Muốn hạnh phúc phải... thắng Thái Lan?

Dân Việt Nam đang bàn tán về chuyện anh chàng Vlogger Nas Daily đến Việt Nam và chỉ ở tập 1, clip của anh về Việt Nam, đất nước đứng hàng top những nước hạnh phúc trên thế giới vì nhìn đâu cũng thấy nụ cười đã thu hút được 7 triệu lượt xem.

Nhiều người nói, anh này còn thiếu khi chưa xem một trận bóng đá.

Nói vậy, giỡn nhưng mà thiệt.

Ở Việt Nam, cho đến giờ chẳng ai có thể phản bác được chuyện, hạnh phúc của người dân được thể hiện rõ nhất qua những trận bóng đá. Sự quan tâm rất lớn, đôi khi lại thuộc về chuyện, ông Park có làm huấn luyện viên trưởng đội tuyển Việt Nam nữa không.

Cứ nhìn thử đi, có niềm vui nào có thể đưa những người dân ở khắp vùng miền xuống đường hò hét, nếu đó không phải là sau một trận bóng đá với phần thắng thuộc về đội Việt Nam, đội bóng luôn được người hâm mộ tin rằng dù khó, dù yếu đã thắng được đội mạnh?!

Cứ nhìn thử đi, ở đâu mà chuyện làm việc đòi lương cao đến khoảng 80 ngàn USD/tháng lại được ủng hộ rằng, đó là hợp lý. Theo những người ủng hộ, cứ làm thật tốt, kết quả khả quan thì chuyện tiền lương cao là hiển nhiên. Ủng hộ thật tâm đến độ hàng loạt doanh nghiệp sẵn lòng đứng ra tài trợ.

Nas chưa xem một trận bóng đá Việt Nam để hiểu thêm về hạnh phúc bình dị của người Việt là chưa được rồi! Ảnh: Duy Anh

Nas chưa xem một trận bóng đá Việt Nam để hiểu thêm về hạnh phúc bình dị của người Việt là chưa được rồi! Ảnh: Duy Anh

Nó khác hẳn với nụ cười ý nhị khi nghe một ai đó nói về mức lương của mình, để rồi nhìn qua khối tài sản “vô tình” tích cóp được.

Còn nhiều, nhiều điều nữa liên quan đến chuyện chỉ có bóng đá mới làm được.

Nó khác xa với cách giới thiệu về Việt Nam đầy khiên cưỡng rằng, chỉ số hạnh phúc được đo bằng nụ cười.

Và rằng, nụ cười ấy xuất hiện ở bất cứ đâu, bất cứ tình huống nào mà anh ta bắt gặp. Nơi anh ta đến. Bởi suy cho cùng, Nas và ê kíp của mình chắc chưa biết câu thơ nổi tiếng: “Bề ngoài cười nụ, bề trong...”.

Vậy nên, nếu muốn đo chỉ số hạnh phúc, muốn thấy nụ cười thật, muốn thấy cả cảnh vì yêu mà người ta bất chấp tất cả, lấy cả thẻ thương binh chen lấn chỉ để có được một tấm vé.

Nas ạ, hãy đến Việt Nam để xem một trận bóng đá. Một trận thôi, đặc biệt là trận đấu trước Thái Lan. Vì khi đó, chỉ số hạnh phúc sẽ tăng cao nếu Việt Nam có được chiến thắng.

Người ta sẽ quên đi nhiều thứ, từ chuyện trên trời đến dưới biển. Quên tất, chỉ để thể hiện được nụ cười hạnh phúc, rất thật trong khoảnh khắc.

À mà này, Nas Daily aka Nuseir Yassin - nhà sáng tạo nội dung hàng đầu trên Facebook, quốc gia hạnh phúc nghĩa là chỉ cần cười cả ngày thôi à?!

Thảo Du

Nguồn Người Đô Thị: http://nguoidothi.net.vn/muon-hanh-phuc-phai-thang-thai-lan-21564.html