MV kỷ yếu toàn trai xinh gái đẹp gây 'sốt' cộng đồng mạng

Không cosplay trang phục rườm rà, học sinh lớp 12B12 Trường THPT Hàm Rồng (Thanh Hóa) chỉ giản dị với đồng phục trong MV kỷ yếu nhưng lại khiến dân mạng thích thú.

Cộng đồng mạng đang dành nhiều lời khen ngợi cho clip kỷ yếu của nhóm học sinh Trường THPT Hàm Rồng, Thanh Hóa. MV mang màu sắc tươi sáng, ghi lại những khoảnh khắc vui đùa của các cô cậu học trò trong giờ học, lúc ra chơi. Các nam sinh, nữ sinh đều mặc chiếc áo đồng phục gắn bó suốt thời phổ thông.

Lê Như Nguyên Thành, bí thư lớp 12B12 cho hay, cả lớp đã cùng nhau tham khảo nhiều clip kỷ yếu trên mạng xã hội, sau đó quyết định thực hiện kỷ yếu theo kiểu MV ca nhạc nhẹ nhàng.

“Các trò chơi xuất hiện trong clip đều là những hoạt động mà mọi người cùng nhau trải qua trong suốt 3 năm qua. Chúng em muốn ghi lại những khoảnh khắc chân thực và gần gũi nhất để sau này khi xem lại, mọi người sẽ càng nhớ về nhau nhiều hơn”, nam sinh chia sẻ về ý tưởng thực hiện.

Được nhận xét MV nhiều “trai xinh gái đẹp”, Thành hào hứng cho hay lớp em thuộc khối D nên có tới 44/48 thành viên là nữ. Dù ở thế “âm thịnh dương suy” nhưng 12B12 vẫn nằm trong danh sách lớp nghịch ngợm và học tốt nhất nhì trường.

Cô giáo chủ nhiệm và 48 thành viên lớp 12B12 trong bộ ảnh kỷ yếu. (Ảnh: NVCC).

Cô giáo chủ nhiệm và 48 thành viên lớp 12B12 trong bộ ảnh kỷ yếu. (Ảnh: NVCC).

Nữ sinh duyên dáng trong tà áo dài trắng khiến dân mạng xao xuyến. (Ảnh: NVCC)

Lê Như Nguyên Thành tâm sự: “Đây gần như là những khoảnh khắc cuối cùng cả lớp ở bên nhau. Vì bước qua cánh cổng trường cấp 3, mỗi người sẽ theo đuổi giấc mơ, hoài bão của mình. Có thể có bạn sau này sẽ học tập xa nhà, hay định cư ở nước ngoài nên không có khả năng tham gia các buổi họp lớp. Vì vậy em nghĩ khi còn thời gian bên nhau thì cứ sống thật vui vẻ và hết mình".

Trong clip, dân mạng còn dành nhiều lời khen cho giáo viên chủ nhiệm khi cô xuất hiện từ đầu đến cuối, giao bài tập cuối cùng với đề bài: “Hãy sống thật hạnh phúc”.

“Hôm đó gia đình có việc bận nhưng cô vẫn cố gắng sắp xếp thời gian để đi đi về về từ sáng tới tối chụp ảnh và quay kỷ niệm. Lớp em có thể là khóa cuối cùng cô chủ nhiệm trước khi về nghỉ hưu nên được cô dành rất nhiều tình cảm”, bí thư lớp tâm sự.

Huyền Trần

Nguồn VTC: https://vtc.vn/mv-ky-yeu-toan-trai-xinh-gai-dep-gay-sot-cong-dong-mang-ar558968.html