Muốn làm bố đơn thân vì tôi là người đồng tính

Mỗi tối tôi nghĩ về tương lai rồi lại chán nản, tôi gần như stress đến điên lên. Tôi luôn có suy nghĩ muốn đến nơi xa thật xa như châu Phi, nơi không ai biết về tôi để trốn tránh.

Tôi 21 tuổi, là sinh viên đại học, tôi biết mình là người đồng tính nam từ lâu. Tôi thích người cùng giới nhưng chưa bao giờ có suy nghĩ về tình dục hay hứng thú quan hệ với họ. Trong gia đình tôi còn 2 người em trai, không ai trong gia đình nghĩ tôi gay cả.

Tôi luôn tự nhủ phải cố gắng để các em noi theo và là niềm tự hào của bố mẹ, họ rất yêu thương tôi, còn không biết được đồng tính là gì. Tôi suy nghĩ rất rất nhiều về tương lai, về sự sụp đổ khi ba mẹ phát hiện và hàng xóm họ hàng sẽ phán xét. Họ dị nghị, cười cợt sau lưng tôi. Tôi thì sao cũng được nhưng lo cho gia đình mình lắm, họ sẽ xấu hổ nhường nào với mọi người khi có con bị gay. Liệu họ có vượt qua điều đáng sợ này?

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Rất nhiều lần tôi suy nghĩ đến chuyện tự tử nhưng lại dập tắt ngay vì tự tử là ngu ngốc. Mỗi tối tôi nghĩ về tương lai rồi lại chán nản, tôi gần như stress đến điên lên. Tôi luôn có suy nghĩ muốn đến nơi xa thật xa như châu Phi, nơi không ai biết về tôi để trốn tránh. Tôi rất muốn làm bố đơn thân, không biết ở Việt Nam có cho phép không?

Theo Minh/Ngôi sao

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/doi-song/muon-lam-bo-don-than-vi-toi-la-nguoi-dong-tinh/20200626065247494