Muôn kiểu ngủ ngồi, ngủ đứng để bán hoa trên phố những ngày giáp Tết
Về khuya đường phố vắng xe, những người bán hoa kiểng người treo mình trên chiếc võng được mắc tạm bên hành lang bờ kè hay cây xanh bên đường, người thì nằm trên vỉa hè hay ngục đầu bên chiếc ghế bố... nửa ngủ nửa thức để trông giữ hoa xuân cây kiểng đang bày bán.
Chỉ còn hơn 1 ngày nữa là đến Tết Canh Tý, nhà nhà đang hối hả chuẩn bị đón chào năm mới thì những người bán "sắc xuân" vẫn phải chật vật bởi nhịp tiêu thụ hoa kiểng Tết năm nay tương đối chậm.
Anh Nguyễn Thành Ngân, nhà vườn ngụ huyện Chợ Lách (tỉnh Bến Tre) mang mai sang Cần Thơ bán dịp Tết Canh Tý cho biết, năm nay cây kiểng các loại đều bán chậm chứ không riêng gì mai. Giá mai Tết của gia đình anh bán ra với giá từ 200 ngàn đến 2 triệu đồng/chậu.
"Tôi chỉ mong sao người muốn mua hoa kiểng Tết thì nên mua sớm, chứ đừng chờ đến đêm 30 mới mua. Đối với mình thì chẳng sợ, chỉ tội những người mua đi bán lại đặc biệt là hoa Tết. Hàng bon sai cây kiểng còn mang về nuôi lại được còn vạn thọ, cúc thì đành chịu... biết bao tiền của, có người tiền vay bạc hỏi mua đi bán lại để kiếm đồng lời", anh Ngân chia sẻ.
Một hộ dân trồng hoa hoa cúc Đài Loan ngụ quận Bình Thủy, TP. Cần Thơ chia sẻ, gia đình trồng được gần 1.400 giỏ cúc Đài Loan mang ra bán từ ngày 25 Tết, nhưng năm nay bán khá chậm so với mọi năm đến giờ chỉ mới bán được vài trăm giỏ.