MV 'Lớn rồi còn khóc nhè' - Vẫn là Trúc Nhân không sexy, không drama

Sau gần một năm có phần im ắng, Trúc Nhân vừa tái xuất với 'Lớn rồi còn khóc nhè'. Không hình ảnh sexy, không câu chuyện drama, MV của nam ca sĩ hấp dẫn khán giả theo cách riêng.

MV của Trúc Nhân khiến khán giả cảm động nhớ về mẹ "Lớn rồi còn khóc nhè" khai thác yếu tố nhân văn, với câu chuyện những người mẹ luôn chờ con mình trở về.

Loại hình: Music Video

Sáng tác: Nguyễn Hải Phong

Thể hiện: Trúc Nhân

Đạo diễn MV: Kawaii Tuấn Anh

Zing.vn đánh giá: 7.5/10 điểm

Lớn rồi còn khóc nhè là sản phẩm đánh dấu sự trở lại của Trúc Nhân sau khoảng 9 tháng "im hơi lặng tiếng", kể từ sản phẩm Người ta có thương mình đâu. Sau 2 ngày đăng tải, MV nhận được nhiều phản hồi tích cực trên mạng xã hội. Tựa đề ca khúc được nhiều người chia sẻ như một thông điệp về tình mẫu tử giữa cuộc sống hiện đại nhiều xô bồ, quên lãng.

Dù không mới, Trúc Nhân vẫn lạ theo cách của riêng mình

Lớn rồi còn khóc nhè là một sáng tác của Nguyễn Hải Phong. Ca khúc mang hơi hướm pop pha với chất musical. Giai điệu vui tươi, nhộp nhịp. Chất nhạc này không mới với Nguyễn Hải Phong, cũng không mới với Trúc Nhân. Tuy vậy vẫn là luồng gió mới mẻ của Vpop dịp đầu năm giữa sự lên ngôi của những ca khúc ballad lụy tình.

Điểm ấn tượng của ca khúc là thông điệp ý nghĩa từ ca từ với câu chuyện xúc động về tình mẫu tử. Nguyễn Hải Phong, trong chia sẻ với giới truyền thông cũng cho biết sáng tác của mình lấy cảm hứng từ những người trẻ mải mê lo toan cuộc sống mà quên đi mẹ của mình.

Sau gần một năm có phần im ắng, Trúc Nhân vừa tái xuất với "Lớn rồi còn khóc nhè".

Sau gần một năm có phần im ắng, Trúc Nhân vừa tái xuất với "Lớn rồi còn khóc nhè".

“Có một điều mà tôi chiêm nghiệm là lúc còn trẻ, chúng ta không chịu nghe lời mẹ, chỉ nghe bạn bè hay người ngoài. Lớn lên, chúng ta lại dễ buồn vì những điều người yêu nói, để tâm vì những lời người này hay người nọ dành cho mình mà phớt lờ những điều mẹ nói. Nhưng sau bao vấp ngã, điều chúng ta muốn chỉ là được trở thành một đứa trẻ và nghe lại những lời của mẹ”, anh nói.

Giữa cuộc sống nhiều bon chen, xô bồ và quên lãng, thông điệp mà Nguyễn Hải Phong truyền tải mang tính thời sự. "Tôi ôm đàn và hát / Đi xa cùng Bè bạn / Ước mơ con là vòng quanh thế gian / Tôi vô tình là thế / Hay quên gọi về mẹ / Ước mơ của mẹ là thấy con về". Ca từ bài hát nói lên một thực tế, rất nhiều người con dù rất thương mẹ nhưng lại mải mê với cuộc sống và ước mơ của riêng mình mà quên mất rằng mình luôn có một người mẹ dõi theo, chờ đợi, đôi khi chỉ là một cuộc điện thoại.

Với Lớn rồi còn khóc nhè, Trúc Nhân vẫn giữ cách hát của riêng mình. Khi thì tưng tửng, hồn nhiên, nhí nhảnh, trẻ con với câu hát: "Ngày thơ bé có cánh đồng, trưa nắng bên bờ sông / Ngày tôi chưa biết vâng lời, chỉ biết chơi và cười / Lời mẹ nói không nghe cho rằng luôn khắt khe / Mẹ nói: Con trai đừng khóc nhè!". Khi lại trưởng thành, lắng đọng với ca từ thủ thỉ: "Ngày thơ bé ngu ngơ ai chẳng hay khóc nhè / Nay lớn cớ sao lại khóc nhè...".

Không hình ảnh sexy, không câu chuyện drama, MV của nam ca sĩ hấp dẫn khán giả theo cách riêng.

Vì ca từ và giai điệu đều đơn giản, mộc mạc, dung dị, Trúc Nhân không cần quá dụng công trong thể hiện. Anh hát vừa vặn với sáng tác của Nguyễn Hải Phong đủ chinh phục cả những tai nghe khó tính, dù ca khúc không hẳn xuất sắc.

Khi Kawaii Tuấn Anh không làm MV drama

Lớn rồi còn khóc nhè được đạo diễn bởi Kawaii Tuấn Anh, người chuyên trị những MV drama tình tay ba, tay tư cũ kỹ. Với sản phẩm lần này, Kawaii Tuấn Anh cho thấy một sự thay đổi đáng kể với một sản phẩm nhiều màu sắc, vui tươi, chuyển cảnh nhanh, không lê thê, kể lể.

MV bắt đầu với câu chuyện về một chàng trai đang làm việc thì nhận được điện thoại của mẹ. Ngay lập tức cậu cúp máy với lý do "con đang bận lắm, cúp nha". Nhưng ngay sau đó khi thấy những hình ảnh của mình thời thơ ấu được đăng tải trên trang cá nhân của mẹ, bao ký ức tuổi thơ dội về.

Thời lượng MV sau đó được dành để tái hiện những kỷ niệm mà bất cứ ai cũng có thể gặp thời thơ ấu để rồi kết thúc với hành động chàng trai gọi điện về cho mẹ mình. Câu chuyện MV thực sự gây xúc động với cách kể chuyện gần gũi, thân quen.

Nghệ sĩ Thanh Thủy gây ấn tượng với diễn xuất về người mẹ.

Nghệ sĩ Thanh Thủy gây ấn tượng với diễn xuất về người mẹ. Vẻ nhí nhảnh của Thanh Thủy được cho là phù hợp khi đóng vai mẹ của Trúc Nhân.

Trong khi đó, Trúc Nhân cũng chứng minh năng lực diễn xuất trong một vai diễn có nhiều cung bậc cảm xúc. Anh chàng đã biến hóa với nhiều hình tượng, cảm xúc thay đổi liên tục để phù hợp với từng bối cảnh và thời điểm.

Lớn rồi còn khóc nhè cũng có sự tham gia của ca sĩ Thu Minh ở phần đầu MV. Dù không xuất hiện nhưng lời thoại của Thu Minh cũng góp phần quan trọng cho sự thú vị của nội dung sản phẩm.

Với câu chuyện của MV, không thể phủ nhận Trúc Nhân đã có sản phẩm thành công cho sự trở lại. Âm nhạc và hình ảnh của MV hòa hợp và bổ sung cho những khuyết điểm cho nhau. Sản phẩm được dự đoán là màn chào sân 2019 của Trúc Nhân, trước khi nam ca sĩ có những kế hoạch hay ho tiếp theo.

Khuê Tú

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/mv-lon-roi-con-khoc-nhe-van-la-truc-nhan-khong-sexy-khong-drama-post938107.html