Mục sư hé lộ cuộc gặp với Sulli sau vụ tự tử không thành từ 2 năm trước, thêm cơ sở chứng minh SM giấu giếm vụ việc

Một mục sư đã kể lại câu chuyện gặp gỡ Sulli vào thời điểm 1 năm sau khi tin đồn cố diễn viên tự tử không thành, khiến dư luận dậy sóng.

Ngày 14/10, Sulli đã tự tử tại nhà riêng ở thành phố Seongnam, tỉnh Gyeonggi, để lại cú sốc và nỗi đau buồn lớn đối với người hâm mộ châu Á. Vừa qua, người hâm mộ cũng tìm ra thông tin từ bệnh viện quốc gia Seoul từ tháng 11/2016: "Sulli được đưa tới bệnh viện cấp cứu trong tình trạng say xỉn và có một vết cắt dài 5cm ở ngay cổ tay". Nhưng vào thời điểm đó, SM Entertainment bị nghi giấu nhẹm vụ việc.

Tuy nhiên theo bài phỏng vấn mới nhất của tờ Christiantoday, vị mục sư Kim Hyung Kuk đã hé lộ cuộc gặp gỡ với Sulli từ năm 2017, trong đó xuất hiện chi tiết đáng chú ý: cố diễn viên kể lại việc bản thân từng cố tự tử. Đáng nói, đây thời điểm 1 năm sau khi nghi vấn về vụ tự tử của Sulli bị rò rỉ. Hành động của SM vào thời điểm này cũng khá dễ hiểu bởi tin tức Sulli tự tử có thể làm ảnh hưởng đến cả sự nghiệp, danh tiếng và tâm lý vốn đang bất ổn của nữ nghệ sĩ.

Mục sư Kim Hyung Kuk kể lại cuộc gặp gỡ với Sulli từ 2 năm trước

Đây cũng là thời điểm tin đồn cố diễn viên tự tử nhưng không thành rộ lên song SM Entertainment một mực giấu giếm

Cụ thể chia sẻ của mục sư họ Kim như sau:

"Báo chí vừa tiết lộ về vụ tự tử của một người nổi tiếng. Tôi đã từng thấy kiểu tin tức này từ lâu nhưng bản thân chỉ lướt qua. Tuy nhiên, lần này tôi lại cảm thấy khá khó khăn. Sulli đến văn phòng của tôi vào khoảng 2 năm trước (tức năm 2017) qua lời giới thiệu của những người bạn chung.

Có một người sống thiên về niềm tin và trải nghiệm tinh thần, nhưng cảm xúc bất an và bất lực là điều không thể tránh khỏi trong cuộc sống. Sulli tiết lộ rằng cô ấy từng cố tự tử. Tôi cho rằng tình trạng của cô ấy không quá tồi tệ vào thời điểm đó. Tôi đã nói rằng tôi có thể dán một miếng băng vào vết thương của Sulli và đó sẽ là cách tốt hơn để giải quyết một vấn đề cơ bản.

Tôi đã giới thiệu Sulli với những người quen khác và khuyên cô ấy nên tham gia các lớp học giáo lý và lễ nghi (lược dịch). Tôi hi vọng cô ấy có thể phục hồi hoàn toàn qua hoạt động đó. Nhưng Sulli chỉ đến học vài lần và không thể tiếp tục vì một số lý do khác nhau. Tôi cũng thấy Sulli thường xuyên qua báo đài và các chương trình phát sóng. Trước đó tôi từng không mấy để tâm, nhưng sau buổi gặp gỡ hôm đó, tôi bắt đầu trở nên lo lắng và rất buồn khi nghe tin tức về cô ấy. Thỉnh thoảng tôi có gửi tin nhắn hay mail cho Sulli vì quá lo lắng nhưng chưa từng được đáp lại.

Trái tim tôi nặng trĩu vì đã không thể giúp đỡ người đang trong tình trạng khủng hoảng một cách nhanh chóng hơn. Trên thực tế, không có ai xung quanh ta có thể nắm lấy tay một người rồi lại buông tay ra. Có thể trái tim tôi đã cạn khô đến mức không thể nhận ra một người đang lâm vào tình trạng khủng hoảng. Tôi hi vọng cô ấy có thể an nghỉ trong bàn tay che chở của Chúa trời".

Theo Helino

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/giai-tri/muc-su-he-lo-cuoc-gap-voi-sulli-sau-vu-tu-tu-khong-thanh-tu-2-nam-truoc-them-co-so-chung-minh-sm-giau-giem-vu-viec-20191021145109395.htm