Mục sở thị đảo Cò ở TP. Thanh Hóa

Giữa không khí náo nhiệt của thành thị, tại phường Đông Vệ, TP. Thanh Hóa có một đảo Cò tự nhiên. Khiến cuộc sống nơi thành thị trở nên cân bằng hơn.

Cứ chiều lại, người dân TP. Thanh Hóa lại được chứng kiến cảnh hàng ngàn con cò từng đợt sà xuống bên những bụi tre, nứa. Chúng gọi nhau xếp thành nhiều hình khác nhau trên bầu trời. Được người dân ở phường Đông Vệ, TP.Thanh Hóa đặt cái tên thân thiện là đảo Cò.

Cứ chiều tà những đàn cò lại kéo nhau về

Hơn 20 năm nay, đây là nơi trú ngụ của các loài chim nhằm tránh sự săn bắn, tận diệt của con người.

Để có được đảo Cò như ngày hôm nay là nhờ công chăm sóc, bảo vệ và "mời gọi" của ông Nguyễn Trọng Hiền (SN 1969), trú tại phường Đông Vệ.

Dù rất đông người qua lại nhưng những con cò này cảm thấy rất an toàn

Cách đây hơn 20 năm, ông Hiền đã mạnh dạn nhận khoán 4ha đất gần như hoang hóa ở phường Đông Vệ để đào ao thả cá và sản xuất nông nghiệp.

Trên vùng đất này, ông Hiền đã trồng tre, cây gỗ để làm bến đỗ "gọi" đàn cò, hạc, vạc… quay về trú ngụ sau hàng chục năm bặt tiếng chim kêu.

Đến nay, đảo Cò là nơi trú ngụ của hàng vạn con cò, hạc, vạc ... nhằm tránh sự săn bắn, tận diệt của con người.

Hàng ngàn con cò gọi nhau khi chiều về

Chen chúc nhau trên những ngọn tre, nứa

Văn Bình

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/muc-so-thi-dao-co-o-tp-thanh-hoa-20181202222533202.htm