Muốn che giấu chuyện mang thai, người phụ nữ nhẫn tâm làm chuyện 'tày đình' với đứa con mới sinh

Chỉ vì không muốn gia đình phát hiện chuyện mình mang thai, người phụ nữ họ Li nỡ ra tay với con ruột của mình.

Sự việc đau lòng xảy ra vào ngày 17/12/2020 ở Trung Quốc. Vào thời điểm đó, một người đàn ông đi đường bất ngờ nghe thấy tiếng khóc yếu ớt phát ra từ thùng rác. Cảm thấy có điều bất thường, anh vội mở nắp thùng rác, kinh ngạc khi phát hiện một đứa trẻ sơ sinh nằm trong một chiếc túi.

Thấy vậy, người đàn ông nhanh chóng bế đứa trẻ ra khỏi thùng rác, đứa tới bệnh viện để bé được các bác sĩ thăm khám và chăm sóc. Trước đó, anh cũng không quên gọi báo cơ quan chức năng về việc tìm thấy bé trai này. Nhận được tin báo, cơ quan chức năng ngay lập túc cử người tiến hành điều tra, làm rõ vụ việc.

Cảnh bà mẹ trẻ đem con đi vứt vào thùng rác bị camera ghi lại.

Cảnh bà mẹ trẻ đem con đi vứt vào thùng rác bị camera ghi lại.

Kiểm tra camera an ninh ở khu vực bé trai bị bỏ lại, nhân viên điều tra đã tìm thấy người mẹ trẻ đã nhẫn tâm bỏ lại đứa con mới sinh trong thùng rác. Theo đoạn video được phía cản sát công bố, một người phụ nữ mặc váy dài, đeo khăn quàng cổ băng qua đường, đi về phía thùng rác. Sau khi nhìn xung quanh một hồi, cô ta nhanh tay mở nắp, ném chiếc túi nilon vào trong thùng rác rồi rời đi bằng xe máy.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ và sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo AI, các nhân viên điều tra xác định được danh tính của người phụ nữ trong đoạn video. Đó là một cô gái trẻ 21 tuổi họ Li, làm việc tại một nhà máy địa phương. Li đã bị bắt giữ vào hôm 29/12/2020 vì tình nghi ngộ sát.

Tại cơ quan chức năng, Li khai cô có mối quan hệ yêu đương với bạn trai họ Shi sau lần gặp mặt đầu tiên ở thành phố Huệ Châu (tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc) vào tháng 3/2020. Tuy nhiên, hai người đã chia tay vào 2 tháng sau đó.

Bé trai hiện đã được gia đình người cha đón về chăm sóc.

Khi chuyển tới nhà máy hiện đang làm việc, Li phát hiện mình đã mang thai con của Shi nhưng thay vì nói cho anh ta biết, cô lại âm thầm sinh con ngay tại ký túc xá nhà máy vào khoảng 7h ngày 17/12/2020.

Do không muốn chuyện mình mang thai bị truyền tới tai bố mẹ, Li quyết định vứt đứa con mới chào đời khoảng 2 tiếng đồng hồ vào thùng rác. May mắn thay, sau khoảng 9 tiếng nằm trong thùng rác, cậu bé đã được người đi đường giải cứu.

Cảnh sát đã thông báo về vụ việc cho cha ruột và gia đình của cậu. Hiện, họ đã tới đồn cảnh sát để đón đứa trẻ về chăm sóc. Trong khi đó, người mẹ họ Li vẫn đang bị giam giữ, chưa rõ sẽ phải chịu hình phạt ra sao.

Đinh Kim (Theo Daily Mail)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/doi-song/gia-dinh-tinh-yeu/muon-che-giau-chuyen-mang-thai-nguoi-phu-nu-nhan-tam-lam-chuyen-tay-dinh-voi-dua-con-moi-sinh-a354505.html