiều người “xào nấu”, chế biến.

Dù không thể phủ nhận những hiệu ứng mạng xã hội mà MV do Kawaii Tuấn Anh đạo diễn có được. Nhưng, nếu xét riêng ở góc độ âm nhạc, sản phẩm tiếp tục gây những lăn tăn lớn về chất lượng, đặc biệt là giọng hát của Hương Giang.

 MV của Hương Giang đạt thành tích về lượt xem nhưng gây lăn tăn về chất lượng âm nhạc.

MV của Hương Giang đạt thành tích về lượt xem nhưng gây lăn tăn về chất lượng âm nhạc.

Kịch tính, nhiều cú twist bất ngờ

Tặng anh cho cô ấy là MV thứ 5 trong chuỗi MV được coi như “vũ trụ Tuesday”, drama, tình tay ba của Hương Giang, do Kawaii Tuấn Anh đảm nhận vai trò đạo diễn.

4 sản phẩm trước đó là Anh đang ở đâu đấy anh, Em đã thấy anh cùng người ấy, Em hơi mệt với bạn thân anh, Anh ta bỏ em rồi. Cả 4 MV đã ra mắt đều có lượt xem cao, lọt top một trending dù tốc độ thua kém Tặng anh cho cô ấy.

Nội dung chuỗi MV này được xây dựng như một bộ phim. Trong đó, Tặng anh cho cô ấy đóng vai trò như một sản phẩm kết thúc toàn bộ tấn bi kịch xung quanh các nhân vật Hương Giang - Gia Hân - Phillip - Jack - Apinya.

Tặng anh cho cô ấy dài tới gần 13 phút, gấp gần 3 lần thời lượng một MV thông thường. MV tiếp nối câu chuyện trước bằng tình tiết Hân cố tình đâm trúng xe của Phillip, để thêm một lần nữa quyến rũ, cướp đi bất cứ người đàn ông nào bên cạnh Hương Giang.

Nhưng, tất cả đã nằm trong tính toán của Hương Giang. Bản thân Phillip là người trăng hoa khi vốn đã có bạn gái nhưng vẫn muốn tiến tới với Hương Giang. Hương Giang sớm biết được điều này và nhân cơ hội Hân đang muốn tán tỉnh Phillip, cô đã lên kế hoạch hoàn hảo.

Ngay khi Phillip gọi điện, Giang cho biết cô đồng ý cho Hân về nhà ở chung với mình. Cô ra tận cửa chào đón Hân dù ánh mắt của cả hai cô gái đều chứa đầy toan tính. Giang sau đó liên tiếp tạo cơ hội để Hân và Phillip gần gũi.

Đúng như kịch bản của Giang, Hân liên tục tấn công Phillip bằng những hành động nhạy cảm, chiêu trò. Giang biết hết điều đó nhưng không hề phản ứng, cô đứng từ xa ghi hình lại tất cả, coi như bằng chứng để gửi tới người yêu hiện tại của Phillip là Apinya.

Kết cục, khi Phillip không kiểm soát được mình, anh và Hân đã đến với nhau. Nhưng Giang cũng đã ghi hình lại và đúng lúc đó Apinya trở về nhà để đánh ghen Hân. Giang cũng xuất hiện và dằn mặt: “Mày giật bồ của tao, tao có thể bỏ qua. Nhưng mày giật của người khác thì tao không chắc”.

MV kết thúc khi Hân giống như một người điên dại. Cô cũng được tiết lộ là mắc chứng bệnh rối loạn nhân cách hệ chống đối. Hân luôn bị ám ảnh phải làm cho ai đó đau khổ và người cô chọn là Hương Giang. Trước đó, Giang cũng nói: “Thay vì làm cho người khác cả đời đau khổ, hãy làm bản thân mình hạnh phúc đi”.

Cảnh cuối cùng của MV là một cú twist bất ngờ với nhiều người xem. Theo đó, Hương Giang và Apinya mỉm cười và nắm tay nhau. Chi tiết này khiến nhiều khán giả kết luận rằng phim có yếu tố bách hợp, tức đồng tính nữ. Và chung cuộc Hương Giang và Apinya đến với nhau.

MV của Hương Giang được nhận xét là kịch tính về nội dung.

Kịch bản không tệ dù vẫn thiếu chi tiết đắt

Nhìn chung, Tặng anh cho cô ấy có một kịch bản không tệ, đáp ứng được sự ưa chuộng, vốn vẫn dành nhiều quan tâm cho những MV drama, tình tay ba kịch tính. Đây cũng là thế mạnh của Kawaii Tuấn Anh, đạo diễn chuyên trị mảng MV này.

