Muôn kiểu đốt lửa xua giá rét ở huyện biên giới Nghệ An

Huyện rẻo cao Kỳ Sơn được biết đến là địa phương lạnh nhất Nghệ An khi vào mùa đông. Và trong những ngày này hình ảnh dễ bắt gặp nhất khi đến Kỳ Sơn chính là bếp lửa.

Những ngày này nhiệt độ ở huyện rẻo cao Kỳ Sơn (Nghệ An) chỉ đạt dưới 5oC. Cái rét buốt nơi cheo leo núi đá khiến ít người dám bước ra khỏi nhà. Bếp lửa luôn là sự lựa chọn số 1. Ảnh: Kiên Rose

Những ngày này nhiệt độ ở huyện rẻo cao Kỳ Sơn (Nghệ An) chỉ đạt dưới 5oC. Cái rét buốt nơi cheo leo núi đá khiến ít người dám bước ra khỏi nhà. Bếp lửa luôn là sự lựa chọn số 1. Ảnh: Kiên Rose

Bên bếp lửa đượm than, từ già đến trẻ quây quần tránh cái giá rét. Ảnh: Kiên Rose

Các thầy cô giáo trường PTDTBT THCS Huồi Tụ đốt lửa sưởi ấm ngay trước cổng trường. Ảnh: Kiên Rose

Những trẻ em Mông thường ngày rất hiếu động, nhưng hôm nay lạnh quá nên chỉ chơi được 1 lúc, các em lại xúm vào đống lửa được nhóm ngay gần chỗ chơi. Ảnh: Kiên Rose

Rét quá Giàng ơi! Ảnh: Kiên Rose

Trời quá lạnh, các bà, các chị những ngày này chủ yếu ở nhà, thêu thùa và cũng rủ nhau ngồi sưởi. Ảnh: Kiên Rose

Những ngày giáp Tết nhưng vẫn có nhiều người cố vượt qua cái giá rét, tìm lên Kỳ Sơn mua đào đưa về xuôi bán. Ảnh: Kiên Rose

Để đưa được cành đào xuân về xuôi quả không đơn giản. Ảnh: Kiên Rose

Người buôn đào Tết này không chịu được cái lạnh thấu xương nên cũng phải dừng chân "xin" sưởi ấm. Ảnh: Kiên Rose

Kiên Rose

Nguồn Nghệ An: http://www.baonghean.vn/muon-kieu-dot-lua-xua-gia-ret-o-huyen-bien-gioi-nghe-an-180421.html