Mục sở thị nhà hàng khỏa thân đầu tiên ở Pháp

Khi bước vào nhà hàng O'naturel mới khai trương ở Paris, thực khách sẽ cởi bỏ toàn bộ quần áo của mình từ ngay cửa ra vào.

Theo báo Anh Daily Mail, nhà hàng khỏa thân đầu tiên tại Pháp hứa hẹn sẽ giúp thực khách được dùng bữa tối trong một bầu không khí thư giãn và thoải mái tự nhất.

O’naturel không phải là nhà hàng “trần như nhộng” đầu tiên ở châu Âu. Mùa hè năm 2016, một nhà hàng như vậy đã mở ra ở London (Anh), theo sau đó là một nhà hàng ở Tenerife (Tây Ban Nha).

Các vị khách thoải mái dùng bữa tối tại O'naturel. Ảnh: AFP

Câu chuyện thành công của họ đã truyền cảm hứng cho hai anh em sinh đôi là Mike và Stephane Saada để lập nên một hình mẫu tương tự tại Paris.

Mặc dù bản thân họ không hề theo chủ nghĩa khỏa thân nhưng anh em nhà Saada đã nhận ra đây là một cơ hội sinh lời đáng kể tại đất nước nổi tiếng là điểm đến hàng đầu cho người yêu thích khỏa thân.

“Mọi người chỉ khỏa thân vào mùa hè”, cô Stephane 42 tuổi nói và gợi ý O’naturel chính là nơi cho phép khách hàng tận hưởng cảm giác khỏa thân quanh năm.

O'naturel có kiểu trang trí gọn gàng và thực đơn gồm các món ăn cổ điển của Pháp như tôm hùm, gan ngỗng, ốc và sốt kem parsley, bên cạnh đó là các món chay. Giá cho một bữa ăn gồm ba món là 57,50 USD (khoảng 1,3 triệu đồng). Ảnh: AFP

Thực khách sẽ để quần áo cùng với điện thoại (nhằm tránh tình trạng chụp ảnh lén) ở phòng gửi đồ ngay khi đến. Sau đó họ được phát cho một đôi dép để đi. Cuối cùng, nhân viên phục vụ sẽ dẫn họ ngồi xuống một trong số 20 bàn ăn của nhà hàng. Tấm vải đen phủ ghế ngồi sẽ được thay mới sau mỗi lần phục vụ khách ngồi, trong khi đó các cửa sổ được kéo rèm trắng kín mít để bảo vệ khách hàng khỏi sự tò mò của người qua đường.

“Vai trò của chúng tôi là giúp mọi người cảm thấy dễ dàng”, Stephane trả lời hãng thông tấn AFP, “Ngay khi họ bước vào phòng ăn, chúng tôi dẫn họ tới chỗ ngồi và chúng tôi đảm bảo với họ không có cảm giác cả căn phòng đang nhìn vào họ”.

Cửa ra vào nhà hàng được che kín. Ảnh: AFP

Hai vị quản lý sinh đôi, đồng thời kiêm luôn vị trí nhân viên phục vụ, đều mặc quần áo theo đúng điều kiện về nơi làm việc do luật pháp Pháp quy định.

Nhà hàng chỉ mở cửa phục vụ bữa tối và yêu cầu đặt bàn trước để tránh được những vị khách có ý đồ xấu. “Chúng tôi có thể từ chối một số người hoặc mời họ đi chỗ khác”, Stenphane nói trong khi anh trai Mike của cô nhấn mạnh: “Khỏa thân không có nghĩa là tình dục”.

Khách hàng của O'naturel thoải mái tận hưởng cảm giác khỏa thân mà không sợ bị chụp lén. Ảnh: AFP

Với khoảng 460 địa điểm được phép khỏa thân ở ngoài trời, chủ nghĩa khỏa thân khá phổ biến ở Pháp. Tuy nhiên, không phải vì thế mà nhà hàng O’naturel không vướng phải những lời phàn nàn. Hàng xóm xung quanh cho biết nhà hàng này nằm cạnh một sân chơi trẻ em.

Ảnh: AFP

Ảnh: AFP

Hoàng Trang/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/anh/muc-so-thi-nha-hang-khoa-than-dau-tien-o-phap-20171213161649379.htm