Muôn kiểu xả hơi sau kỳ thi THPT quốc gia căng thẳng

Dù chưa biết điểm số ra sao, nhưng hiện tại các sĩ tử đã cho phép mình được nghỉ ngơi sau kỳ thi THPT quốc gia căng thẳng. Mỗi người có cách xả hơi khác nhau.

Vân yêu thích ca hát, đây là cách cô xả tress sau khi thi hiệu quả nhất - Ảnh nhân vật cung cấp

Cùng ca hát

Đó là cách của 3 cô gái Hoàng Minh Anh, Linh Lê, Bạch Khánh Vân trong nhóm Vanilla đến từ lớp chuyên văn, Trường THPT Chuyên Nguyễn Huệ, Hà Nội

Cả 3 nữ sinh sinh năm 2000 vừa hoàn thành xong kỳ thi THPT quốc gia và hồi hộp chờ điểm. Mới đây, nhóm nhạc này đã tung ra ca khúc dễ thương, "cover" lại ca khúc Mình cùng nhau đóng băng của Thùy Chi.

“Mình cùng nhau đóng băng trước giây phút chúng ta thi xong. Đề thi văn thế kia ta vẫn cứ thăng hoa như thường. Mình cùng nhau đóng băng trước giây phút chúng ta thi xong. Dù sao ta cũng đã cố gắng suốt bao năm học. Mình đừng buồn nhé. Mình làm tốt rồi. Chẳng cần nuối tiếc cứ vui đi vì mình tuyệt lắm. 2000 ơi”, lời ca khúc trên nền nhạc quen thuộc do các nữ sinh lớp 12 viết lại.

Khánh Vân cho hay, ca hát là sở thích của cả ba thành viên. Trong những ngày tới, việc tận hưởng những ngày thi xong một cách tuyệt diệu nhất đó là được ngủ nướng, sau đó cùng nhau tập hát và biểu diễn: “Chúng tôi nhận lời mới của một số chương trình ca nhạc nho nhỏ. Được ca hát cùng nhau là những niềm vui”.

Thăm quên thăm người thân

Đó là cách xả stress của nữ sinh Hồ Hoàng Hạnh, Trường THPT Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh, TP.HCM.

Những ngày ôn thi nước rút, Hạnh học bài ngày đêm, có khi một ngày chỉ có 2 - 3 tiếng để ngủ. Do đó, vừa thi xong, cô xuống thăm gia đình người bác của mình tại thành phố Cần Thơ, vừa khám phá cuộc sống của người dân miền Tây. “Tôi đã cố gắng hết mình ở kỳ thi vừa qua, dù tâm lý chưa được thoải mái 100% khi đi về quê, nhưng trong tôi là cảm giác không có gì nuối tiếc cả. Kết quả như thế nào tôi cũng chấp nhận”, Hạnh nói.

Miền Tây bình yên... - Ảnh: Nguyễn Hoàng Tú

Không chỉ Hạnh, nhiều bạn trẻ cũng đã lên các kế hoạch về quê thăm người thân, tận hưởng không khí trong lành sau ngày vất vả ôn thi ở thành phố.

Nguyễn Minh Trí, Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền, quận Tân Bình, TP.HCM cho biết từ ngày 28.6, anh và em gái đã về Quảng Bình thăm ông bà ngoại. "Điều thích nhất ở quê ngoại đó là cái gì cũng rộng thênh thang, nhà rộng, vườn tược rộng, đường xá cũng thênh thang. Anh em tôi được ra vườn hái rau, câu cá sau đó mắc võng ngủ trưa khi gió trời mát rượi", Trí khoe.

Khám phá cà phê độcc lạ ở Sài Gòn

Hoàng Ý Nhi, Trường THPT Trần Khai Nguyên, quận 5, TP.HCM, trước ngày bước vào kỳ thi căng thẳng đã dán lên tường Facebook những địa chỉ quán cà phê độc đáo: cà phê container, cà phê cá bơi lội dưới chân… làm động lực.

Không còn lo âu bài vở, các sĩ tử đã sẵn sàng cho một mùa hè thật sự Ảnh: - Ảnh: Thiên Hà

Nhi cho biết, cô thích gặp gỡ nhóm bạn thân trong những quán cà phê thú vị, điều này khá xa xỉ khi đang trong thời gian ôn thi. Do đó, thi xong cô tha hồ lên lịch hẹn để mời các bạn khám phá những nơi có cà phê ngon, cảnh đẹp, chụp ảnh thoải mái để “check - in” Facebook.

Thiên Hà

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/gioi-tre/muon-kieu-xa-hoi-sau-ky-thi-thpt-quoc-gia-cang-thang-978262.html