Mừng Quốc khánh bên những ngôi nhà mới

Trong không khí vui tươi, rộn ràng kỷ niệm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9, nhiều hoàn cảnh kém may mắn ở Đồng Nai được trở thành chủ nhân của những căn nhà mới do chính quyền, các mạnh thường quân trao tặng.

Bà Đỗ Thị Phước Thiện, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh trao tặng quà cho gia đình ông Nguyễn Tấn Hồng (ngụ ấp Thuận An, xã Sông Thao, huyện Trảng Bom) trong ngày nhận nhà mới

Bà Đỗ Thị Phước Thiện, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh trao tặng quà cho gia đình ông Nguyễn Tấn Hồng (ngụ ấp Thuận An, xã Sông Thao, huyện Trảng Bom) trong ngày nhận nhà mới

Mỗi căn nhà mới được trao tặng cho những gia đình khó khăn không chỉ có giá trị về vật chất mà còn chứa đựng tình yêu thương, sự quan tâm của cả cộng đồng.

* Niềm vui từ căn nhà mơ ước

Lễ Quốc khánh năm nay, gia đình ông Nguyễn Tấn Hồng (ngụ ấp Thuận An, xã Sông Thao) và gia đình bà Đặng Thị Phúc (ngụ ấp Đoàn Kết, xã Giang Điền) huyện Trảng Bom được dọn vào sống trong căn nhà mới - căn nhà ước mơ hằng chục năm qua của mỗi người.

Căn nhà của bà Đặng Thị Phúc rộng 90m2, trị giá 90 triệu đồng. Số tiền xây dựng nhà tuy không lớn đối với nhiều gia đình nhưng là cả một gia tài đối với bà Phúc. Do đó, khi nhận quyết định bàn giao nhà từ UBND xã Giang Điền, bà Phúc thật sự xúc động.

Gia đình bà Phúc thuộc diện hộ nghèo của xã. Cách đây 2 năm, chồng bà mắc bệnh hiểm nghèo rồi qua đời. Một mình bà phải vừa đi phụ giúp việc nhà vừa chăm sóc, đưa đón 2 con đang học THCS, nếu không có sự hỗ trợ của chính quyền địa phương và các mạnh thường quân thì 3 mẹ con bà Phúc không biết đến khi nào mới tự xây được cho mình một căn nhà kiên cố.

Theo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, từ đầu năm đến nay, ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp đã phối hợp với các đoàn thể chính trị - xã hội, tổ chức thành viên xây dựng, sửa chữa 129 căn nhà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình khó khăn với số tiền hơn 5,7 tỷ đồng.

Còn căn nhà của ông Nguyễn Tấn Hồng có diện tích chỉ 48m2 song giá trị lên đến 104 triệu đồng do được tô vữa, quét sơn, nền lót gạch bông sạch sẽ. Gia đình ông Hồng là hộ khó khăn của xã. Vợ ông Hồng mắc bệnh và điều trị nhiều năm nhưng không thuyên giảm. Do vậy mà tiền công ông Hồng phụ hồ hằng ngày chỉ đủ lo thuốc thang cho vợ và ăn uống của các con.

“Trên cả một gia tài về ý nghĩa vật chất, căn nhà mới là tình cảm, sự quan tâm của các cấp chính quyền, nhà hảo tâm và bà con lối xóm dành cho gia đình tôi. Vui và ý nghĩa hơn khi gia đình tôi được vào sống trong căn nhà mới ngay dịp lễ Quốc khánh 2-9” - ông Hồng nói.

Để xây dựng căn nhà cho bà Phúc và ông Hồng, Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã vận động Công ty cổ phần TaeKwang Vina Industrial (Khu công nghiệp Biên Hòa 2) tài trợ số tiền 40 triệu đồng/căn. Sau khi có số tiền “cứng” này, chính quyền địa phương, bà con hàng xóm nơi bà Phúc, ông Hồng sinh sống tiếp tục chung tay ủng hộ thêm. Nhờ đó mà 2 căn nhà mới của bà Phúc và ông Hồng trở nên khang trang, rộng rãi hơn so với dự tính ban đầu. Ngoài ra, trong ngày vui đón nhận nhà mới, Hội Chữ thập đỏ tỉnh, huyện và xã còn trao tặng thêm cho hai gia đình một số quà và đồ dùng thiết yếu.

