Muôn nẻo đường tình qua những miền yêu

Mỗi truyện ngắn trong 'Qua những miền yêu' là một miền xúc cảm trong muôn nẻo đường tình, với niềm yêu đong đầy luyến nhớ.

Tình yêu muôn đời vẫn luôn là trái chín trên cành mà ai cũng muốn hái xuống. Dẫu trái chín đó có người chạm lấy nhưng có người cũng hụt tay.

Nhưng hơn bao giờ hết, tình yêu cũng chính là động lực, là nguồn cơn cho mọi khát vọng sống. Yêu, đôi khi chỉ dung dị là sự hy sinh vì người mình yêu, hay vì tình bạn sắt son.

Và đôi khi, yêu là nén chặt nỗi đau vào sâu thẳm trái tim để ai đó được hạnh phúc, là khát khao muốn hét lên chứng minh tình yêu dành cho đối phương...

Tuyển tập truyện ngắn Qua những miền yêu (Nhiều tác giả, NXB Văn hóa - Văn nghệ TP.HCM, 2020) đem đến cho bạn đọc những cung bậc xúc cảm tuyệt vời của tình yêu, có thăng có trầm, có vui có buồn, có xót xa, đắng đót, nhưng cũng ngọt ngào, hạnh phúc.

 Ảnh sách Qua những miền yêu. Nguồn: NXB Văn hóa - Văn nghệ TP.HCM.

Ảnh sách Qua những miền yêu. Nguồn: NXB Văn hóa - Văn nghệ TP.HCM.

Truyện Mùa hạ có em, của tác giả Phong Dương là sự nuối tiếc của chàng họa sĩ đa tình Hoàng Huy. Anh đã đánh mất Hạ Lam từ những hành động bồng bột của mình. Đó là buổi sinh nhật lần thứ 30, Hoàng Huy đã nói dối Hạ Lam để đón điều đặc biệt với người con gái khác.

Bức tranh sơn dầu của Hoàng Huy vẽ Hạ Lam sau bao thăng trầm đang chạy ngang một cơn mưa rào đầu hạ phần nào nói nên sự tiếc nuối nhưng muộn mằn đó. Hoàng Huy đã chọn cách ký tên trên bức tranh là một nhành phượng kèm chữ HL có nghĩa là Hạ Lam hoặc tên ghép của 2 người Huy Lam.

Còn truyện Có phải Mình yêu nhau tác giả Hoài Hương kể về mối quan hệ giữa nhân vật anh - người Pháp, tiến sĩ, chuyên gia ngành tâm lý học hàng không, phụ trách đào tạo tiếp viên hàng không của Air France và nhân vật cô - người Việt Nam (Sài Gòn), thực tập sinh tiếp viên của Air France.

Mối quan hệ này kéo dài trong nhiều năm và cả anh và cô đã bao lần hỏi nhau: Có phải mình yêu nhau? Để rồi treo câu hỏi đó lơ lửng, vẫn cứ đắm đuối bên nhau hết năm này tháng nọ, nhưng mãi cũng chỉ dừng lại ở đúng nụ hôn đầu tiên…

Truyện Giới hạn vô hình của Tịnh Bảo thì kể về mối quan hệ của cô gái tên là Thụy với nhân vật gã - người thầy hướng dẫn tập võ cho Thụy ở câu lạc bộ Teakwondo. Cả hai người đều có những nét tương đồng về tính cách, thế nhưng về tình cảm thì lại có những khác biệt. Trong khi Thụy coi gã là mối tình đầu, thì gã luôn suy nghĩ Thụy là người em gái mãi mãi của gã…

Truyện Bình bát trôi sông của Lê Minh Tú lại đưa độc giả về một miền quê Nam Bộ. Ở nơi đó có câu chuyện tình cảm “dù trôi xa nhưng vẫn một đời nhớ thương” giữa Thanh và Lượm. Món quà tình yêu đầu tiên Lượm tặng Thanh chính là những trái bình bát (na biển) vàng nhạt, hườm hườm, thơm thơm.

Ở xứ Thanh có câu “đồ bình bát trôi sông”, chỉ những con người thân sơ thất sở (không còn người thân người sơ, mất chỗ nương tựa”, tứ cố vô thân, cầu bất cầu bơ. Và Lượm cũng là người thuộc diện “bình bát trôi sông” đó. Vì vậy, Thanh ém bặt không cho ai biết về tình yêu đầu đời của mình…

Có thể nói mỗi truyện ngắn trong Qua những miền yêu là một miền xúc cảm trong muôn nẻo đường tình, với niềm yêu đong đầy luyến nhớ. Và trong muôn nẻo đường tình đó, con người ta vẫn luôn rung cảm trước một trái tim biết đập những nhịp đập đồng điệu.

Các tác giả của tuyển tập truyện ngắn Qua những miền yêu: Hoài Hương, Tịnh Bảo, Lê Minh Tú, Phong Dương, La Hường, Võ Đăng Khoa, Tống Phước Bảo, Phát Dương, Ny An, Triệu Vẽ dù đã thành danh, hay tác giả trẻ đều đang từng bước khẳng định “bút lực” trên văn đàn hiện nay. Họ có một điểm chung là đều bước ra từ cuộc thi sáng tác truyện ngắn về đề tài phụ nữ “Một nửa làm đầy thế giới”, do Nhà xuất bản Văn hóa - Văn nghệ TP.HCM phối hợp nhà văn Nguyễn Ngọc Tư tổ chức năm 2019.

Minh Châu

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/muon-neo-duong-tinh-qua-nhung-mien-yeu-post1159270.html