Mừng ngày 20/11: Món quà độc nhất vô nhị dành tặng giáo viên chủ nhiệm dạy Địa

Khi giáo viên chủ nhiệm dạy Địa với những 'con dân' sáng tạo thì món quà cũng phải thật độc đáo, sáng tạo.

Như một thông lệ hàng năm, cứ đến ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, cái lũ “nhất quỷ, nhì ma, thứ ba học trò” sẽ “vắt óc” để nghĩ ra những món quà thật độc đáo thay cho những lời muốn nói, tấm lòng biết ơn đối với thầy cô giáo trong suốt những năm tháng dạy dỗ nên người.

Không phải là những món quà quá đắt đỏ hay sang trọng, nhưng có lẽ các thầy cô giáo sẽ thực sự rất bất ngờ và hạnh phúc khi được nhận những món quà đặc biệt, "độc nhất vô nhị" do chính tay học trò của mình làm tặng.

 Món quà đẹp – độc – lạ dành tặng cô giáo chủ nhiệm dạy môn Địa lý

Món quà đẹp – độc – lạ dành tặng cô giáo chủ nhiệm dạy môn Địa lý

Mới đây, bức ảnh là món quà độc đáo nhân ngày 20/11 dành tặng giáo viên chủ nhiệm môn Địa lý bất ngờ làm cộng đồng mạng phấn khích.

Theo như bức ảnh thì món quà là một bức tranh mô phỏng lại bản đồ Việt Nam bằng chính ảnh thẻ của học sinh trong lớp được sắp xếp rất là khéo léo và tỉ mỉ. Trong đó đặc biệt cô giáo tượng trưng cho thủ đô Việt Nam. Bên trái bức tranh là dòng chữ nghệ thuật “Kỉ niệm 12A1 2018-2019” được viết rất đẹp và cẩn thận.

Điểm nhấn của bức ảnh và gây thích thú cho người xem đó là bên cạnh bản đồ Việt Nam còn có một đảo nhỏ bé tượng trưng cho một quần đảo của Việt Nam.

Cô gái “đơn côi” bị cho ra đảo.

Ngay khi được đăng tải, bức ảnh đã thu hút rất nhiều sự chú ý từ cộng đồng mạng. Khá là nhiều bình luận dí dỏm, hài hước và nhiều lời khen được gửi đến cho sự sáng tạo của lớp 12a1 trường THPT Đức Huệ này.

Sự sáng tạo độc đáo của các bạn học sinh lớp 12A1.

Facebook Thúy Loan khen ngợi: “Đúng là tuổi trẻ tài cao. Càng ngày học sinh càng thông minh và sáng tạo. Chắc chắn cô giáo dạy lớp này sẽ hạnh phúc và xúc động lắm khi nhận được món quà này. Chúc mừng cô giáo và ngày Nhà giáo 20.11 nhé”

“Cô giáo lớp mình cũng dạy Địa lý. Chắc chắn năm sau cũng phải học hỏi theo cách này của bạn mới được”, bạn Phú Quý chia sẻ.

Tuy nhiên cũng có rất nhiều bình luận thắc mắc, tò mò không kém phần hài hước là vì sao lại để có mỗi một bạn tượng trưng cho một quần đảo trong khi Việt Nam có 2 quần đảo lớn và nhiều quần đảo nhỏ xung quanh.

“Cô dạy Địa mà không thấy hai quần đảo là cũng buồn lắm à nghen. Mà sao cho con nhỏ ra đảo chơi một mình vậy”, anh Vương Lợi dí dỏm chia sẻ.

Anh Mạnh Hùng hài hước chia sẻ: “Úi xồi ôi, con nhỏ kia chắc phải là thủ quỹ hay lớp trưởng nên mới cho ra đảo đúng không. Mà sao không làm thêm đảo nữa. Có một đảo là không đúng đâu nhé.”

Tập thể lớp 12A1 tự hào khoe món quà của mình. gửi tặng cô giáo môn Địa.

Chia sẻ về điều này, bạn Minh Tiên - thành viên lớp cho biết, đây là bức tranh chưa hoàn thiện nên vẫn còn thiếu một đảo và vì do thiếu ảnh chứ không phải là các bạn cố ý để một đảo. Nếu phóng to bức ảnh đó lên thì sẽ thấy là các bạn đã đánh dấu một đảo nữa và chỉ chờ có ảnh là gắn lên thôi.

Chắc chắn cô giáo nào mà nhận được món quà vô cùng ý nghĩa này cũng sẽ rất xúc động và hạnh phúc ngập tràn. Đâu cần phải món quà đắt tiền, đâu cần món quà sang trọng mới làm các thầy cô giáo vui. Chỉ cần có tấm lòng, sử dụng một chút sáng tạo, tỉ mỉ và khéo léo thì đã có thể tạo nên một kỉ niệm đẹp trong ngày “tôn sư trọng đạo” rồi.

Pio

Nguồn Thế Giới Trẻ: https://thegioitre.vn/mung-ngay-20-11-mon-qua-doc-nhat-vo-nhi-danh-tang-giao-vien-chu-nhiem-day-dia-61778.html