'Mượn rượu tỏ tình' đã là gì với màn 'thả thính' đậm chất ngôn tình của các thi sĩ Việt

Những câu nói ngọt ngào hệt như trong ngôn tình của những nhà thơ, nhà văn Việt Nam bất ngờ được cư dân mạng 'đào mộ' đã nhanh chóng thu hút đông đảo sự chú ý.

Trong văn học, tình yêu luôn được coi là đề tài, nguồn cảm hứng bất tận cho các nhà văn, nhà thơ sáng tác ra những tác phẩm "để đời" mà chỉ cần đọc một lần thôi cũng đủ để nhớ mãi. Bởi vậy mà không ít nhà thơ, nhà văn đã "xuất khẩu thành thơ", thể hiện những câu nói bày tỏ tình cảm lãng mạn chẳng kém gì ngôn tình hiện đại cả.

Mới đây nhất, những câu nói của các nhà văn, nhà thơ khi thổ lộ cảm xúc, tình yêu bất ngờ được chia sẻ lại trên nhiều diễn đàn mạng xã hội đã nhanh chóng nhận về hàng nghìn lượt like (thích).

Tuy không phải là nguyên văn sáng tác của các thi sĩ Việt mà đã được cộng đồng mạng thay đổi một chút cho phù hợp với thời đại ngày nay nhưng những màn 'thả thính' này vẫn có sức hút mãnh liệt.

Nếu như nhà thơ Nguyễn Bính có câu thơ: "Giời còn có bữa sao quên mọc - Anh chẳng đêm nào chẳng nhớ em" được cải biên thành "Nếu nói nỗi nhớ của anh nhiều như sao trên trời thì thật vô lí! Vì sao trời còn có ngày không mọc nhưng anh thì không có đêm nào không nhớ về em" thì "ông hoàng thơ tình" Xuân Diệu lại có câu: "Nàng cả đời này sẽ mãi là người của ta vì ta đã chôn nàng vào tim mình rồi!".

Là một thi sĩ tài hoa nhưng bạc mệnh, Hàn Mặc Tử đã để lại cho đời nhiều tác phẩm nổi tiếng, đặc biệt là tập Thơ điên. Hình tượng trăng cũng thường được nhắc đến trong thơ ông nhiều nhất. Bởi vậy chẳng có gì khó hiểu khi ông thường "mượn trăng tỏ tình" với lời ví von ánh trăng là khuôn mặt của người yêu. "Đi khắp thế gian ta mới nhận ra chỉ có hai thứ dù đứng bất cứ đâu ta cũng có thể thấy. Ánh trăng và khuôn mặt em - người ta yêu".

Trong bài Tiếng hát con tàu, người thi sĩ tài hoa và nặng ân tình này đã "mượn thơ tỏ tình" với hình ảnh nhớ người yêu "Ta nhớ nàng như đông về nhớ rét".

Là nhà văn nổi tiếng Việt Nam với nhiều tác phẩm thiếu nhi gây tiếng vang nhưng Tô Hoài cũng khiến giới trẻ 'đổ rần rần' vì cũng có những lúc "thả thính" cực "gắt" thế này đây: "Đời này ta nợ em một lần lên xe hoa và một đêm tân hôn".

"Phàm đã là nam nhân trong thiên hạ trước khi muốn đặt môi mình lên khuôn miệng xinh đẹp của nữ nhân nào đó thì trước tiên phải có trách nhiệm đổ đầy cơm vào" - ngay cả câu nói thổ lộ tình cảm cũng được gắn liền với chuyện đói no của Nam Cao - cây bút nổi tiếng trong trào lưu văn học hiện thực phê phán 1930 - 1945 luôn đề cập đến hiện thực xã hội lúc bấy giờ: đói nghèo và những bất công xã hội.

Không mượn thơ, mượn rượu hay mượn trăng, nhà văn, nhà viết kịch nổi tiếng Nguyễn Huy Tưởng (1912 - 1960) lại "mượn thủ đô tỏ tình" thế này đây: "Em có biết sự giống nhau giữa em và Hà Nội là gì không... Đó là đều được anh yêu suốt 1000 năm".

Nguyễn Đình Thi (1924 - 2003) là một nhà thơ, nhà phê bình văn học nổi tiếng. Được biết, câu "thả thính" đậm chất ngôn tình "Anh nghĩ về em trong mỗi bước chân, từng nhịp thở. Nếu được lựa chọn nữa ta vẫn sẽ chọn em nhưng ta vẫn cứ đặt em trong tim thôi vì ta không muốn lấy mất của nước Pháp một người tài hoa. Chúng ta yêu nhau kiêu hãnh làm người" lấy cảm hứng từ chuyện tình ngày trẻ giữa ông và cô điệp viên Pháp M.R.

Nếu như ngày nay, dân mạng đã quá quen với những màn "thả thính" quen thuộc như 'Nhà em có bán rượu không? Mà nói chuyện với em anh say quá!", "Em mượn rượu tỏ tình đấy thì sao nào?",... thì hàng loạt câu nói giản dị nhưng lãng mạn chẳng kém ngôn tình của các nhà văn, nhà thơ Việt Nam cũng đủ khiến dân tình được phen "say như điếu đổ".

Và chắc hẳn nhiều anh chàng đã nhanh tay ghi nhanh vào cuốn từ điển tỏ tình của mình những câu nói thổ lộ tình cảm "chất như nước cất" từ thế hệ thi sĩ Việt thời xưa.

Xiu

Nguồn Thế Giới Trẻ: https://thegioitre.vn/muon-ruou-to-tinh-da-la-gi-voi-man-tha-thinh-dam-chat-ngon-tinh-cua-cac-thi-si-viet-73914.html