Muôn kiểu chụp ảnh 'tự sướng' tại đại vực chết người Grand Canyon (Mỹ)
Mới đây, PV Infonet đã có mặt tại đại vực Grand Canyon (bang Arizona, Mỹ) và trực tiếp chứng kiến muôn kiểu chụp ảnh 'tự sướng' của du khách đến từ khắp nơi trên thế giới tại hẻm núi vĩ đại vừa liên tiếp xảy ra hai vụ chết người chỉ trong vòng 1 tuần này!
Như Infonet đã đưa tin, hôm 28/3, một du khách Hong Kong đã bị thiệt mạng sau khi ngã xuống vực ở khu vực quan sát Eagle Point thuộc đại vực Grand Canyon, bang Arizona, Mỹ. Người đàn ông khoảng 50 tuổi này đang chụp ảnh thì bị trượt chân ngã xuống vực có độ sâu khoảng hơn 300 mét.
Theo David Leibowitz, phát ngôn viên của khu vực quan sát Eagle Point, nhiều khả năng do du khách cố gắng chụp ảnh trên hẻm núi đá nên bị ngã. Sau khi vụ việc xảy ra, trực thăng đã được huy động để tìm kiếm và đưa thi thể nạn nhân ra khỏi vực sâu; đồng thời khu vực này đã tạm thời đóng cửa.
Trong khi đó, CNN cho hay, đây là lần thứ hai chỉ trong 1 tuần, ở khu vực này xảy ra vụ du khách ngã xuống vực vì mải chụp ảnh. Mặc dù vậy, sức hút của hẻm núi vĩ đại nằm trong vườn quốc gia khổng lồ Grand Canyon và được xếp vào hàng đệ nhất kỳ quan thiên nhiên của nhân loại này vẫn kéo hàng triệu lượt du khách tới tham quan mỗi năm.
Mới đây, cùng với đoàn fam-trip “Khám phá du lịch Mỹ 2019” do Công ty lữ hành quốc tế America Discovery (thành viên Câu lạc bộ Lữ hành UNESCO Hà Nội - HUTC) và Hội Lữ hành Đà Nẵng (DTA) phối hợp tổ chức với sự hỗ trợ của hãng hàng không EVA Air (Đài Loan), PV Infonet cũng đã có mặt tại đại vực Grand Canyon và trực tiếp chứng kiến muôn kiểu chụp ảnh “tự sướng” của du khách đến từ khắp nơi trên thế giới tại hẻm núi “chết người” này: