Muốn hủy hôn với bạn trai sau 7 năm mặn nồng

Dần dần tôi thấy mệt mỏi khi cứ phải quan tâm anh mà không được đáp lại.

Tôi 30 tuổi, người yêu học thạc sĩ, ở cách chỗ tôi làm việc 20 km. Chúng tôi quen nhau được 7 năm rồi, rất hiểu và yêu nhau. Tình cảm của hai đứa vẫn tốt đẹp và đã tính tới chuyện kết hôn, chỉ có điều nửa năm gần đây anh thay đổi, ít quan tâm và chia sẻ với tôi. Tôi hỏi thì anh nói vừa làm vừa học bận lắm, không có thời gian như trước, cần tôi hiểu và thông cảm.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Tôi nghĩ anh nói cũng đúng nên luôn động viên và chăm sóc anh. Thế nhưng có những lúc tôi nhắn tin mà cả ngày anh cũng chẳng nhắn lại. Bận gì thì bận chứ tôi nghĩ trả lời 1, 2 cái tin nhắn đâu có mất nhiều thời gian? Dần dần tôi thấy mệt mỏi khi cứ phải quan tâm anh mà không được đáp lại. Hai bên gia đình đã gặp mặt nhau rồi càng làm tôi khó xử hơn. Tôi giờ không hề hạnh phúc khi có ai đó hỏi về đám cưới của mình, chỉ muốn hủy hôn. Tôi phải làm sao đây? Mong các bạn cho lời khuyên.

Theo Hiển/Ngôi sao

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/doi-song/muon-huy-hon-voi-ban-trai-sau-7-nam-man-nong/20200621083549761