'Mức lương khổng lồ của bầu Đức khiến Kiatisak thay đổi suy nghĩ'

Phóng viên Somrerk Issarangkul, người đồng hành với Kiatisak trong chuyến đi tới Việt Nam hồi năm 2002, kể lại những kỷ niệm đầu tiên giữa 'Zico Thái' và bầu Đức.

18 năm đã qua kể từ khi Kiatisak Senamuang gia nhập HAGL cùng người đồng đội Chukiat Noosarung. Somrerk Issarangkul, phóng viên Thái Lan hiếm hoi đi cùng Kiatisak ngày ấy, đã có những chia sẻ chi tiết về chuyến hành trình thú vị và đầy bất ngờ của họ. Zing gửi tới độc giả lược dịch về những kỷ niệm đầu tiên giữa Kiatisak và bầu Đức.

 Kiatisak (phải) khi tới HAGL 18 năm trước. Ảnh: 108football

Kiatisak (phải) khi tới HAGL 18 năm trước. Ảnh: 108football

“Việt Nam khi ấy chưa từng nằm trong những kế hoạch của Kiatisak. Nhưng mức lương khổng lồ mà bầu Đức đưa ra ở thời điểm đó, tới 10.000 USD mỗi tháng, đã buộc Kiatisak phải suy nghĩ. Đó là mức lương cao nhất anh ấy từng nhận trong đời, là một đề nghị quá khó để từ chối.

Nhóm người Thái lên đường sang Việt Nam khi ấy có ‘Zico’, Chukiat, quản lý của CLB Rajpracha (nay đã qua đời) và tôi, một phóng viên. Không ai trong chúng tôi từng tới Việt Nam trước kia. Chúng tôi cũng chưa có hình dung nào về Việt Nam thời ấy.

Điều khiến chúng tôi ấn tượng nhất khi đặt chân xuống sân bay tại TP.HCM là hàng nghìn người đã bước ra chào đón hai ngôi sao tuyển Thái, đặc biệt là ‘Zico’. Mấy người chúng tôi chìm nghỉm giữa đám đông. Cả nhóm được đưa ra xe Mercedes-Benz. Tôi nghe nói chỉ có vài chiếc như vậy ở Việt Nam thời đó. Chiếc xe đưa chúng tôi tới khách sạn tốt nhất tại TP.HCM.

Ông Đoàn Nguyên Đức, một trong những người giàu nhất Việt Nam ngày ấy, sở hữu CLB HAGL và rất nhiều tài sản giá trị khác, xuất hiện trước mặt chúng tôi với bộ quần áo giản dị, mũ da. Ông ấy nói: ‘Ngày mai, chúng ta đi Pleiku, quê hương của tôi. Số người đón chào đón các bạn sẽ gấp 10 lần hôm nay’.

Kiatisak đánh đàn trong một bữa tiệc tại Việt Nam. Ảnh: 108football.

Chúng tôi nhìn nhau. Không ai thực sự tin vào điều đó. Ngày kế tiếp, chúng tôi lên đường và hạ cánh ở một sân bay nhỏ tại miền Trung Việt Nam. Ngay khi động cơ máy bay vừa tắt, chúng tôi ngỡ ngàng bởi quang cảnh xung quanh. Hàng nghìn người ùa ra từ mọi hướng, vây kín quanh máy bay. Họ cất tiếng chào mừng Kiatisak.

Chúng tôi được đưa lên một chiếc xe jeep, đứng lên và vẫy chào. Xung quanh chúng tôi, cả nghìn chiếc xe máy chạy theo phía trước và phía sau. Quãng đường dài 5 km từ sân bay tới điểm tổ chức họp báo, chúng tôi đi hết 5 giờ.

Đó là sự bắt đầu kỷ nguyên Kiatisak ở Việt Nam.

‘Zico’ và đồng đội không làm ai thất vọng. Anh ấy chỉ mất một năm để đưa CLB từ hạng Nhất lên V.League trước khi dẫn đội tới ngôi vô địch. Sau ‘Zico’, hàng loạt người Thái tới Việt Nam như Dusit Chalermsan, Datsakorn Thonglao, Totchtawan Sripan... ‘Zico’ không chỉ thành công với tư cách cầu thủ và HLV, anh ấy thực sự đã trở thành một biểu tượng. Người Việt Nam đã luôn chờ anh ấy trở lại trong mọi hoàn cảnh. Bầu không khí sục sôi vài ngày qua là bằng chứng.

Vấn đề là hiện tại. Liệu Kiatisak còn là nhân vật được bóng đá Việt Nam yêu quý không, sau 10 năm kể từ ngày anh ấy rời HAGL?”.

Kiatisak - huyền thoại của bóng đá Thái Lan và HAGL Kiatisak Senamuang, cựu tuyển thủ Thái Lan từng thi đấu cho HAGL trong giai đoạn 2002-2006, chuẩn bị dẫn dắt đội bóng phố núi theo lời mời từ bầu Đức.

Phương Thảo

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/muc-luong-khong-lo-cua-bau-duc-khien-kiatisak-thay-doi-suy-nghi-post1155738.html