Muôn 'phận' cá chép vàng phóng sinh ngày cúng ông Công ông Táo
Phóng sinh bằng… cầu trượt, chầu trời vẫn nằm nguyên trong túi nylon, bị chích điện và bắt lại để được… phóng sinh lại, hay thậm chí chết và bơi cùng rác thải trên sông là số phận của không ít chú cá chép vàng ngay trong ngày cúng Công ông Táo.
Theo phong tục của người Việt, vào ngày 23 tháng Chạp, sau khi làm lễ cúng ông Công ông Táo, một tục lệ rất quan trọng khác là phóng sinh cá chép vàng.
Quan niệm dân gian cho rằng, cá chép vàng là “phương tiện” để ông Công ông Táo bay về trời, báo cáo những điều mắt thấy tai nghe ở vạn vật dưới hạ giới. Bởi vậy, người dân thường thả cá ở ao, hồ, sông như lời tiễn các thần đã che chở cho gia đình được bình an trong một năm qua.
Tuy nhiên, không phải chú cá chép vàng nào cũng sống tiếp được theo đúng nghĩa “phóng sinh” của đạo Phật – cách làm để giải cứu các loài động vật như chim chóc, cá… khỏi giết chóc.
Hồ Tây là một trong những địa điểm quen thuộc của người dân thủ đô Hà Nội để phóng sinh các loại động vật dưới nước. Trong ngày cúng ông Công ông Táo khu vực này nườm nượp người đến thả cá chép.
Ban quản lý khu chung cư Hateco (khu đô thị Xuân Phương, Hà Nội) đã nghĩ ra cách thả cá chép vừa văn minh, an toàn cho người dân lại bảo vệ môi trường bằng cách tạo ra hai máng trượt để người dân thả cá.