* San sẻ yêu thương

Ngoài 2 căn nhà kể trên, những ngày cuối tháng 8 này, Hội Chữ thập đỏ tỉnh trao tặng 2 căn nhà khác cho hộ ông Nguyễn Thanh Sang (ngụ ấp 1, xã Phú Thịnh, huyện Tân Phú) và gia đình bà Nguyễn Thị Thô (ngụ ấp 8, xã Xuân Tây, huyện Cẩm Mỹ). Số tiền xây dựng do Hội Chữ thập đỏ tỉnh vận động Công ty cổ phần hữu hạn Vedan Việt Nam hỗ trợ mỗi căn nhà 50 triệu đồng. Ngoài ra còn có sự chung tay đóng góp của chính quyền địa phương, hàng xóm, người thân của hai gia đình.

Được biết, gia đình ông Sang thuộc hộ cận nghèo của xã. Vợ chồng ông Sang có một người con trai vừa xuất ngũ đang tìm việc làm và cô con gái nhỏ bị giảm trí nhớ bẩm sinh. Vợ phải ở nhà trông con, ông Sang lại không có nghề nghiệp ổn định, thu nhập kiếm được chủ yếu từ việc làm mướn nên khá bấp bênh, không có khả năng xây dựng nhà ở kiên cố, phải sống tạm trong túp liều được che chắn bằng đủ thứ tôn vụn, bạc rách.

Trường hợp của bà Nguyễn Thị Thô thì có 2 người con đều bị mắc bệnh não chậm phát triển nên mặc dù đã già nhưng hằng ngày ngoài việc làm mướn kiếm tiền bà còn phải chăm lo từng miếng ăn giấc ngủ cho hai con đều đã trên 40 tuổi không khác gì chăm sóc trẻ con.

Cũng trong những ngày vừa qua, thông qua sự vận động của Công đoàn cơ sở Sở Lao động - thương binh và xã hội, Phòng Lao động - thương binh và xã hội huyện Định Quán, Chi nhánh Long Bình - Công ty TNHH OLam Việt Nam (Khu công nghiệp Long Bình, TP.Biên Hòa) đã hỗ trợ 50 triệu đồng để xây dựng nhà cho hộ bà Hoàng Thị Lâm (hộ nghèo ngụ ấp 4, xã La Ngà, huyện Định Quán). Sau khi hoàn thành, chi phí xây dựng căn nhà đến 80 triệu đồng, vượt dự tính ban đầu.

Theo ông Ngô Đăng Thành, Trưởng phòng Lao động - thương binh và xã hội huyện Định Quán, bà con hàng xóm thương bà Lâm sống chan hòa, tình cảm nên trong quá trình xây nhà, mọi người đã cùng đóng góp tiền, bỏ nhiều ngày công lao động để phụ giúp san nền, xây dựng tường gạch, lợp tôn… Nhờ đó mà bà Lâm vừa có thêm tiền xây nhà vừa giảm chi phí công thợ nên ngôi nhà thêm khang trang, sạch đẹp.

Ông Thành cũng cho biết thêm, hiện đơn vị đang tiếp tục vận động tiền xây nhà cho gia đình bà Thạch Thị Liên (hộ nghèo ngụ ấp 4, xã Phú Lợi), trong đó Quỹ Vì người nghèo của huyện đã tài trợ phần “cứng” với số tiền 30 triệu đồng và kêu gọi thêm đóng góp từ người dân. Tuy sự hỗ trợ của mỗi người có khi chỉ vài chục ngàn đồng nhưng đó đều là hành động đáng quý, thể hiện sự chung tay của cả cộng đồng trong việc san sẻ khó khăn đối với người yếu thế.

“Mong rằng, từ sự hỗ trợ về nhà ở này, mỗi gia đình được nhận nhà mới sẽ có thêm động lực để vươn lên trong cuộc sống, nuôi dạy con cái tốt hơn. Thời gian tới, Hội Chữ thập đỏ tỉnh, huyện, xã, phường, thị trấn sẽ tiếp tục nắm bắt tình hình thực tế về nhà ở của các gia đình khó khăn để kịp thời có giải pháp hỗ trợ” - bà Đỗ Thị Phước Thiện, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh cho hay.

Võ Tuyên

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/chinhtri/201908/mung-quoc-khanh-ben-nhung-ngoi-nha-moi-2961378/