Muôn cách thả cá chép tiễn ông Công, ông Táo chầu trời

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, người dân Hà Nội đều tuân thủ việc đeo khẩu trang khi đi thả cá chép tiễn Táo quân về chầu trời.

Theo ghi nhận của PV trong sáng 4/2 (tức 23 tháng Chạp Âm lịch) tại Hồ Tây, rất đông người dân đã tới đây để thả cá chép sau lễ cúng ông Công, ông Táo.

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, hầu hết người dân đều tuân thủ đeo khẩu trang khi đi tiễn Táo quân về chầu trời.

Để ông Táo có phương tiện về chầu trời, người Việt thường chuẩn bị 3 con cá chép sống (hay cá vàng).

Chấp tay làm lễ trước khi thả cá, chị Nguyễn Thị Bích Liên (Hà Nội) chia sẻ: “Theo tôi, đây là một nét đẹp văn hóa truyền thống. Việc phóng sinh này cũng giúp khẳng định tinh thần nhân ái, yêu thương động vật của người Việt”.

Ở cầu Long Biên, nhiều tình nguyện viên đã có mặt từ sớm giúp người dân thả cá an toàn và mang theo khẩu hiệu "Thả cá đừng thả túi nilon".

Từ trên mặt cầu, cá được cho vào xô rồi dòng dây xuống gần mặt nước.

Hoàng Khánh Linh, sinh viên trường Đại học Y Hà Nội bày tỏ: “So với mọi năm, nhiều người đã có ý thức bảo vệ môi trường và không còn tình trạng thả túi nilon xuống sông Hồng nữa”.

Các tình nguyện viên còn tích cực thu gom rác thải và giúp người dân rải tro xuống nước.

Còn tại một khu chung cư thuộc quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) đã lắp đặt một chiếc máng trượt giúp người dân dễ dàng thả cá chép qua hàng rào mà không cần phải xuống tận mép hồ.

Được biết, đây là phiên bản cải tiến từ sáng kiến thả cá chép theo ống trượt vào năm ngoái của BQL chung cư.

Theo đó, chiếc máng trượt được làm bằng tôn, dài hơn 4m. Phía miệng máng trượt được thiết kế rộng hơn để dễ dàng thả cá.

Máng trượt được đặt trên mặt cỏ một đầu kê lên mép hàng rào, một đầu chạy thẳng xuống hồ nước nhân tạo.

Nhiều người tỏ ra thích thú với máng trượt thả cá chép này bởi sự thuận tiện và đảm bảo an toàn, đặc biệt với những gia đình có trẻ nhỏ.

Biển Ngọc

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/muon-cach-tha-ca-chep-tien-ong-cong-ong-tao-chau-troi-d494967.html