Mùng 1 Tết nghe điều ước muốn của du học sinh Việt Nam

Hôm nay là mùng 1 Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, chúng ta đều háo hức kỳ vọng vào một năm mới với nhiều điều mới mẻ, tốt đẹp. Những du học sinh Việt đang sinh sống và học tập tại nước ngoài cũng mong ước nhiều điều đặc biệt.

Trang Đinh – sinh viên trường Đại học ứng dụng Lübeck (Đức): Sang năm mới em chỉ muốn có cơ hội về Việt Nam để gặp lại gia đình và bạn bè sau một thời gian dài xa cách. Đặc biệt thời khắc năm mới, nỗi nhớ nhà lại trào dâng mãnh liệt hơn bao giờ hết.

Chỉ cần nghe giọng bà, nghe mẹ dặn dò hay vô tình nghe một bản nhạc xuân quê hương nước mắt em cũng lăn dài vì nỗi nhớ. Nhớ nhất là mỗi lần gọi điện thoại bà em dặn dò em như một đứa trẻ rồi bảo em nếu Đại sứ quán tạo điều kiện mua vé máy bay thì về ngay với bà.

Năm mới em mong dịch bệnh sớm qua đi để tất cả mọi người trên thế giới ổn định cuộc sống, những ai xa nhà có thể về nhà, những ai mất việc vì dịch bệnh có thể tìm kiếm việc làm, những quốc gia kinh tế trì trệ có thể nhanh chóng thoát khỏi khủng hoảng.

Hiện tại em mới gia nhập tổ chức phi chính phủ mang tên VSNE – Vietnam Startup Network tên VSNE-in Europr với tư cách là một Grafik Designer, trong năm mới 2021 em mong muốn có thể đóng góp được nhiều cho tổ chức và cộng đồng cũng như áp dụng những kiến thức đã học được vào thực tiễn cuộc sống.

Vũ Ngọc Phương Quân – vừa nhận bằng thạc sĩ ngành Chiến lược Truyền thông Kỹ thuật số của trường Trinity College Dublin (Cộng hòa Ireland): Cũng giờ này năm ngoái khi những ca nhiễm đầu tiên xuất hiện tại Ireland, hầu như không có hôm nào mình không gọi điện về cho gia đình.

Có những ngày khi ca nhiễm mới lên tới hàng trăm, hàng nghìn người, mình nơi đất khách quê người lo một thì bố mẹ ở Việt Nam lo mười. Những cuộc gọi vội vã kèm theo là sự nóng ruột bố mẹ không quên nhắc mình phải đeo khẩu trang, dùng nước sát khuẩn mỗi khi ra ngoài. Không chỉ em mà hàng nghìn du học sinh cũng như hàng trăm triệu cư dân trên khắp toàn cầu đều chịu ảnh hưởng khủng khiếp từ dịch bệnh.

Vì thế em mong 2021 tới dịch bệnh sẽ có những chuyển biến tích cực, không chỉ Hà Nội mà vả Việt Nam cũng như toàn thế giới có thể tận hưởng cái Tết trọn vẹn hơn nữa.

Bên cạnh đó em cũng hi vọng sẽ nhận được những tín hiệu khả quan về việc mở lại đường bay thương mại để những những đứa con viễn xứ như du học sinh có thể trở về Việt Nam sum họp với gia đình.

Vũ Hồng Hà - nghiên cứu sinh ngành Tin Sinh tại Đại học Bang Iowa, bang Iowa, Hoa Kỳ:

Năm mới 2021 mình mong ai ai cũng dồi dào sức khỏe và gặp nhiều thuận lợi trong học tập cũng như công việc. Về cá nhân, mình mong sẽ khỏe mạnh, học tập tốt và có những công bố khoa học quốc tế đầu tiên trong năm 2021.

Hiện mình là nghiên cứu sinh ngành Tin Sinh, cụ thể mình nghiên cứu về phương pháp thống kê, ứng dụng trong lĩnh vực sức khỏe thai sản. Một phần quan trọng của việc làm nghiên cứu là công bố các bài báo khoa học. Mình đã và đang làm việc trong nhiều dự án, trong năm nay cần phải tổng kết và xuất bản các dự án này.

Mục tiêu sau khi hoàn thành tiến sĩ của mình là được về Việt Nam làm giảng viên đại học, đóng góp cho nền giáo dục nước nhà. Hồi đại học mình học Sư phạm Hà Nội, cho đến giờ mình vẫn có niềm đam mê mãnh liệt với nghề dạy học.

Để thực hiện được mong muốn này, ngoài việc làm nghiên cứu chuyên môn, mình tham gia giảng dạy và trợ giảng các lớp về Tin Sinh, Thống Kê và Khoa học Máy tính để trau dồi khả năng sư phạm, chuẩn bị tốt nhất cho việc về Việt Nam trong thời gian tới.

Ngoài ra mình dự định sẽ làm nghiên cứu sau Tiến sĩ (post doctoral) để có thêm kinh nghiệm làm nghiên cứu khoa học, đóng góp sức mình cho sự tiến bộ nghiên cứu khoa học của Việt Nam nói chung và thế giới nói riêng.

Ngoài ra mình còn tham gia một số hoạt động ngoại khóa để hướng dẫn các bạn sinh viên Việt Nam muốn đi Mỹ học cao học. Hoạt động này hoàn toàn mang tính tình nguyện, và mình với vai trò là người giúp đỡ các bạn ấy.

Vì thế, năm mới mong sẽ có thêm nhiều bạn tìm được học bổng đi du học Mỹ hơn nữa.

Hoàng Thanh

Nguồn Infonet: https://infonet.vietnamnet.vn/gioi-tre/hoc-duong/nam-moi-du-hoc-sinh-viet-ky-vong-dieu-gi-277091.html