Muôn kiểu 'sưởi ấm' mùa Đông của học sinh: Mang cả ấm trà, nồi cơm điện tới lớp

Để mùa Đông không còn lạnh giá, hội 'nhất quỷ nhì ma' đã nghĩ ra muôn vàn cách 'sưởi ấm' ngay tại lớp học, trong đó có cách là mang cả nồi cơm điện, ấm trà... tới lớp học.

Trường học luôn được xem như là "ngôi nhà thứ hai" của học trò một cách đầy thân thương, gắn bó với các thế hệ học sinh suốt thời thanh xuân, nơi chứa đựng những kỉ niệm mà hội teen sẽ chẳng bao giờ quên được. "Trường học là ngôi nhà thứ hai" dường như đã được các bạn học sinh "hiện thực hóa" một cách chân thật nhất, biến "ngôi nhà thứ hai" trở nên gần gũi hơn bao giờ hết khi mang cả nồi cơm điện, ấm trà thậm chí là... rang cơm ngay tại lớp học.

Hội "nhất quỷ nhì ma" đã tận dụng nguồn điện trong lớp học, tranh thủ thời gian giờ ra chơi để biến thành "master chef", chế biến đủ các món ăn, thậm chí... uống trà ngay tại lớp học. Dù không biết những món ăn này có ngon hay không nhưng với tinh thần "vượt qua hoàn cảnh" thế này, chắc chắn các bạn học sinh đã có những giây phút thư giãn, vui tươi sau những giờ học căng thẳng.

Mang cả ấm chén tới lớp để... thưởng trà. (Ảnh: Thu Phương)

Mang cả ấm chén tới lớp để... thưởng trà. (Ảnh: Thu Phương)

Luộc khoai lang thơm phức nóng hổi ngay trong lớp học, tại sao không? (Ảnh: Mai Thi Bich Tram)

Luộc mấy bắp ngô ăn cho ấm bụng nào... (Ảnh: Nguyễn Đức Sáng)

Một nồi cơm rang giữa tiết trời lạnh giá thì còn gì bằng! (Ảnh: Nguyen Thi Bich Tram)

Làm ngay 2 tô bún bò nhỉ! (Ảnh: Ngọc Hòa)

BÍ NGÔ

Ảnh tổng hợp từ Internet

Nguồn HHT: https://hoahoctro.tienphong.vn/hht-hoc-duong/muon-kieu-suoi-am-mua-dong-cua-hoc-sinh-mang-ca-am-tra-noi-com-dien-toi-lop-1767271.tpo