MV 'Hà Nội ơi, tôi vẫn nhớ thương Người' đầy hoài niệm hướng tới 1010 năm Thăng Long Hà Nội

Hướng tới 1010 năm Thăng Long – Hà Nội, nhạc sỹ Đỗ Phương - phó Giám đốc Nhà hát Nhạc vũ kịch Việt Nam và NSƯT Đức Long cùng ekip với sự hỗ trợ của Ban văn nghệ Đài truyền hình Hà Nội đã cho ra mắt MV 'Hà Nội ơi, tôi vẫn nhớ thương Người' đầy chất tự sự, hoài niệm về một Hà Nội mùa thu rợp bóng liễu xanh, mùa đông sương khói đối với người đi xa và tình cảm dành cho Thủ đô yêu dấu vẫn còn nguyên vẹn và luôn mong muốn quay về như lời bài hát 'Hồng Hà vẫn sóng, mặt hồ vẫn xanh, Hà Nội ơi'.

NSƯT Đức Long.

NSƯT Đức Long.

Không chỉ được biết đến như một nhạc sỹ nổi tiếng chuyên viết về đề tài thời sự khó viết, có ích cho cộng đồng như các ca khúc “Cơn say và cuộc đời” nói không với rượu bia khi tham gia giao thông, “Ước nguyện” cổ vũ tinh thần đội ngũ y, bác sỹ và những người trên tuyến đầu chống đại dịch Covid-19, “Khóc cho những dòng sông” kêu gọi bảo vệ môi trường, bảo vệ những dòng sông đang bị bức tử bởi ô nhiễm… Nhạc sỹ Đỗ Phương còn rất tâm huyết và dồn nhiều cảm xúc để viết về quê hương, các địa danh trên đất nước Việt Nam như Trương Chi, Nhớ mùa xuân quê hương, Phố thị đèn dầu…, với ca khúc “Hà Nội ơi, tôi vẫn nhớ thương Người”, Nhạc sỹ có chia sẻ: “Mặc dù không phải sinh ra tại Hà Nội nhưng đây là nơi mà tôi đã sinh sống, học tập và làm việc từ đầu những năm 90, tính ra cũng là một khoảng thời gian dài, và mong muốn viết một ca khúc về Hà Nội nơi đã cho tôi rất nhiều cảm xúc trong các tác phẩm cũng như những dấu mốc trong cuộc sống là ấp ủ trong tôi từ rất lâu rồi, có lẽ đây là ca khúc có thời gian tôi viết lâu nhất trong các tác phẩm của tôi, ngay từ dịp 1000 năm Thăng Long Hà Nội 2010 tôi đã mong muốn viết một ca khúc về Hà Nội nhưng cũng chỉ hoàn thành được phần giai điệu… phải trải qua 10 năm sau mới viết xong phần ca từ vào đầu năm nay, có lẽ hồi đó thời gian sống tại Hà Nội chưa đủ lâu để tôi trải nghiệm và cảm nhận sâu về Hà Nội để hoàn thành ca khúc này, đến thời điểm này tình cảm của tôi với Hà Nội đã thể hiện trọn vẹn qua câu đầu, câu cuối cũng như tựa đề ca khúc đều là Hà Nội ơi, tôi vẫn nhớ thương Người!”

Ca khúc “Hà Nội ơi, tôi vẫn nhớ thương Người” càng ấn tượng hơn qua giọng hát điêu luyện đầy cảm xúc của ca sỹ NSƯT Đức Long – người thầy của bao thế hệ ca sỹ nổi tiếng, cách xử lý biến hóa, đảo phách một số câu trong phần đầu khiến bài hát thêm sâu lắng, đầy thương nhớ với mỗi người đi xa hướng về Hà Nội, cùng với bản phối dạt dào của nhạc sỹ Dương Đức Thụy, trong tiếng Dương cầm gợi người nghe có thể cảm nhận đúng “chất Hà Nội”.

Với MV “Hà Nội ơi, tôi vẫn nhớ thương Người” Nhạc sỹ Đỗ Phương, NSƯT Đức Long cùng ekip muốn gửi lời tri ân tới Hà Nội dịp kỷ niệm 1010 năm Thăng Long – Hà Nội, cùng chung nhịp đập với những người con xa Hà Nội, luôn mong muốn ngày trở về Thủ đô yêu dấu.

Hà Nội ơi, tôi vẫn nhớ thương Người Sáng tác: Đỗ Phương Ca sỹ: NSƯT Đức Long Hòa âm: Nhạc sỹ Dương Đức Thụy Tổ chức sản xuất: Ban văn nghệ - Đài truyền hình Hà Nội

PV

Nguồn Xây Dựng: https://baoxaydung.com.vn/mv-ha-noi-oi-toi-van-nho-thuong-nguoi-day-hoai-niem-huong-toi-1010-nam-thang-long-ha-noi-290212.html