MV có nhiều điểm tương đồng về nội dung với một số tác phẩm điện ảnh của Thái Lan, Hàn Quốc, thậm chí còn phảng phất cả một chút twist của Chị chị em em ra mắt cách đây không lâu. Tuy nhiên, tác phẩm vẫn được coi là độc lập do sở hữu mạch truyện riêng.

Với thời lượng dài, nội dung MV tương đối dễ hiểu với người xem. Một điểm đáng được ghi nhận khác là diễn xuất của diễn viên tương đối tốt, đặc biệt là nữ diễn viên thủ vai Gia Hân.

Thoại trong MV không nhiều nhưng cũng chứng tỏ người làm biên kịch nắm rõ thị hiếu thị trường, tạo nên những câu nói dễ thành “trend”.

So với mặt bằng chung những MV cùng thể loại drama, tình tay ba, Tặng anh cho cô ấy cũng cách xử lý kịch bản tương đối tốt. Dù là sản phẩm thứ 5 của chuỗi MV, kịch bản cuốn hút người xem từ đầu đến cuối, không bị lê thê.

Nhưng cũng có điểm hạn chế là MV vẫn mang tính kể nhiều, không có những chi tiết đắt giá.

Màu ballad cũ, Hương Giang hát thảm họa

Tặng anh cho cô ấy là sáng tác của Hứa Kim Tuyền và Hương Giang. Trong đó, Hứa Kim Tuyền là tác giả của nhiều ca khúc hit trên thị trường nhưng việc đứng chung với Hương Giang với vai trò nhạc sĩ gây không ít bất ngờ.

Sự kết hợp này có thể xuất phát từ việc Hương Giang cần tham gia vào khâu sáng tác ca khúc để điều chỉnh bài hát phù hợp hơn với giọng hát của mình. Đây cũng là điều từng được một số ca sĩ áp dụng nhằm tạo ra một ca khúc “đo ni đóng giày”.

Nội dung muốn truyền tải của Tặng anh cho cô ấy tương đối đơn giản. Theo đó, ca khúc gửi đến thông điệp một người khi đã muốn đi với người khác rồi thì nên tặng luôn chứ đừng nuối tiếc gì.

Màu ballad trong Tặng anh cho cô ấy khá cũ, đây là kiểu ballad phổ biến trên thị trường, nhẹ nhàng, đều đều, dễ nghe, phảng phấp một chút buồn trong giai điệu. Ca từ của bài hát cũng tương đối dễ hiểu, không có nhiều điểm gì đáng kể để bàn luận.

Điểm đáng bàn luận duy nhất có lẽ lại là giọng hát của Hương Giang.

Dù là một thu âm đã được xử lý, Hương Giang hát thều thào từ đầu đến cuối, xuống nốt trầm bị mờ, lên nốt cao không sáng. Cô lấy hơi tự do không theo bất cứ một kỹ thuật hay nguyên tắc âm nhạc nào. Cách ngắt nghỉ, tạo nhịp khi hát cũng rơi vào tình cảnh tương tự, rời rạc, nhát gừng, vỡ nguyên âm khi nhả chữ.

Giọng hát Hương Giang không cải thiện sau 6 năm theo đuổi âm nhạc.

Giọng hát của Hương Giang thực chất là chủ đề gây tranh cãi nhiều năm. Nữ ca sĩ đã có 6 năm theo nghề, kể từ khi bước ra từ Vietnam Idol. Cô cũng đã có những bản hit nhất định, có màu giọng riêng, thiên nhiều về cảm xúc.

Song, có một điều không thể phủ nhận, giọng hát của Hương Giang không có cải thiện qua thời gian ngay cả khi cô đã có những bước tiến trong nghề. Nhạc Việt từng chứng kiến những giọng ca bị cho là thảm họa nhưng qua thời gian, họ lại chứng tỏ được sự nỗ lực, cải thiện đáng kể về giọng hát để vượt qua những định kiến.

Nhưng trường hợp của Hương Giang lại gây nhiều tiếc nuối. Sau tới 6 năm, cô vẫn mắc những lỗi sơ đẳng, gây khó hiểu trong xử lý ca khúc. Tặng anh cho cô ấy thậm chí là bản thu với nhiều cơ hội sửa chữa, điều chỉnh, tô vẽ cho giọng hát nhưng vẫn gây thất vọng. Trường hợp Hương Giang hát live ca khúc này có lẽ còn gây hoài ghi hơn nhiều.

Quang Đức

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/mv-tang-anh-cho-co-ay-kich-tinh-nhung-huong-giang-hat-tham-hoa-post1044565.html