'Mượn gió bẻ măng'!

Cấm nghĩa là không cho, không được phép làm một việc chi đó hay tồn tại thứ chi đó, phải không Tư?

- Đương nhiên rồi, anh Ba và đương nhiên là Tư tui cũng biết…

- Biết chuyện chi?

- Là anh Ba đang muốn nói tới chuyện xe tải hạng nặng ầm ầm đi vào đường cấm, phố cấm đang gây xôn xao dư luận thành phố!

- Chú mầy thiệt là giỏi “đi tắt, đón đầu” chuyện của người khác! Và nhân đây anh Ba hỏi luôn chú mầy câu nầy: đã cấm nghĩa là không được phép sao những chiếc xe to đùng đó vẫn vô tư ầm ầm chạy vô, chạy ra những nơi đó là sao?

- Là cấm nhưng có lựa chọn!

- Nghĩa là có sự phân biệt đối xử?

- Anh Ba dùng từ hay quá đi! Đúng là có sự phân biệt đối xử thiệt. Cũng là xe tải cùng hạng như nhau, nhưng xe nầy chạy được, xe kia lại không thể vào vì không được cấp phép.

- Vậy là cấm, nhưng rồi lại cho phép?

- Chuyện nầy cũng không có chi là khó hiểu hết, anh Ba! Vì trong thành phố có nhiều công trình đang thi công, cũng phải cho xe tải vô ra phố cấm để vận chuyển những thứ cần thiết chớ! Có điều là…

- Là chi Tư?

- Như anh Ba đã biết rồi đó, hiện trong khung giờ cấm, Sở Giao thông vận tải thành phố chỉ cấp phép cho 202 xe phục vụ các công trình trọng điểm và các hoạt động công ích trong nội đô. Nhưng mỗi ngày người dân thấy không biết bao nhiêu là xe tải vô ra khắp các ngả đường cấm ở tất cả các khung giờ.

- Vậy là có chuyện bất thường ở đây, phải không Tư?

- Không phải bất thường mà là rất… rất chi là bất thường. Và bất thường hơn nữa là…

- Là không mấy khi thấy lực lượng chức năng đứng ra xử lý, đúng không?

- Không sai! Dân tình rồi báo chí thắc mắc vậy thì mấy người có trách nhiệm nói là…

- Lực lượng mỏng quá xử lý không xuể chớ chi?

- Sao anh Ba rành vậy?

- Thì nghe nói vậy mãi rồi mà!

- Ờ, đó chỉ là một phần sự thật thôi, anh Ba. Phần khác chắc chắn là có kiểu lợi dụng tình thế để trục lợi!

- Chuyện đó thì ai cũng nghĩ vậy mà. Cho nên, việc cần làm ở đây là phải chấm dứt tình trạng “mượn gió bẻ măng”!

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/tphcm/item/38827502-%E2%80%9Cmuon-gio-be-mang%E2%80%9D.html